Nữ sinh khiến gia đình tán gia bại sản chỉ nhỡ tay làm hỏng điện thoại của bạn

DS  - Theo Helino | 27/01/2019 09:20 PM

Cô gái vốn chỉ định vay 1 khoản nhỏ để trả tiền điện thoại cho bạn, ai dè lại khiến cho cả nhà không còn chút gì chỉ vì rơi vào bẫy vay nặng lãi.

Li Yuan Yuan, 21 tuổi, đang theo học tại Đại học ở Sơn Đông. Vô tình làm hỏng điện thoại của bạn cùng phòng, sợ bố mẹ trách mắng, cô đã quyết định tự mình xử lý.

Thông qua quảng cáo trên mạng, Li Yuan Yuan đã tìm đến một tài khoản vay trực tuyến. Yuan Yuan vay 3.000 tệ và định sẽ tiết kiệm phí sinh hoạt trả dần. Nhưng không ngờ tiền lãi quá lớn, khiến cô gái trẻ không thể trả nổi. Từ tháng 3/2017 đến tháng 6/2018, số tiền vay 3.000 tệ (10 triệu đồng) đã tăng lên 690.000 tệ (2,36 tỷ đồng).

Nữ sinh khiến gia đình tán gia bại sản chỉ nhỡ tay làm hỏng điện thoại của bạn - Ảnh 1.

Nữ sinh tưởng vay trả góp, không ngờ là vay nặng lãi. Ảnh: Sina.

Lo sợ tính mạng con, ông đã thế chấp ngôi nhà, mượn người thân, bạn bè, giúp trả khoản được 580.000 tệ. Số tiền 110.000 tệ còn lại gia đình không thể trả nổi nữa. Số tiền càng tăng, Yuan Yuan càng sợ hãi giấu gia đình. Đến hè 2018, ông Li Zhi Hong ở thành phố Định Tây (Cam Túc) ngất xỉu khi nhận được những cuộc điện thoại và tin nhắn đe doạ về con gái.

Họ vẫn liên tục nhận được tin nhắn đe doạ: "Hôm nay chúng tôi sẽ lái hai chiếc xe chở nhiều huynh đệ đến nhà ông, hãy nói con gái chuẩn bị thật chu đáo". Đến lúc này, ông Li quyết định đến đồn cảnh sát báo án.

Hiện tại, cục cảnh sát hình sự Lan Châu đã mở cuộc điều tra. Họ phát hiện có hai công ty cho vay ở Hợp Phì và Thiên Tân, bên ngoài là tư vấn, nhưng trên thực tế cho vay tài chính trực tuyến. Khoảng 1.000 sinh viên đại học đã sập bẫy nhóm này.