Những phim siêu anh hùng "thảm họa" đến mức chẳng ai thèm nhớ tên (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/09/2016 11:22 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Hiện tại, dòng phim siêu anh hùng đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới nhưng ít ai biết rằng, từng có những bộ phim siêu "thảm họa" thuộc thể loại này khiến cho khán giả chỉ muốn quên chúng đi ngay lập tức.

Swamp Thing (1982)

Ít ai biết rằng trong quãng thời gian nghỉ giữa hai tác phẩm The Hills Have Eyes (1977) và A Nightmare on Elm Street (1984), Wes Craven đã đạo diễn Swamp Thing, một bộ phim chuyển thể từ series kinh dị của DC Comics. Cũng không quá khó hiểu khi mà nhiều người không nhớ nổi về bộ phim này bởi chất lượng của nó...

Phim kể về một khoa học gia, Alec Holland (Ray Wise thủ vai) đã biến hình thành Swamp Thing (Dick Durock thủ vai) sau khi đám tay sai của Anton Arcane tấn công phòng thí nghiệm của anh ta. Phim bị khán giả "ném đá" khá nhiều do những cảnh sướt mướt, ủy mị. Những pha hành động và kĩ xảo của phim thì siêu tệ hại kể cả khi so sánh với công nghệ điện ảnh thập niên 80 của thế kỉ trước nên phim đã nhanh chóng bị lãng quên không lâu sau khi được ra mắt.

The Return of Swamp Thing (1989)

Một thời gian sau "thảm họa" Swamp Thing (1982), người ta vẫn cố gắng tìm cách hồi sinh lại tác phẩm này bằng cách cho ra đời phần tiếp theo mang tên The Return of Swamp Thing (1989). Tất nhiên là rút kinh nghiệm từ phần trước, trang phục của diễn viên chính trong phần 2 này đã được làm chi tiết hơn.

Tuy nhiên, vai nữ chính của Heather Locklear thì lại thật sự là thảm họa kinh khủng nhất trong sự nghiệp khiến cô không bao giờ muốn nhớ đến nó thêm một lần nào nữa. Tóm lại, ngoài trang phục được làm chi tiết hơn thì phim vẫn tệ chẳng kém gì phiên bản năm 1982.

Fantastic Four (1994)

Hơn 1 thập kỉ trước khi hãng 20th Century Fox trình làng bộ phim đầu tiên của họ về Fantastic Four, một phiên bản phim hạng B huyền thoại về nhóm bộ tứ siêu đẳng này đã được Roger Corman thực hiện. Bạn đã được xem nó chưa? Tất nhiên câu trả lời sẽ là chưa bởi phim chưa từng được công chiếu.

Vào thời điểm đó thì một studio nhỏ bé như Constantin cũng có thể mua được bản quyền của Fantastic Four từ Marvel. Studio này đã hoàn thành bộ phim vào năm 1993 nhưng sau đó, lãnh đạo của Marvel là Avi Arad đã để nghị chi ra khoản tiền lớn chỉ để studio này... không chiếu phim ngoài rạp bởi ông lo sợ rằng chất lượng tệ hại của phim sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tên tuổi của Fantastic Four. Khoản tiền Marvel chi ra lớn gấp 4 lần khoản tiền họ nhận được khi bán bản quyền Fantastic Four cho studio này trước đó...

The Shadow (1994)

Vào thời điểm đầu những năm 30 của thế kỉ trước thì The Shadow là tên tuổi rất nổi tiếng trên các chương trình phát thanh radio. Đến năm 1994, phiên bản điện ảnh về The Shadow đã được ra mắt với vai diễn chính Lamont Cranston dành cho Alec Baldwin. Nhân vật chính của The Shadow là một anh chàng dân chơi tại New York, người có nhân cách thứ 2 mang tên The Shadow cùng khả năng tàng hình của mình đã chiến đấu, chống lại tội phạm trong thành phố.

Xét một cách công bằng thì phim cũng không đến nỗi quá tệ nhưng việc không phù hợp với thị hiếu khán giả ở thời điểm đó đã khiến phim bị lãng quên một cách nhanh chóng.

The Phantom (1996)

Phim được làm dựa trên một phiên bản comic cùng tên với nam diễn viên Billy Zane trong vai nhân vật chính Kit Walker, một anh chàng giàu có sống ở thành phố New York vào thập niên 30 của thế kỉ trước. Anh chàng này có một niềm đam mê, đó là chiến đấu chống lại tội phạm.

Ý tưởng về việc tạo nên một hình tượng siêu anh hùng cổ điển trên màn ảnh của đoàn làm phim là rất tốt nhưng cách thực hiện nó thì thực sự không thể tệ hơn. Ở thời điểm này, khi mà những hình mẫu anh hùng kiểu như Indiana Jones đang gây ấn tượng mạnh thì The Phantom lại mang đến một siêu anh hùng mặc đồ bó... màu tím. Không cần nói nhiều bạn cũng có thể tưởng tượng ra mức độ "fail" của phim này rồi phải không nào.

Doctor Strange (1978)

Trong khi bom tấn Doctor Strange của Benedict Cumberbatch chuẩn bị được ra mắt trong tháng 10 năm nay thì hãy để tôi gợi nhớ cho bạn về một bộ phim khác của Doctor Strange từng công chiếu năm 1978. Mọi tình tiết của phim đều được làm giống với comic, ngoại trừ việc các trang phục của Doctor Strange quá lập dị khiến cho khán giả chẳng thể ưa nổi và phim nhanh chóng bị lãng quên trong giới điện ảnh.

(Còn tiếp)