Những cuộc chiến trong Game of Thrones rồi sẽ đi về đâu?

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/06/2016 12:36 PM

Tập 09 của series Game of Thrones đã được ra mắt khán giả với khá nhiều tình tiết mới, hé lộ cho chúng ta nhiều gợi ý về các cuộc chiến chuẩn bị diễn ra.

(Bài viết có nhắc đến nội dung trong tập 09, Game of Thrones season 06, độc giả cân nhắc trước khi xem)

Mẹ rồng và cuộc thủy chiến được báo trước với dân Đảo Sắt

Gần một nửa thời lượng của tập 09 này đã được dùng để khai thác về Mẹ Rồng Daenerys Targaryen cùng cuộc chiến với giới chủ nô tại thành phố Meereen. Ở cuối tập 08, chúng ta đã được chứng kiến cảnh các tàu chiến do liên minh các chủ nô đưa tới đang tấn công vào thành phố Meereen và đúng lúc này thì Mẹ Rồng Daenerys của chúng ta đã trở về.

Không nằm ngoài dự đoán thì với 3 con rồng đã trường thành của mình, Daenerys dễ dàng càn quét hạm đội tàu chiến và đẩy lui cuộc tấn công của giới chủ nô, củng cố thế lực của cô nàng tại thành phố Meereen. Đây là một bước tiến lớn để Daenerys có thể yên tâm đưa đội quân hùng hậu của mình lên thuyền trở về đòi lại ngai vàng.


Daenerys bắt tay cùng chị em Yara và Theon Greyjoy

Daenerys bắt tay cùng chị em Yara và Theon Greyjoy

Chi tiết đáng chú ý nhất mà bạn không nên bỏ qua ở trường đoạn này là cuộc gặp gỡ giữa Daenerys cùng chị em Theon - Yara. Hai người con của Đảo Sắt này đã mang tới hơn 100 thuyền chiến loại tốt tới gia nhập đội quân của Daenerys và đạt một thỏa thuận với Mẹ Rồng rằng sẽ trung thành cũng như tuân theo các luật lệ của Daenerys. Đổi lại thì Daenerys sẽ phải giúp Yara Greyjoy chiếm lại Đảo Sắt và tiêu diệt ông chú Euron của mình.

Nếu bạn đã từng xem qua tập 07 thì hẳn bạn còn nhớ rằng ông chú Euron này nắm một đội thủy quân còn lớn hơn rất nhiều so với chị em Theon - Yara và ông ta đang gấp rút cho người đóng một hạm đội tàu chiến khổng lồ để tiến về phía thành phố Meereen để giúp Daenerys quay về Westeros. Thế nhưng, sự chuẩn bị này của ông ta liệu có là quá thừa thãi khi mà chị em nhà Theon đã mang đủ số thuyền tới cho Daenerys?

Câu trả lời là không. Sự chuẩn bị này không hề thừa thãi một chút nào và tác giả đưa ra tình tiết này cũng là có dụng ý của mình. Theo suy đoán của người viết thì rất có thể, trong các tập tiếp theo, trên cuộc hành trình trở về của mình, đoàn thuyền của Daenerys sẽ gặp và chạm trán với đội thủy quân của Euron Greyjoy khiến cho cuộc hồi hương của cô nàng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.


Như vậy thì cuộc chiến với Euron Greyjoy là không thể tránh khỏi và về thủy chiến thì chắc chắn người dân đảo sắt sẽ nắm lợi thế hơn rất nhiều.

Như vậy thì cuộc chiến với Euron Greyjoy là không thể tránh khỏi và về thủy chiến thì chắc chắn người dân đảo sắt sẽ nắm lợi thế hơn rất nhiều.

Tại sao một đội quân ít hơn hẳn về quân số như của Euron Greyjoy lại có thể làm khó được Mẹ Rồng Daenerys? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng phân tích lại thành phần quân đội của hai bên. Về phía Daenerys thì cô nàng tuy có quân đội hùng hậu nhưng đa phần đều là bộ binh (Unsullied) và kị binh (Dothraki), còn về phần thủy quân thì chỉ có một toán lính nhỏ đủ để chèo thuyền là do Theon cùng Yara Greyjoy mang tới. Ngoài ra thì cô nàng có thêm 3 con rồng khá bá đạo khi chiến đấu.

