Nụ cười tươi mừng sinh nhật của SofM và điều ước: "Tôi muốn có mặt tại CKTG mùa 7"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/09/2016 06:18 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chủ nhật vừa qua, một hôm sau thất bại cay đắng trước Team WE, toàn đội Snake eSports tổ chức sinh nhật cho tuyển thủ đường trên của mình - Flandre.

Khuôn mặt thở dài mệt mỏi của SofM, cái vẫy tay đầy luyến tiếc của Flandre cùng ánh mắt buồn bã của Tank khi ra sân khấu chào khán giả, hành trình đến với CKTG Liên Minh Huyền Thoại mùa 6 của Snake đã khép lại.

11 tiếng đồng hồ liên tục thi đấu, 11 giờ các tuyển thủ phải dồn hết mọi sức lực, cố gắng thi đấu vì vinh quang và cũng là vì mọi khán giả luôn cổ vũ cho mình. Họ đã chiến đấu tới những nỗ lực cuối cùng, thất bại này, cũng sẽ là một lần nữa nhắc nhở họ rằng, vinh quang không bao giờ là dễ dàng.

Hiện tại, SofM vẫn ở lại Trung Quốc để luyện tập cùng với những người đồng đội của mình. Qua đó chuẩn bị cho Demacia Cup vào cuối năm nay, sau khi CKTG mùa 6 kết thúc. Với sự bùng nổ của người đi rừng Việt Nam, Snake eSports đã lọt vào 4 đội tuyển mạnh nhất của giải này. Tại vòng Bán Kết, Snake sẽ phải gặp lại đối thủ đầy duyên nợ là I MAY. Hi vọng rằng, SofM và những người đồng đội của mình sẽ giành chiến thắng. Ngoài tiền thưởng lên đến hàng tỷ đồng thì đây cũng là những an ủi không nhỏ với fan hâm mộ của Bầy Rắn.

Chủ nhật vừa qua, một hôm sau thất bại cay đắng trước Team WE, toàn đội Snake eSports tổ chức sinh nhật cho tuyển thủ đường trên của mình - Flandre. Đây là sinh nhật thứ 18 của cậu. Flandre cũng là người bạn thân thiết nhất của SofM tại Trung Quốc. Cả 2 ngồi cạnh nhau, bằng tuổi, lại cùng chung sở thích chơi game mobile nên rất thân thiết với nhau.

Không khí buổi tiệc có phần đượm buồn vì thua trận, thế nhưng đâu đó vẫn có những tiếng cười nói, hân hoan. Có thể thấy rõ, bầy rắn không dễ dàng sau thất bại vừa qua. Đặc biệt, lời ước nguyện của Flandre càng thể hiện rõ điều đó, khi anh chàng này nói: "Tôi muốn có mặt tại CKTG mùa 7".

Nhìn nhận 1 cách khách quan, Snake eSports năm nay vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu. Điều này có lẽ là do các tuyển thủ còn rất trẻ, người lớn tuổi nhất trong team là TANK cũng chỉ 20 tuổi. Tất cả còn khá thiếu kinh nghiệm trận mạc, đây mới là năm đầu tiên thi đấu cùng nhau. Sang năm sau, khi tất cả đã vào guồng và đạt độ chín, tin rằng Snake sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ và không còn phải chịu sự tiếc nuối như năm nay nữa.