Những nghịch lý kì quặc nhất trong thế giới siêu anh hùng nhưng chẳng ai thắc mắc (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/09/2016 10:52 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong thế giới siêu anh hùng có những nghịch lý vô cùng phi logic như các siêu anh hùng thoải mái gây thiệt hại, thoải mái xóa kí ức người khác nhưng cuối cùng lại chẳng bị làm sao cả.

Thế giới siêu anh hùng vốn đã đầy rẫy những điều phi lý nhưng đôi khi, chúng ta lại thấy rằng có những sự thật hiển nhiên, những điều bất công rõ ràng mà các siêu anh hùng thuộc phe chính diện gây ra nhưng lại chẳng bị ai thắc mắc cằn nhằn gì cả.

Thoải mái xóa kí ức của người khác

Nhắc đến chuyện xóa kí ức này thì ai cũng nghĩ ngay đến Giáo Sư X - Charles Xavier. Ông là một người đột biến có khả năng đặc biệt đó là thâm nhập vào đầu óc của mọi người xung quanh để rồi từ đó điều khiển họ, can thiệp vào kí ức hay thậm chí xóa bỏ đi những kí ức này.

Đã có khá nhiều cảnh trong truyện tranh mô tả lại việc Giáo Sư X dùng khả năng này để xóa đi kí ức của những người bình thường từng nhìn thấy Dị Nhân. Lý do được đưa ra đó là để con người không phát hiện ra sự tồn tại của họ và cũng là để giữ an toàn cho giới Dị Nhân. Thế nhưng, dù có lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thể biện minh cho việc ông đang xâm phạm vào kí ức của người khác và điều này vi phạm quyền riêng tư của mỗi con người rất nặng nề.

Siêu anh hùng thì thoải mái gây thiệt hại

Hẳn là những ai đã xem hai phần phim bom tấn Batman V Superman: Dawn of Justice và Captain America: Civil War đều sẽ thấy rằng câu hỏi về việc ai sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà các siêu anh hùng của chúng ta gây ra? từ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được đả động đến đôi chút trên màn ảnh.

Câu hỏi này được đặt ra khi con người thấy rằng các siêu anh hùng trong lúc chiến đấu với kẻ xấu có thể vô tình gây thiệt hại nặng nề cho nhân loại. Đơn cử như Superman, chỉ cần một cú đấm, một cú hất văng đối thủ cũng có thể làm sập cả một tòa nhà to lớn. Và vấn đề này đã tạo ra mâu thuẫn khá lớn cho giới siêu anh hùng trong cả Marvel lẫn DC. Đó là hiện tại, còn trước đây thì trong suốt hàng chục năm phát triển, người ta vẫn quan niệm rằng kẻ xấu phá hoạt là sai, còn siêu anh hùng phá hoại thì... cũng là vì họ đang bảo vệ chúng ta mà thôi.

Những vụ ngoại tình kinh điển

Cũng như đã nói ở trên thì nhờ công trạng của mình mà đôi khi các siêu anh hùng được người đời tha thứ cho mọi tội lỗi mà anh ta gây ra. Nếu như việc bạn vô tình phá hủy cả một tòa nhà, cả một thị trấn trong lúc đánh nhau còn tha thứ được thì chắc chuyện bạn ngoại tình cũng... có thể bỏ qua phải không nào.

Trong thế giới siêu anh hùng có một thứ tật xấu tồn tại mãi vẫn chưa bị loại bỏ, đó là sự lăng nhăng và các mối quan hệ lằng nhằng mà họ tạo ra. Lấy ví dụ điển hình nhất là anh chàng Cyclops của chúng ta nhé. Anh chàng dị nhân này cưới Madelyn Prior, sau đó bỏ cô ta để yêu Jean. Khi đang yêu Jean, anh ta lại tán tỉnh thêm Psylocke nữa. Và kể cả khi đã chính thức cưới Jean thì anh chàng này lại vẫn lên giường với The White Queen... Tại sao không ai lên án những hành động này của anh ta nhỉ? Phải chăng vì anh ta là siêu anh hùng cứu thế giới?

Sử dụng trẻ em để chiến đấu

Chúng ta vẫn thường lên án các tổ chức khủng bố đào tạo trẻ em cầm súng, chiến đấu và cho rằng đó là hành động vô nhân đạo. Vậy thì việc các siêu anh hùng của chúng ta dùng những nhân vật tuổi teen, thậm chí cả những cậu bé, cô bé để làm phụ tá cho mình trong lúc chiến đấu thì sao?

Nhân vật điển hình nhất được nhắc đến ở đây chính là Batman, "Đấng" tài ba của chúng ta đã trở thành huyền thoại với cậu nhóc Robin phụ tá lúc nào cũng sát cánh bên cạnh anh. Vậy bạn đã bao giờ nghĩ rằng vô hình chung Batman đang đẩy Robin vào một cuộc chiến không thực sự phù hợp với tuổi của cậu ta hay chưa? Và hậu quả là đã có một đời Robin - Jason Todd bị gã Joker đánh đến chết rồi đó.

Quá dễ dàng tha thứ cho các sai lầm khủng khiếp

Như đã nói ở trên, nếu bạn là một siêu anh hùng, bạn có tấm lòng hướng thiện thì dù bạn có làm sai chuyện gì cũng có thể được tha thứ hết mà thôi. Như trường hợp của Ant-Man - Hank Pym trong truyện tranh chẳng hạn, nhà khoa học kiêm siêu anh hùng này đã tạo ra Ultron và suýt chút nữa hủy diệt cả cái thế giới mà chúng ta đang sống.

Thế nhưng sau phần truyện đó thì cũng... chẳng ai nhắc lại sai lầm này cả và Hank Pym cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì cho sai lầm của mình cho dù nó suýt khiến thế giới của chúng ta bị hủy diệt. Thậm chí trong vụ này, đã có rất nhiều người phải chết nhưng cuối cùng thì nhóm Avengers vẫn tha thứ cho Hank Pym đơn giản chỉ là vì... anh ta đã biết lỗi rồi, tha cho anh ta đi! Ô hay, nếu như thế này thì các gã tội phạm quan trọng cứ tỏ ra biết lỗi là được tha bổng hết cả hay sao?

(Còn tiếp)