Những thứ mà Hulk sẽ ước là mình chưa từng đập phá (phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/09/2016 02:14 PM

Trong lịch sử "phát điên" của mình, anh chàng Hulk đã phá phách rất nhiều thứ và trong số đó cũng có những thứ khiến cho Hulk cảm thấy hối hận, mong rằng chưa bao giờ từng đụng đến chúng.

Chiếc xe jeep đầu tiên

Trong lần đầu tiên xuất hiện của mình vào năm 1962 trong tập The Incredible Hulk #1, thứ đầu tiên mà Hulk phá hỏng chính là một chiếc xe jeep của quân đội. Tuy nhiên anh chàng này sau đó hẳn sẽ cảm thấy rất hối hận khi đập vỡ chiếc xe này.

Bởi lẽ tình tiết này tuy gây ấn tượng cho khán giả ở thời điểm đó nhưng sau tập 1, các tác giả thấy vậy tưởng là hay nên cứ thế đi vào lối mòn... cho Hulk đánh nhau, phá phách rồi sau đó lại tự kỉ vì những tội lỗi của mình. Các tình tiết lặp lại như thế này khiến cho khán giả chán Hulk và phần đầu tiên về siêu anh hùng cực kì ăn khách này đã phải dừng lại ngay tập thứ 6. Giá như các tác giả đừng để anh đập nát chiếc xe jeep thì có lẽ họ sẽ nghĩ ra những thứ khác hay ho hơn cho anh chàng này.

Con gấu vĩ đại

Một điều khá dị, đó là Hulk có một mối quan hệ tương đối kì lạ với tự nhiên. Vừa mới một phút trước anh ta còn cứu khu rừng khỏi những tay thợ săn thì lúc sau anh ta lại thiêu trụi nó ngay lập tức. Trong Marvel Fanfare #17, khi Hulk uống phải nguồn nước bị ô nhiễm và cuối cùng bị chìm xuống một đầm lầy khá sâu. Hulk sau đó đã được cứu sống bởi những tiều phu trong rừng và có cuộc sống mới tại đây.

Ở đây, anh ta đã cứu được một vài con thú nhưng khi xuất hiện một cơn cháy rừng, đám thú rừng chạy trốn ra khỏi khu rừng hòng giữ lại mạng của mình nhưng thật bất hạnh cho chú gấu xấu số. Chú gấu này trong lúc hoảng loạn đã chạy tới chỗ Hulk và Hulk đấm chết con gấu tội nghiệp chỉ trong một nốt nhạc. Tình tiết này sau đó đã bị các fan chỉ trích rất nhiều bởi rõ ràng con gấu chỉ muốn trốn chạy mà thôi, tại sao lại giết nó?

Phá tượng của Socrates

Một anh chàng hay phát điên như Hulk thì chắc chắn chẳng thích sự logic gì cả. Trong một lần bỏ trốn (chuyện thường ngày của Hulk) Hulk phát hiện ra rằng mình đang đứng trong sân của một học viện. Sau khi gây náo loạn xung quanh, Hulk bỗng nhìn thấy một bức tượng cao 3 mét, khắc họa hình ảnh một nhà hiền triết người Hi Lạp.

Hulk sau đó đã đập nát bức tượng này nhưng ngay lập tức, hình ảnh chiếc đầu của bức tượng nhà hiền triết lăn lóc dưới đất đã khiến anh trấn tĩnh lại và bật khóc. Hulk sau đó biến trở lại thành Bruce Banner. Có vẻ như nếu nhân cách Hulk của chúng ta không đập phá bức tượng thì anh ta sẽ còn được giữ hình dạng này thêm một lúc khá lâu trước khi biến trở lại thành Bruce Banner.

Daredevil

Daredevil là một trong những nhân vật được mệnh danh là Man Without Fear (Người chẳng biết sợ là gì) Thế nhưng, trong Daredevil #163, anh chàng đã phải chạy trốn trong sợ hãi trong cuộc chiến với Hulk. Hai nhân vật này gặp nhau khi Daredevil tới một buổi party và cố gắng nói chuyện với phần nhân cách Bruce Banner bên trong Hulk.

Tuy nhiên, Hulk sau đó giống như những gì anh thường làm, đã lại nổi điên lên và phá phách mọi thứ, đánh văng Daredevil đi. Dù thất bại nhưng Daredevil vẫn cố gắng đối mặt để ngăn chặn Hulk thêm một lần nữa và lần này, anh bị Hulk đấm cho một cú chí mạng, cả người chảy máu be bét. Chứng kiến cảnh người bạn của mình bị mình đấm trọng thương, Hulk dần bình tĩnh lại và biến trở về làm Bruce Banner - Thật khổ thân cho Daredevil.

Phá hủy một con đập

Nếu bạn muốn biết sự sợ hãi là gì thì hãy cứ thử chọc giận Hulk mà xem, bạn sẽ lãnh đủ đó. Tuy nhiên, đôi khi Hulk của chúng ta lại quá buồn chán vì chẳng ai "chơi" với mình nên đã quay ra gây sự với những thứ vô tri, đơn giản như... đánh nhau với một con đập chẳng hạn.

Anh chàng ban đầu còn cố nói lý với... con đập này và khi mà con đập này "không thèm" đáp lời (trả lời sao được?) thì Hulk nổi điên lên và đấm sập con đập này khiến cho nước lũ tràn ra, phá hủy cả một vùng rộng lớn. May mắn là Spider-Man đã làm giảm lượng nước đi đôi chút nên thiệt hại cũng không quá to lớn.

Tự phá nhà của chính mình

Nếu bạn muốn tìm cách phá hủy nhà mình nhanh nhất thì rất đơn giản, hãy chuyển nhà tới làm hàng xóm của Hulk. Trong phiên bản phim năm 2003, Hulk đã có một màn phá phách vô cùng kinh điển khi không chỉ hủy hoại ngôi nhà của mình mà còn phá hủy cả nhà của hàng xóm.

Khi Hulk biến hình và phá phách

Thật không may cho anh chàng nào vô tình mua nhà ngay cạnh chỗ của Bruce Banner bởi khi hóa thành khổng lồ, anh ta đã đá bay cả một chiếc ghế sofa sang nhà hàng xóm.

Phá hoại một bữa tiệc mùa xuân

Trong một bữa tiệc mùa xuân với tông màu xanh chủ đạo được tổ chức bởi công ty The Electric Company, do không được mời tới tham dự mà Hulk của chúng ta cũng đã... nổi điên lên và xông vào phá phách bữa tiệc này. Thật kì lạ khi những đứa trẻ trong bữa tiệc mời Hulk vài viên kẹo Kool-Aid, anh chàng đã tỏ ra rất vui khi ăn những viên kẹo này và thế là... bữa tiệc của chúng ta lại được bắt đầu.