Phía bên Euron Greyjoy thì có một đội quân tuy không mạnh về chiến đấu trên bộ nhưng về kinh nghiệm thủy chiến thì thuộc hàng đầu trong Game of Thrones và số lượng chắc chắn hơn đội thủy binh của Daenerys rất nhiều. Như vậy, nếu nói theo cách nói của game thủ thì phía bên Euron Greyjoy đa phần là thuyền chiến loại... xịn, còn bên Daenerys sẽ chủ yếu là thuyền... chở quân, khả năng chiến đấu trên biển rất yếu, có thể dễ dàng bị đội thủy quân của Euron Greyjoy tiêu diệt nếu bị đánh úp bất ngờ trên biển. Nhưng bù lại thì cô nàng cũng có 3 con rồng rất bá đạo nên cán cân sức mạnh có thể được cân bằng.

Như vậy, rất có thể trong tương lai, Daenerys sẽ còn phải vượt qua thêm một cửa ải nữa, đó là cuộc thủy chiến trên biển với Euron Greyjoy trước khi có thể trở về được tới Westeros (đấy là nếu cô nàng còn sống... chứ với Game of Thrones thì thật chẳng biết được ai sống ai chết một cách chắc chắn cả).

Liệu phương Bắc có còn là của nhà Stark?

Tâm điểm thứ hai của tập 09 này chính là cuộc chiến giữa hai gã "con hoang" là Jon Snow và Ramsay Bolton. Nhờ có sự cứu giúp của Little Fingers - Baelish mà cuối cùng Jon Snow đã hạ gục được Ramsay và đòi lại thành Winterfell cho gia tộc nhà Stark.

Tuy nhiên, mọi chuyện rắc rối cũng bắt đầu nảy sinh từ đây và cái nhìn ái ngại của Jon với Sansa khi thấy cô em gái này đứng cạnh Baelish đã như một dấu hiệu báo trước những mâu thuẫn giữa hai anh em nhà Stark này trong tương lai.


Jon Snow đã chiến thắng được Ramsay với sự hỗ trợ từ quân đội của Littlefinger.

Jon Snow đã chiến thắng được Ramsay với sự hỗ trợ từ quân đội của Littlefinger.

Hẳn ai là fan của Game of Thrones cũng đều sẽ hiểu rằng Little Fingers - Baelish là một gã con buôn vô cùng thực dụng, một con cáo già gian xảo và gã không bao giờ tham gia vào những vụ làm ăn lỗ vốn. Trong cuộc chiến tại Winterfell cũng vậy, hắn đã đợi cho quân đội hai bên đánh giết lẫn nhau chán chê, khi cả hai đều đã thương vong khá nhiều thì đội kị binh của hắn mới xuất kích và chiếm thế thượng phong hoàn toàn.

Và không cần phải nói thì ai cũng biết, sau cuộc chiến này, đội quân của nhà Arryn (do Baelish chỉ huy) sẽ là những người nắm số đông tại Winterfell và quyền lực nơi đây cũng sẽ theo đó mà lọt vào tay Littlefinger. Gã cáo già gian xảo này chắc chắn sẽ nắm lấy Sansa như một thứ bùa hộ mệnh để thao túng toàn bộ phương Bắc.


Nhưng đuổi hổ cửa trước thì lại trước sói cửa sau, từ nay Littlefinger chắc chắn sẽ là kẻ nắm quyền tại phương Bắc.

Nhưng đuổi hổ cửa trước thì lại trước sói cửa sau, từ nay Littlefinger chắc chắn sẽ là kẻ nắm quyền tại phương Bắc.

Còn Jon Snow, người con hoang trung thành với gia tộc Stark chắc chắn sẽ không đồng ý với điều này và nếu may mắn thì anh chàng sẽ có thể rút quân một cách an toàn khỏi Winterfell. Trường hợp xấu nhất thì Jon hoàn toàn có thể bị giết hoặc quân đội của anh ta bị Littlefinger tiêu diệt hoàn toàn.

Nói chung thì cuộc chiến tiếp theo tại phương Bắc khả năng cao sẽ chỉ xoay quanh giữa Littlefinger và Jon Snow mà thôi. Còn cô nàng Sansa của chúng ta tuy đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng có lẽ trong tương lai cũng chẳng thể đóng góp gì nhiều cho cốt truyện của phim.