Những câu nói kinh điển của các nhân vật trong Chúa Nhẫn

Pink  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/11/2016 05:30 PM

Chúa Nhẫn Ngoại Truyện
31/10/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Lord of the Rings là một trong những tác phẩm hiếm hoi thành công về cả hai mặt doanh thu, nghệ thuật giúp nó trở thành tượng đài của thể loại sử thi - thần thoại. Có rất nhiều câu nói hay đã sống mãi trong lòng các khán giả điện ảnh nói riêng cũng như những fan trung thành của đại văn hào Tolkien, cha đẻ của bộ tiểu thuyết vĩ đại về xứ sở Trung Địa.

Cùng điểm danh lại những câu thoại hay nhất trong toàn bộ tác phẩm Chúa Nhẫn.

Gandalf: "Nhiều người đang sống xứng đáng chết, nhưng một số kẻ đã khuất lại đáng sống. Liệu anh có thể trao nó cho họ? Đừng bao giờ phán xét cái chết. Ngay cả người thông thái nhất cũng không thể thấy được kết thúc của bản thân".

Gimli: "Ta không bao giờ nghĩ sẽ chiến đấu tới chết bên cạnh một người Tiên".

Legolas: "Thế còn bên cạnh một người bạn".

Gimli: "Được. Tôi có thể làm vậy".

Galadriel: "Ngay cả những người bé nhỏ nhất cũng có thể thay đổi được vận mệnh tương lai".

Pipin: "Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy".

Gandalf: "Kết thúc? Không, chuyến hành trình sẽ không kết thúc ở đây. Cái chết chỉ là một con đường... con đường mà ai trong chúng ta cũng phải đi qua. Màn mưa xám xịt của thế giới này sẽ cuộn lại, tất cả sẽ trở thành một tấm kính màu bạc... Và lúc đấy, cậu sẽ thấy nó".

Pipin: "Cái gì? Gandalf?... Thấy gì?".

Gandalf: "Một bờ biển trắng... xa hơn là một vùng quê xanh tươi dưới ánh mặt trời lướt qua".

Frodo: "Chúng ta đang dựa vào điều gì vậy Sam?".

Sam: "Vẫn còn điều tốt đẹp trên thế giới này, cậu Frodo... và nó xứng đáng để chúng ta tiếp tục chiến đấu".

Aragorn: "Hãy giữ vững vị trí, giữ vững vị trí. Hỡi những người con của Gondor, của Rohan, anh em của tôi! Tôi nhìn thấy trong đôi mắt của các bạn sự sợ hãi đang bao trùm lấy trái tim tôi. Một ngày nào đó sự can đảm của nhân loại sẽ không còn, chúng ta bỏ rơi bạn bè và phá vỡ những liên minh, nhưng nó không phải là ngày hôm nay. Giờ khắc của tai ương và những chiếc khiên vỡ nát, khi tuổi già sẽ đến và đốn ngã bạn! Nhưng không phải là ngày hôm nay! Đây là ngày chúng ta chiến đấu! Bằng tất cả những gì bạn yêu mến và gìn giữ trên Trái Đất này, hãy đứng dậy hỡi những chiến binh của miền Tây".

Witch King: "Ngu xuẩn! Không một người đàn ông nào trên đời này có thể giết được ta".

Eowyn: "Nhưng ta không phải là đàn ông, thằng khốn".

Gandalf: "Ta là bầy tôi của ngọn Lửa Thiêng, chủ nhân của ngọn lửa Anor. Ngọn lửa bóng tối sẽ không thể giúp đỡ ngươi! Ngọn lửa của Udun! Hãy quay trở về bóng tối! Người không được vượt qua".

Treebeard: "Không có một lời nguyền ngôn ngữ tộc Tiên, tộc Ent, hay thứ tiếng loài Người nào có thể đủ để nói lên sự phản bội này".

Tìm hiểu thêm về trò chơi tại: https://www.facebook.com/ChuaNhanNgoaiTruyen

Trang chủ: http://www.gamelumi.com/lotr/