Những nhân vật The Walking Dead có chết cũng... chẳng ai quan tâm

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/04/2016 11:24 AM

The Walking Dead, series phim kinh dị zombie đang rất được hâm mộ hiện nay. Tuy vậy nhưng vẫn có những nhân vật trong phim không được khán giả chú ý và cho dù họ có bị khai tử thì cũng chẳng có mấy người quan tâm.

Andrea

Khi Andrea vừa xuất hiện trong show The Walking Dead, nhân vật này đã được hi vọng là sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của người xem bởi theo phiên bản truyện tranh thì cô là một nhân vật khá quan trọng với nhóm Rick nhờ khả năng bắn tỉa cực kì thiện xạ của mình. Trong cuộc chiến với The Governor, một mình cô nàng này với khẩu súng ngắm trên tháp canh đã có thể hạ gục rất nhiều người của Gorvernor khiến hắn bắt buộc phải lui quân nếu không muốn mất thêm nhiều người nữa.

Mạnh mẽ và cá tính trong truyện tranh là vậy nhưng ở phiên bản phim thì khác, cô bị biến thành một mẫu nhân vật nữ có cảm xúc cực kì yếu đuối, yêu mến The Governor, bị hắn điều khiển như một con tốt thí. Với vai trò mờ nhạt như vậy thì không quá khó hiểu khi cô chẳng thể khiến người xem ấn tượng và bị nhà sản xuất khai tử sau đó. Wew, tất nhiên là sau các diễn biến khá... nhạt về nhân vật này thì cũng chẳng mấy fan nhớ về cái chết của cô.

Lori

Được coi là nhân vật chính của phim trong suốt cả mùa 1 và mùa 2, là vợ của Rick, người tình của Shane (trước khi biết là Rick còn sống) nhưng có thể nói rằng Lori chẳng gây được nhiều thiện cảm với khán giả. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời đơn giản là bởi vì khán giả xem The Walking Dead đều muốn thấy nhóm nhân vật của chúng ta phát triển lên, trở thành những kẻ sống sót mạnh mẽ trong cái thế giới khốc liệt này và Lori thì lại là mẫu nhân vật gây thêm rắc rối và kéo lùi tất cả nên việc cô không chiếm được cảm tình của người xem cũng là điều khá dễ hiểu.

Đồng ý rằng Lori là một người mẹ, một người vợ tốt và sự chín chắn, tốt bụng của cô cũng là thứ giúp cho các thành viên khác trong nhóm không bị lạc lối. Thế nhưng, nếu xét một cách công bằng mà nói thì sự tồn tại của Lori chỉ làm cho mâu thuẫn giữa Rick và Shane tăng lên... và cuối cùng Rick đã phải giết Shane. Không những thế, trong một cái thế giới đang điên loạn như thế này thì những người mang tư tưởng là một công dân tốt (không đồng tình với việc giết những kẻ gây hại cho mình) sẽ chỉ khiến cho cả nhóm gặp nguy hiểm mà thôi. Trường hợp Daryl không giết Dwight để rồi phải hối hận sau đó là một ví dụ điển hình cho điều này.

Chính vì sự "tốt tính" không đúng chỗ của mình mà đôi khi Lori khiến khán giả phải thốt lên rằng "Trời ơi, bà này rắc rối vậy!!!" để rồi cái chết của cô trên phim chỉ khiến người xem thở phào nhẹ nhõm... vậy là từ nay nhóm Rick bớt tạ đi rồi.

The Governor

The Governor trong phiên bản phim của The Walking Dead được làm khá khác biệt so với trong truyện tranh và điều này cũng từng khiến nhà sản xuất bị các fan hâm mộ phê bình khá nhiều. Nếu như trong truyện tranh, bản chất ác độc của The Governor được thể hiện ngay từ đầu thì ở phiên bản phim, gã ta lại là một người lãnh đạo khá lịch thiệp, phải mãi sau mới để lộ ra chân tướng thực sự của mình.

Điều này khiến cho hình tượng nhân vật phản diện Governor trở nên khá... mờ nhạt và chẳng có mấy ấn tượng với người xem. Thà rằng các nhà làm phim biến Governor trở thành một kẻ ác độc, man rợ như trong truyện tranh thì cái chết của nhân vật này chắc chắn sẽ khiến các fan phải hò reo vui mừng (như thế là được chú ý và thành công rồi). Đằng này họ lại chọn cách xây dựng nhân vật "nửa nạc nửa mỡ", Governor nửa muốn làm người tốt, nửa muốn làm kẻ xấu để rồi chẳng thể hiện được mặt nào ra hồn và cuối cùng thì có một cái chết khá nhạt nhẽo và chẳng để lại ấn tượng nhiều cho người xem.

Shane

Shane mở màn là một nhân vật tốt, có khả năng chiến đấu khá ổn và anh cũng là người chịu làm những chuyện trái với lương tâm để cả nhóm được an toàn trong khi Rick vẫn đang cố gắng giữ mình là một người công dân tốt. Tuy nhiên, chính tình cảm với Lori cùng sự thay đổi trong nhân cách của Shane đã khiến khán giả trở nên chán ghét và chỉ mong anh chàng này... chết đi (trong phim thôi nhé!) cho Rick và Lori đỡ khó xử.

Sự chán ghét của khán giả đối với Shane có lẽ đã bắt đầu nảy sinh khi anh so sánh rằng anh chẳng kém gì Rick cả và vì lí do đó mà anh muốn có được Lori cùng Carl, anh cho rằng sự trở lại của Rick là thừa thãi và chỉ khiến cuộc sống của anh trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Thật sự thì việc anh chàng Shane này dám "counter" (đối đầu) lại với nhân vật chính là Rick của chúng ta chỉ khiến anh bị khai tử khỏi series nhanh hơn mà thôi. Và cái chết của anh chàng cũng chỉ khiến fan hâm mộ thở phào như một khúc mắc bấy lâu nay đã được gỡ bỏ.

Nicholas

Nicholas không được xuất hiện nhiều trong phim nhưng đảm bảo rằng chẳng khán giả nào quên được anh. Bởi dù sở hữu một diện mạo khá... ngầu, ra dáng một kẻ từng vào sinh ra tử trong thế giới The Walking Dead nhưng kĩ năng sinh tồn và nhân cách của anh còn thua xa cả một đứa trẻ con. Không hiểu là anh chàng này có "yêu" Glenn của chúng ta hay không mà cứ liên tục gây rắc rối cho Glenn. Còn anh chàng Glenn gốc Á điển trai của chúng ta thì cũng hết lần này đến lần khác tạo điều kiện cho Nicholas gây rắc rối cho mình.

Nếu tính ra thì ít nhất cũng phải tới 3 lần Nicholas gây rắc rối, lần đầu tiên là khiến Noah bị giết rồi "chém gió" để đổ tội cho Glenn, sau đó thì cố gắng giết Glenn để che giấu tội lỗi của mình. Dù vậy nhưng Glenn vẫn bỏ qua để mong chờ anh chàng này thay đổi. Và sau tất cả những sự kì vọng đó thì Nicholas lại điên loạn, tự bắn vào đầu mình để rồi ngã đè lên Glenn, đẩy anh chàng này rơi cùng hắn vào giữa đám xác sống đói khát. Nhiều khán giả có thể bảo rằng nhờ có cái xác của Nicholas đè lên, che chắn cho Glenn nên anh không bị ăn thịt nhưng với tôi thì anh chàng này cũng chẳng khác nào một kẻ "phá game" cả.