Nữ game thủ VLTK Mobile yêu đơn phương, nhờ cả server tỏ tình giúp

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/12/2016 12:00 PM

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
30/09/2016 NCB: KingSoft NPH:

Mới đây một nữ game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đã âm thâm kể câu chuyện yêu đơn phương "đại ca" cùng bang của mình.

Tình yêu xuất phát từ thế giới ảo trong game là điều mà nhiều game thủ mong chờ. Tuy nhiên, trên thực tế thì điều này lại hiếm khi xảy ra bởi những số lượng những cô gái chơi game là khá ít. Do đó những câu chuyện tình yêu giữa các cặp uyên ương vượt qua các thử thách trong thế giới ảo để bên nhau trong thế giới thật luôn xứng đáng được ngưỡng mộ và trân trọng.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể nói ra những điều thầm kín khi trái tim rung động. Đa phần mỗi người đều lo lắng khi phải đối diện với lời từ chối, tình cảm rạn nứt và sẽ không còn được gẫn gũi bên cạnh người mình yêu mến như ban đầu. Chính vì vậy, mới đây một nữ game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đã âm thâm kể câu chuyện yêu đơn phương "đại ca" cùng bang của mình.

Chúng tôi xin trích dẫn lại câu chuyện từ fanpage game:

"Đại ca của Knight - S28 !

Các huynh có từng phải lòng một ai đó trong game Võ Lâm chưa? Muội thì có rồi đây, muội say nắng chính đại ca của mình, người đàn ông chân chính từ trong game cho đến đời thật.

Ingame của anh là Kingsky, top lực chiến của S28 và là bang chủ của Knight. Muội tuy là con gái nhưng rất đam mê game, muội nghe thiên hạ đồn con gái mà mê game là hay ế lắm đúng không ạ :)). Ừm muội chơi game để thỏa đam mê chứ không vì mục đích nào khác đâu nhưng khổ nổi gặp phải đại ca, thế là dính luôn :3.

Chuyện là một lần muội voice trên kênh Thế Giới, đại ca nghe được nên mò tới "mật" với muội, dụ dỗ muội một thời gian dài lắm luôn muội mới theo đại ca về bang. Song song đó, muội và đại ca cũng hay nhắn tin với nhau trên zalo, muội là một cô gái hết sức bình thường như bao người khác. Tính muội khá vui vẻ, thân thiện và lầy, chắc vì muội đang ở độ tuổi đẹp nhất của con gái nên khá tăng động. Còn đại ca hơn muội tận 12 năm , là một người kinh doanh rất giỏi, thành đạt rất sớm và đúng kiểu lạnh lùng, nói ít làm nhiều luôn ấy.

Thật ra muội lúc đó cũng chỉ xem đại ca là một người anh thôi, game mà, muội có bao giờ tin vào tình cảm ảo vậy đâu. Với muội cũng nghĩ, đàn ông thành đạt giàu có như thế thì chỉ có mà mê mấy cô chân dài, da trắng, mắt to các kiểu thôi. Vài lần đại ca muốn gặp mặt muội nhưng muội đều từ chối khéo vì muội rất ngại gặp người lạ và tuy sống trên đời 20 năm rồi vẫn chưa có 1 soái ca nào lái 4 bánh đến đèo muội cả, trừ mấy anh taxi :)).


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rồi ngày đó cũng tới, muội và đại ca gặp nhau. Trước khi đi, muội đứng trước gương ngắm bản thân mãi rồi tự dặn lòng "Mình cũng trắng, cũng không đến nỗi nấm lùn, mắt một mí giống Hàn Quốc xinh mà....bla...bla...bla". Muội là con gái nhưng không mấy thích makeup, chấm một tí son lên môi rồi thế là đi gặp đại ca. Giọng nói đó, ánh mắt đó, khí chất đó....Ôi mẹ ơi, thề là lúc đó tự nhiên có mấy thằng nhóc đóng khố trắng lưng đeo mũi tên có hình trái tim liên tục bắn vào muội, như Đào Hoa đang nổi cơn điên ấy :)). Dù trong game hay ngoài đời thật đại ca đều bảo vệ muội, ai đánh muội hay phá muội, đại ca đều xuất hiện cho 1 vé bay thẳng về Tương Dương đợi lấy lương hưu luôn.

Còn bên ngoài thì đại ca luôn bảo muội có gì cứ gọi cho đại ca, cũng may tính muội chỉ háo chiến trong game chứ ở ngoài chỉ lầy thôi nha, ở ngoài mà háo chiến vậy chắc đại ca trốn muội luôn rồi :)). Quan hệ của đại ca trong game rất rộng, tốt và đại ca khá nổi tiếng vì vậy có nhiều cô cứ bu lấy đại ca, aaaaaa thiệt là muốn nhốt đại ca ở trong bang thôi không cho lang thang ra ngoài đâu.

Tính muội vậy đó, trẻ con lắm, lời nói thì có sao nói vậy. Về nhà cứ mãi ngẩn ngơ nhớ đại ca mà chợt nhớ đại ca có nói "Anh chưa muốn bị ràng buộc bây giờ, con đường anh đi còn dài lắm" nên thôi. Cứ giữ mãi trong lòng như vậy. Mỗi bữa đều nhắn tin nhắc nhở đại ca ăn uống vì công việc nên đại ca hay ăn qua loa rồi thôi, chẳng lo cho sức khỏe của mình. Rồi tối đợi đại ca đi ngủ rồi mới mò đi ngủ theo, đi train cứ đòi chung bãi với đại ca hay rất thích bù lu bù loa ấm ức kể đại ca nghe "Em bị bang này đánh, em bị bang kia đồ sát...." thế này thế kia cũng chỉ vì muốn nói chuyện với đại ca thôi.

Thương đại ca, muội để trong lòng, tuy muội con nít, muội mới lớn nhưng tình cảm muội đẹp, không có mùi tham vọng vật chất. Muội không cần đại ca phải soái ca áo sơmi trắng chạy xe ôto đón muội, muội chỉ cần mỗi khi muội mệt mõi đại ca lại nói "Anh hứa sẽ bảo vệ em".

Muội biết tình cảm này không đến đâu, không khiến đại ca phải bận lòng, muội chỉ là hạt cát giữa sa mạc và thậm chí có khi đại ca chưa 1 lần để ý đến muội nhưng mà em thích anh thật đó, đại ca !

Game thủ S28 giúp muội gọi Kingsky vào đọc nhé, giúp muội cho đại ca biết đượ tình cảm này đc không ?

Đại ca và các huynh trong bang có đọc được bài viết này cũng đừng cười muội hay chọc muội... Hãy im lặng và mĩm cười chúc may mắn cho muội vì muội đã có tình cảm đẹp thế này, dù là 1 phía nhưng nó đẹp hơn bao giờ hết, là cột mốc đáng nhớ cho cái tuổi 20 của muội đấy !"

Có thể thấy, dù ở độ tuổi đôi mươi nhưng nữ game thủ của chúng ta vô cùng dũng cảm và đây là một tình yêu đẹp đối với một cô gái trẻ. Bằng cách kể những chi tiết đáng nhớ giữa 2 người thì dù câu chuyện có công khai cũng chỉ những ai trong cuộc mới hiểu rõ. Chính vì vậy, nếu như có đọc qua bài viết thì chắc chắn vị đại hiệp Kingsky sẽ nhanh chóng nhận ra tiểu muội của mình. Hy vọng rằng, cô gái sẽ sớm nhận được câu trả lời và tình cảm của mình được đón nhận.