Những hành động siêu tồi tệ mà Captain Marvel Carol Danvers đã làm trong quá khứ: Còn lâu mới xứng danh Chị Đại

Hùng Lý  - Theo Helino | 13/11/2018 04:00 PM

Sau khi thông tin về việc Marvel sẽ tung ra con át chủ bài là Captain Marvel Carol Danvers, và cô nàng sẽ đánh bại Thanos với năng lực Binary siêu quần, là "Chị Đại Marvel"- đối trọng với Wonder Woman của DC Comics. Điều đó, thật sự khá là buồn cười, vì trong mấy năm nay đó là việc Marvel đã rất cố gắng để làm ở comics nhưng thất bại gần như hoàn toàn.

Trước khi đi vào nội dung bài viết, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho Stan Lee, "người cha già" của các siêu anh hùng nhà Marvel đã qua đời ở tuổi 95.

Có thể ở MCU, mọi thứ sẽ khác với Carol Danvers, còn sự thật về cô nàng trong comics như thế nào thì đây sẽ là bài giải thích những điều tồi tệ nhất mà Captain Marvel từng gây ra trong thời gian vừa qua.

Kể từ khi xuất hiện với tư cách là Miss Marvel cho đến khi nhậm chức Captain Marvel, Carol đã hoàn toàn khiến cho người ta phải… chẳng thèm để tâm đến mình vì tính cách của cô nhạt còn hơn cả câu "Em ăn cơm chưa?". Họa may lắm thì người ta sẽ nhớ đến những lần Carol "ăn mặn" do bị điều khiển tâm trí (không dưới một lần) để "đá lưỡi" với cả M.O.D.O.K (Ms. Marvel #7) và bị "làm nhục' bởi… chính Marcus con mình và đẻ ra cậu ta sau này nữa (Avengers #200).

Những hành động siêu tồi tệ mà Captain Marvel Carol Danvers đã làm trong quá khứ: Còn lâu mới xứng danh Chị Đại - Ảnh 1.

Ms. Marvel Carol Danvers "đá lưỡi" với M.O.D.O.K

Buồn cười hơn, một trong những điều gây tranh cãi nhất về Carol Danvers là cô đại diện cho cả một thời điểm Marvel cực kỳ chú trọng vào việc SJW và đề cao nữ quyền đến mức… feminazi - Sự thay đổi ngoại hình của Carol từ tóc dài mặc đồ bó hot girl lung linh sang tóc tomboy mặc áo kín bưng và ăn nói… xấc xược chính là một trong những điều thể hiện ra bên ngoài về việc này rõ nhất.

Mỉa mai làm sao người đại diện cho SJW cùng nữ quyền của họ là một nữ nhân vật - theo nghĩa nào đó - tự nguyện bị "làm nhục" bởi chính con mình và có tiền sử nghiện rượu. (Còn Wonder Woman bị mất chức đại sứ Nữ Quyền của Liên Hiệp Quốc chỉ vì mặc đồ hở hang thôi đấy.)

Những hành động siêu tồi tệ mà Captain Marvel Carol Danvers đã làm trong quá khứ: Còn lâu mới xứng danh Chị Đại - Ảnh 2.

Trước khi đến với những điều tiêu cực hơn nữa, hãy nói mặt tích cực chút đã. Ở bộ Ultimates, một đầu truyện với sự hợp đội của khá nhiều anh hùng từ khắp các chi đội khác, Carol thật ra đã rất ra dáng một tay đấm chủ lực và có tố chất lãnh đạo trong một cuộc phiêu lưu lên đến tầm vũ trụ. Ở Secret Wars, không lâu sau khi trở thành Captain Marvel, Carol cũng đã có rất nhiều… cố gắng, nhưng dĩ nhiên điều đó không là gì so God Doom và đội quân quá mạnh (nhưng một cái hamburger trong túi Miles Morales và một câu trigger của Reed Richards cũng đã làm nên chuyện). Thôi ít ra hãy mừng là trong lòng cả cuộc đại chiến đó Carol cũng đã góp công rất nhiều.

Tuy nhiên những điều tiêu cực lại nhiều hơn rất nhiều, và nó phá hoại gần như… hoàn toàn những thứ nhỏ nhoi chớm nở ở thời kỳ All-New-All-Different Marvel. Đó chính là sự kiện Nội Chiến Siêu Anh Hùng lần 2/ Civil War 2 của Marvel - vốn được làm ra để ăn theo phim Captain America Civil War công chiếu khi đó.

Những hành động siêu tồi tệ mà Captain Marvel Carol Danvers đã làm trong quá khứ: Còn lâu mới xứng danh Chị Đại - Ảnh 3.

Civil War 2 của Marvel đã khiến hình ảnh Carol Danvers xấu đi rất nhiều

Civil War 2 là một sự kiện khi các anh hùng chia phe ra để theo hai luồng tư tưởng: Tin hay không tin một tương lai khả thi, khi có một Inhuman là Ulysses có khả năng nhìn thấy những sự kiện tương lai. Carol là người đứng đầu phe tin vào việc khai thác khả năng đó để mà… bóp gần như toàn bộ team lẫn cả hệ thống chính phủ, khiến cho War Machine phải chết và She-Hulk hôn mê khi tập kích Thanos và thất bại.

Đấy là còn chưa nói, có thể trong MCU, Binary lẫn Captain Marvel sẽ ghê gớm lắm, nhưng sự thật là Carol Danvers còn từng bị cả Rogue của X-Men đánh cho nốc ao (quá nhiều lần để có thể kể hết) và… thậm chí là chính Thanos còn không có một viên đá nào vả cho sấp mặt (Civil War 2 #1).

