Nữ sinh bỏ nhà đi 20 ngày, bố mẹ tá hỏa đi tìm thì phát hiện ra con gái mình đang ngồi chơi Net

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/03/2017 03:09 PM

Đây có thể xem là một bài học cảnh tỉnh cho những game thủ nào có thói quen chơi game quá đà, vừa hại sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến cả những người thân của mình.

Mặc dù sẽ chính thức tốt nghiệp đại học vào tháng 6 năm nay, nhưng Tiểu Huệ, một nữ sinh đang theo học tại trường Đại học Dược và Công Nghệ thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bất ngờ bị phát hiện biến mất trong nhiều ngày.

Thật vậy, sau khi biến mất được khoảng vài ngày, gia đình của cô thậm chí cũng không thể liên lạc được qua điện thoại nên đã phải báo cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát đã vào cuộc nhưng lại không hề phát hiện ra bất cứ manh mối nào về tung tích của Tiểu Huệ.


Nữ sinh bỏ nhà đi 20 ngày, bố mẹ tá hỏa đi tìm thì phát hiện ra con gái mình đang ngồi chơi Net

Nữ sinh bỏ nhà đi 20 ngày, bố mẹ tá hỏa đi tìm thì phát hiện ra con gái mình đang ngồi chơi Net

Tại trường học, các giáo viên đều nói rằng họ đã không nhìn thấy cô lên lớp trong nhiều ngày. Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi theo điều tra, đã gần 20 ngày trở lại đây bố mẹ cô không gặp con gái mình, và không có ai trong trường thấy cô lên lớp học.

Sử dụng kĩ năng nghiệp vụ, công an tỉnh Hồ Bắc đã phát hiện ra tài khoản QQ của Tiểu Huệ đã bất ngờ được đăng nhập tại thành phố Đan Giang Khẩu, cũng thuộc tỉnh Hồ Bắc (chú ý rằng để đăng ký tài khoản QQ thì cần phải có chứng minh thư).

Tại đây, cảnh sát đã tìm ra Tiểu Huệ, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả rằng cô đang sinh sống hàng ngày trong một quán Net.

Sau khi cảnh sát tìm thấy cô, Tiểu Huệ đã nói rằng trong thời gian gần đây mình bị mắc chứng trầm cảm, thường cảm thấy buồn bã, mất phương hướng trong cuộc sống dù cho chỉ còn 3 tháng nữa là cô gái này sẽ tốt nghiệp đại học.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong suốt khoảng thời gian ngồi Net, Tiểu Huệ chỉ ngồi chơi game, hay thư giãn trên Internet như đọc truyện tranh, xem phim... quán Net được trang bị khá hiện đại, có cả chỗ ngủ riêng cũng như nhà tắm nên Tiểu Huệ cũng chẳng phải bước ra ngoài. Tiểu Huệ nói rằng áp lực học hành căng thẳng, bên cạnh cô bị trượt nhiều môn học cũng khiến cô chán nản, muốn biến mất một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.

Điều đáng chú ý rằng hành động có phần "ngốc nghếch" của Tiểu Huệ lại khiến cho bố mẹ cô phải lo lắng cho nhiều ngày, thậm chí lo sợ con gái mình đã bị bắt cóc, giết hại. Đây có thể xem là một bài học cảnh tỉnh cho những game thủ nào có thói quen chơi game quá đà, vừa hại sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến cả những người thân của mình.