Những phim siêu anh hùng "thảm họa" đến mức chẳng ai thèm nhớ tên (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/10/2016 12:06 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Hiện tại, dòng phim siêu anh hùng đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới nhưng ít ai biết rằng, từng có những bộ phim siêu "thảm họa" thuộc thể loại này khiến cho khán giả chỉ muốn quên chúng đi ngay lập tức.

Trong phần 2 của bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về những bộ phim siêu anh hùng được cho là "thảm họa" đến mức chúng ngay lập tức bị khán giả lãng quên sau khi được công chiếu không lâu. Độc giả có thể theo dõi thêm về phần 1 của bài viết tại đây.

The Punisher (1989)

Bạn đã bao giờ được xem phiên bản phim hành động tệ hại khi mà Dolph Lundgren giết hàng tá thành viên của băng đảng Yakuza hay chưa? Nếu bạn cho rằng đó là bộ phim tệ hại nhất thì hãy gượm lại chút đã nhé vì phiên bản The Punisher (1989) do Lundgren sẽ phải khiến bạn thay đổi ý kiến vì nó còn... thệ hơn thế nhiều.

Vẫn câu chuyện cũ về Punisher, đó là một cảnh sát đi trả thù những tên tội phạm đã giết gia đình của anh ta. Trong phim, Lundgren đã khiến khán giả cực kì chán nản với cách phát âm tiếng anh tệ hại của mình rồi cả những lùm xùm với người bạn diễn của mình là Louis Gossett Jr., chất lượng phim ở mức xoàng... Tất cả đã giúp tạo nên một "tác phẩm" mà Lundgren muốn quên nhất trong sự nghiệp của mình.

Captain America (1990)

Phiên bản năm 1990 của Captain America đáng lẽ sẽ được chiếu tại rạp nhưng thay vào đó lại được chuyển sang bán đĩa ngay lập tức. Tại sao lại vậy ư? Câu trả lời chỉ có một, đó là vì phim quá tệ để có thể được chiếu tại rạp.

Nếu như phiên bản siêu chiến binh mà Steve Rogers thể hiện được tiêm huyết thanh và rồi chiến đấu chống lại Đức Quốc Xã bằng những màn hành động tuyệt đỉnh, đấm đá đẹp mắt... thì phiên bản 1990 của nam diễn vieenMatt Salinger lại khiến người xem vô cùng thất vọng khi chỉ viết... ném khiên và tung ra những cái... nhìn đanh thép khiến cho đối thủ sợ hãi. Tất nhiên, sự thiếu hụt những cảnh đánh đấm chất lượng đã khiến phim trở thành một thảm họa không hơn không kém.

Condorman

Condorman là một bộ phim của Disney cố gắng để đuổi theo thành công mà Superman: The Movie (1978) đã đạt được. Trong đó, Woodrow "Woody" Wilkins (do Michael Crawford thủ vai) là một họa sĩ truyện tranh, người đã quyết định sẽ trở thành chính những nhân vật mà anh sáng tạo ra trong tác phẩm của mình.

Ý tưởng này của anh đã được CIA chú ý và họ đã chiêu mộ Wilkins cho một nhiệm vụ đặc biệt, đó là chế tạp ra chiếc xe và tàu Condorman đặc biệt để cứu nữ điệp viên KGB xinh đẹp (do Barbara Carrera thủ vai). Phim có hơi hướng giống với Điệp Viên 007 hơn là một bộ phim siêu anh hùng và tình tiết của phim thì thực sự... tệ hại đủ để khiến khán giả vô cùng chán nản.

Captain America và Captain America 2: Death Too Soon (both 1979)

Captain America và Captain America 2: Death Too Soon được thực hiện để chiếu trên truyền hình CBS vào năm 1979 và cả 2 đều được ngôi sao phim hành động hạng B - Reb Brown thủ vai chính. Và nếu bạn vẫn chưa nhận ra được đây là phim nào thì hãy để tôi gợi ý một chút nhé, đây là phim mà Captain America... đội mũ bảo hiểm.

Vâng, Captain America của chúng ta không chỉ mang khiên mà còn mang cả mũ bảo hiểm (theo đúng nghĩa đen) để đi xe máy. Có lẽ đây là phiên bản Captain America tuân thủ luật an toàn giao thông nhất từ trước đến nay.

Một vài bộ phim về Spider-Man trong thập niên 70s

Spider-Man từng được là nhân vật chính của một số bộ phim truyền hình thập niên 1970, bao gồm cả Spider-Man (1977), Spider-Man Strikes Back (1978) và Spider-Man: The Dragon's Challenge (1979). Tất cả các phiên bản này đều chỉ ra mắt được một vài tập rồi... tắt ngúm vì chất lượng quá tệ hại.

Điều dễ nhận thấy nhất chính là phục trang của Người Nhện khi chúng còn chẳng bằng mấy bộ trang phục Halloween mà đám trẻ con thường mặc. Các fan còn đùa rằng đôi khi xem phim porn parody của Spider-Man còn thấy tuyệt vời hơn là xem các phim về Người Nhện những năm 70.