Những hành động siêu tồi tệ mà Captain Marvel Carol Danvers đã làm trong quá khứ: Còn lâu mới xứng danh Chị Đại - Ảnh 4.

Captain Marvel bị Thanos bán hành trong Civil War 2

Điều tồi tệ nhất, Carol còn thẳng thắn thừa nhận mình… chẳng hiểu cái quái gì về việc năng lực ấy hoạt động như thế nào, chỉ cần biết là nó sẽ cho ra một thứ mà cô ta có thể đoán trước thì tội gì mà không sử dụng (Captain America Sam Wilson #11).

Còn những hậu quả mà việc này gây ra thì không cần phải nói, vô cùng tồi tệ, như cái chết của Bruce Banner (Civil War #2) rồi sau đó… đổ thừa hết qua cho Hawkeye (Captain Marvel #8) - Nhưng ít ra trong tập này cũng có thể hiểu nỗi khổ của Carol.

Nhưng mấy thứ đó chẳng tồn tại lâu. Sau khi cô được Tony Stark lẫn gần như cả Illuminati giải thích cho rằng việc Ulysses dự đoán trước tương lai là do cậu ta thu thập được hết toàn bộ thông tin đang diễn ra, rồi "giả thuyết hóa" nó thành một tương lai khả thi nhưng loại yếu tố "ý chí" ra khỏi phương trình để dự đoán việc ai đó sẽ làm gì đó.

Hay nói đơn giản Ulysses sẽ chỉ đoán người ta có thể sẽ làm gì chứ không đoán được người ta có "muốn làm" hay không - thì phản ứng của Carol Danvers chính là… đảo tròng mắt (một hành động khinh miệt) và như kiểu "Rồi sao?"

Những hành động siêu tồi tệ mà Captain Marvel Carol Danvers đã làm trong quá khứ: Còn lâu mới xứng danh Chị Đại - Ảnh 5.

Phản ứng của Carol Danvers trước lời giải thích của Tony chính là… đảo tròng mắt (Một hành động khinh miệt)

Và ngay sau đó là bắt thường dân vô tội mà tra khảo dù người đó thực tế không làm gì như lời Ulysses (Civil War 2 #4). Thế chả khác gì giơ cả một ngón tay giữa vào Hội đồng Illuminati chứ? Chẳng trách Tony Starks muốn dẫn đội đập cho một trận. Hành động gây hậu quả cuối cùng của cô ở sự kiện này có lẽ chính là đánh luôn Tony Stark hôn mê bất tỉnh (Civil War 2 #7-8). Yay, hoan hô "Chị Đại".

Và bạn còn nhớ Secret Empire không nào, khi Captain America Steve Rogers đã hô vang "Hail Hydra!" và biến thành một tên độc tài ấy. Với sự trở mặt của Steve Rogers như vậy, thì rõ ràng người có đủ khí chất lẫn sức mạnh nhất để ngăn cản hắn nên là Captain Marvel phải không? Nope! Những gì Carol làm được là bị Steve dắt mũi…. bay tuốt ra khỏi Trái Đất để cùng các anh hùng "không gian" đánh đuổi bọn Chitauri và bị… nhốt ngoài đó luôn khi Steve khởi động hệ thống lá chắn phòng thủ mà chính… Carol đã đồng ý.

Những hành động siêu tồi tệ mà Captain Marvel Carol Danvers đã làm trong quá khứ: Còn lâu mới xứng danh Chị Đại - Ảnh 6.

Captain Marvel Carol làm được là bị Steve dắt mũi…. bay tuốt ra khỏi Trái Đất

Nhưng với sức mạnh Binary của mình, cô thể phá khiên chắn mà phải không, cô mạnh quá mà? Nope, có cái khiên lo còn không xong, phải cầu xin đến Quasar - Mà đó thậm chí còn không phải Quasar mà chúng ta biết rõ, mà chỉ là Avril Kincaid, một cô nhân viên S.H.I.E.L.D mới nhậm chức ít lâu thôi…. Cuối cùng Quasar thậm chí còn phải hy sinh mới phá vỡ được cái khiên chắn đó, còn Carol thì cùng Guardian of The Galaxy bị dí chạy tứ tung cả thiên hà khi cầu xin giúp đỡ (Secret Empire #3,7-8).

Một chút cập nhật, ở tập truyện Life of Captain Marvel gần đây, việc ấn tượng nhất xảy đến với Carol là… mẹ của cô thuộc chủng tộc Kree. Sự kiện Retcon này khiến Carol có nửa dòng máu Kree (giống MCU?) và một quả… đấm vỡ cả bia mộ cha mình - một người lính Mỹ đã qua đời vì bệnh ung thư chỉ vì những sự hiểu lầm tai hại. Hiếu thảo quá đấy.

Những hành động siêu tồi tệ mà Captain Marvel Carol Danvers đã làm trong quá khứ: Còn lâu mới xứng danh Chị Đại - Ảnh 7.

Captain Marvel đấm vỡ bia mộ của cha mình

Nếu như ở Marvel cần một người có thể mang danh Chị Đại Marvel của họ, thì có rất nhiều lựa chọn khác thiết thực hơn và đã có dấu ấn hơn rất nhiều, như Scarlet Witch, Storm, Jean Grey, Susan Storms (Invisible Woman), hay như ở MCU thì tốt hơn là Black Widow. Còn Captain Marvel Carol Danvers ấy à, còn lâu mới xứng danh Chị Đại.