Những điều vô lý từng xảy ra trong thám tử Conan

Tiến Zeus  - Theo Helino | 22/09/2019 05:38 PM

Những sự thật tưởng chừng thuyết phục nhưng lại rất… vô lý mà không phải fan ruột của Conan nào cũng nhận ra được.

Conan là một bộ óc thiên tài dưới hình hài đứa trẻ chỉ mới… 6 tuổi. Cậu đã làm được rất nhiều điều phi thường mà người lớn không thể. Biết rằng xét tính logic trên một cuốn truyện tranh là khập khiễng, nhưng có những sự thật phi thực tế đến nỗi không thể chấp nhận được. Và sau đây là những sự thật vô lý mà hầu như các fan của chàng thám tử học sinh thiên tài đã mặc định chấp nhận nó trong thế giới của Conan.

Những điều vô lý từng xảy ra trong thám tử Conan - Ảnh 1.

Dòng thời gian ở Conan là một thứ gì đó rất mơ hồ. Chúng ta có thể thấy rõ trải qua biết bao nhiêu vụ án, biết bao nhiêu sự kiện diễn ra nhưng cậu nhóc cùng nhóm bạn thám tử nhí vẫn chỉ học lớp 1. Tất nhiên sẽ không thể có trường hợp Conan và "đồng bọn" bị lưu ban rồi đúng không nhỉ! Nếu các bạn nhìn vào những lý thuyết sau đây thì sẽ thấy dòng thời gian của Conan vô lý đến mức nào.

Thứ nhất, từ khi mới ra mắt đến nay, Conan dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đã phá rất nhiều vụ án. Và con số đó có thể lên đến hàng trăm, thậm chí là cả ngàn vụ. Ai cũng biết một năm có tất cả 365 ngày. Và nếu đem con số đó so với những vụ án mà Conan tham gia thì dễ dàng thấy được trung bình Conan phải tham gia ít nhất từ 2-3 vụ một ngày. Dù có tài cán đến mấy thì hông thể có chuyện một ngày mà phá được trên 10 vụ án được đúng không nào? Vậy nên, với số vụ án có được hiện tại, thì dòng thời gian ở Conan sẽ phải qua hơn 1 năm rồi mới đúng. Có lẽ điều mong chờ nhất đối với fan của Conan hiện tại không phải là cảnh cậu sẽ lớn trở lại, mà là cảnh cậu… vào lớp 2.

Những điều vô lý từng xảy ra trong thám tử Conan - Ảnh 2.

Là một fan của Conan chắc hẳn ai cũng đã biết cậu nhóc và Ran Mori đã cùng nhau trải qua những ngày lễ nào rồi nhỉ? Từ Valentine, Noel và đến cả những ngày lễ truyền thống của người Nhật. Tác giả Gosho Aoyama đã cho chúng ta một chuyến trải nghiệm dài về con người và văn hóa Nhật Bản qua từng tập truyện. Và hẳn không nhiều người tự hỏi rằng ở nước Nhật còn bao nhiêu lễ hội trong một năm chưa được nhắc đến nữa? Câu trả lời chắc có lẽ là không còn. Từ lễ Valentine đầu năm, sang dịp Noel cuối năm, chúng ta cũng đều đã chứng kiến những vụ án mà Conan tham gia. Song, vẫn không biết bao giờ cu cậu và Ran mới được ăn cái Valentine thứ hai đây.

Thêm một chi tiết vô lý khác mà trong thế giới Conan nó lại trở nên vô cùng thuyết phục. Đó chính là hình ảnh thám tử gà mờ Mori tỉnh dậy ngay sau khi vụ án được phá xong. Với hình hài một cậu nhóc lớp 1, Conan dù tài năng đến mấy cũng không thể ra mặt phá án được vì nó sẽ gây sự chú ý đến băng nhóm áo đen bí ẩn. Do đó, ông bạn già tiến sĩ đã chế cho Conan một số thiết bị để hành sự, trong đó có Đồng hồ gây mê. Điều kỳ lạ rằng chiếc đồng hồ này dùng để gây mê nên nó sẽ chứa trong đó một cây kim dài không dưới 2cm, nhưng khi bắn vào Mori thì không ai phát hiện ra điều đó?

Những điều vô lý từng xảy ra trong thám tử Conan - Ảnh 3.

Gần cả ngàn vụ án được phá, nếu trừ đi những vụ đặc biệt mà Mori "may mắn" không cần phải ngủ đi thì con số đó vẫn phải hơn 500 vụ. Và đương nhiên sẽ có hơn 500 chiếc kim gây mê được ghim vào gáy của ông chú "ngủ gật". Và thật ngạc nhiên là ông Mori vẫn sống khỏe như những người bình thường, dù ngày nào cũng bị gây mê 2 3 lần. Hơn nữa, có một chi tiết thú vị rằng không cần biết lượng thuốc gây mê bao nhiêu, nhưng hễ cứ phá xong vụ án là ông chú Mori lại ngay lập tức tỉnh dậy. Nếu để viết lại, thì có lẽ Gosho Aoyama nên thay kim gây mê bằng một con chip điều khiển gắn vào người Mori thì nó sẽ… hợp lý hơn.

Vẫn còn rất nhiều sự vô lý trong Conan mà không phải fan ruột nào cũng có thể nhìn ra được. Và những sự thật trên là một trong số điều vô lý dễ chứng minh nhất. Có lẽ, ngày mà Conan lên cấp 2 sẽ không còn xa nữa.

Bạn đọc có thể thảo luận về Thám tử Conan cũng như tác phẩm manga - anime khác tại ĐÂY.