Nỗi khổ của tuyển Overwatch Việt Nam đi thi đấu xứ người: 8h sáng bay mà 2h mới có vé, đi thi về còn bị nhiều kẻ chê bai, cạnh khóe

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/07/2017 05:15 PM

Chịu quá nhiều sức ép từ dư luận, mới đây cô gái vô cùng thân thiết với đội tuyển Overwatch Việt Nam đã không thể im lặng được nữa, buộc phải đăng đàn giãi bày những khó khăn của đội.

Như bạn đọc đã biết, ngay từ khi Overwatch ra mắt vào năm ngoài thì tựa game FPS này đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng game thủ Việt. Nhờ lối chơi mang tính chiến thuật và lối chơi hấp dẫn, mặc cho là một tựa game thu phí với cái giá không hề rẻ ($40 - $60), Overwatch vẫn được các game thủ tham gia. Thậm chí mới đây, đội tuyển Việt Nam còn được đích thân Blizzard mời tham gia giải đấu vô địch thế giới Overwatch Worldcup 2016 và mới đây là Overwatch Worldcup 2017.

Thế nhưng, bước tới giải thế giới, đội tuyển Overwatch Việt Nam lại nhận thất bại vì rất nhiều nguyên nhân. Bên cạnh những người cảm thông và động viên đội tuyển nước nhà thì có không ít game thủ lại đưa ra những lời chỉ trích, chê bai khiến cho không chỉ fan mà những thành viên của CyzoneVN vô cùng buồn bã. Chịu quá nhiều sức ép từ dư luận, mới đây cô gái vô cùng thân thiết với đội tuyển Overwatch Việt Nam đã không thể im lặng được nữa, buộc phải đăng đàn giãi bày những khó khăn của đội:

"Hi all. Thật ra mình cũng không tính nói những lời này, nhưng đọc mấy comment cũng thấy tội cho tụi nhỏ quá. Team CyzoneVN xác định đi để học hỏi cũng chẳng mong win vì biết đấu không lại rồi.

8h sáng bay thì 2h sáng hôm đó mới có đủ vé máy bay. Trước đó mấy tiếng mới có đủ VISA.

Trước lúc sang Úc bắn còn chưa xác định được, không biết có được đi hay không nữa, vừa thất vọng vừa buồn vô cùng về thủ tục cứ chậm trễ. Tinh thần chuẩn bị cũng ko được nhiều.

Về việc mọi người bảo lo PUBG ko lo train thật ra nó không liên quan gì luôn ấy .

Bản thân họ cũng đã cố gắng rất nhiều rồi, có ai muốn mình đi ra thế giới ngồi trước bao nhiêu con người, máy quay khắp nơi, trưng cái mặt ra chỉ để nhận được sự thất bại và bị mọi người chửi rủa? Ai ai cũng muốn Việt Nam thắng, họ cũng thế chứ. Các bạn muốn 1 họ muốn 10.

Nước người ta tập luyện, train rất nhiều, hầu như chỉ ăn ngủ và tập. Mọi thứ còn lại đã có người lo. Team Việt Nam mình thì không được như thế.

Những gì họ thể hiện đến đây đã là tốt lắm rồi, lần đầu tiên ngồi đánh trước bao nhiêu con người, tâm lý lắm chứ. Họ cố gắng bao nhiêu vẫn không đủ, chỉ cần mắc một lỗi thôi là một số bạn nhào vô cắn không tha .

Nhìn xem những bình luận rất ác ý của mọi người xem, tinh thần tâm trạng đâu mà thi đấu tốt? Lúc họ thật sự chơi hay sao không thấy ai nói gì hết, chỉ nhắm vào những cái dở?

Nếu những bạn chửi họ, giỏi thì các bạn ra đó ngồi đó mà thể hiện, chứ không phải ngồi đây để chửi rủa họ!

Vô địch Giải SEA càng không liên quan gì cả. SEA chỉ là một giải ở khu vực nhỏ. Còn cái này là thế giới các bạn ạ. Núi này cao thì có núi kia cao hơn .

Bảo họ throw quăng game, còn cá nhân mình thấy họ thật sự đánh không lại, không bằng, chênh lệch trình độ rất nhiều.

Đây là lần đầu các em ấy ra thế giới thi đấu mà nhìn lại xem đa số chỉ toàn là blame thôi.

Cứ mỗi lần đánh xong là cứ: "Chị ơi thua rồi, buồn quá, bị mọi người chửi quá trời".

Thay vì các bạn chửi, tìm lỗi để bắt bẻ các bạn ấy thì các bạn hãy tập luyện Overwatch thật tốt để đánh bại các bạn ấy. Năm sau các bạn sẽ được ngồi đó thể hiện.

Còn như mình bắn dở vãi nồi, chả dám chửi mấy bạn ấy, chỉ biết ngồi xem và cổ động cho các bạn ấy có tinh thần.

Riêng chị thấy mấy đứa thi đấu rất tốt rồi, chỉ là địch quá mạnh thôi.

Chúc mấy đứa về nước an toàn và đừng buồn nữa nhá, tập trung học hành và giữ sức khoẻ , vất vả nhiều rồi nghỉ ngơi thôi.

Cám ơn vì đã đọc hết."