Những bộ phim của Kim Dung liệu đã hết thời?

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/09/2016 03:53 PM

Trong khoảng 10 năm trở lại, dù có không ít tác phẩm truyền hình dựa theo tiểu thuyết Kim Dung ra đời nhưng không thành công được như trước.

Nói đến nền điện ảnh cận đại của Trung Quốc và Hồng Kông, không thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Cũng nhờ đó, nhiều tên tuổi nổi tiếng như Cổ Thiên Lạc, Ông Mỹ Linh, Lý Nhược Đồng (trước đây), hay Lý Á Bằng, Châu Tấn, Huyền Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi (sau này) được tỏa sáng thành sao. Đã từng có thời điểm, người ta phải nói rằng “cứ xuất hiện trong phim Kim Dung là sẽ thành sao”.

Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Trong khoảng 10 năm trở lại, dù có không ít tác phẩm truyền hình dựa theo tiểu thuyết Kim Dung ra đời nhưng không thành công được như trước. Có hai lý do có thể giải thích cho sự thoái trào này. Một là vì khán giả đã thuộc nằm lòng nguyên tác và cốt truyện. Hai là do những cải biên quá đà của các tác phẩm sau này khiến cho câu truyện đã mất đi chiều sâu và sự hấp dẫn.

Hãy nhìn vào các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung trong thời gian gần đây, các bạn sẽ thấy rõ được sự thoái trào của dòng phim này. Phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu 2008 có sự tham gia của dàn sao chất lượng như Hồ Ca, Lâm Y Thần, Viêm Hoằng và Lưu Thi Thi nhưng vẫn thất bại thảm hại. Thậm chí khi được hỏi, nhiều fan ruột của phim Kim Dung còn không biết đến sự tồn tại của phiên bản này.

Cũng thất bại không kém chính là phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp 2014. Ngoại trừ cốt truyện được phỏng theo nguyên tác, khán giả thật sự không thể tìm ra bất cứ chất Kim Dung nào trong bộ phim này. Cả hai nhân vật chính là Dương Quá (Trần Hiểu) và Tiểu Long Nữ (Trần Nghiên Hy) quá mờ nhạt. Từ tạo hình nhân vật cho đến những tình tiết thay đổi được thêm vào, tất cả đều rất nhạt nhẽo, thiếu chiều sâu, thậm chí là “rẻ tiền”.

Không thất bại thảm hại như hai bộ phim trên, Lộc Đỉnh Ký 2014 có vẻ khả quan hơn một chút. Tuy nhiên nếu để so sánh với những “người tiền nhiệm” đã ăn sâu vào tâm trí khán giả như trong phiên bản 1984 (Lương Triều Vỹ), 1998 (Trần Tiểu Xuân) hay mới đây là 2008 (Huỳnh Hiểu Minh) thì Vi Tiểu Bảo của Hàn Đống còn thua xa.

Trong số những tác phẩm của Kim Dung đã “qua tay” Vu Chính, Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 có thể coi là bộ phim đáng xem nhất. Tuy nhiên sự “xào nấu” quá tay của biên kịch đã biến đây không còn là Tiếu Ngạo Giang Hồ mà chúng ta hay biết nữa. Đất diễn của Nhậm Doanh Doanh gần như không còn, thay vào đó “thánh cô” (Viên San San) phải chấp nhận làm nền cho một Đông Phương Bất Bại (Trần Kiều Ân) đã qua “chuyển giới”.

Bất chấp việc tạo hình cũng như thần thái lãng tử của Hoắc Kiến Hoa vô cùng thích hợp với Lệnh Hồ Xung, nhưng tác phẩm này vẫn nhận đủ “gạch đá” từ phía người hâm mộ, nhất là những fan trung thành của nguyên tác. Nên nhớ rằng trong số các nhân vật nữ của Kim Dung, Nhậm Doanh Doanh luôn là người được yêu quý và hâm mộ nhất. Chính vì thế, “có thể rating cao nhưng đây vẫn là phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ vớ vẩn và nhảm nhí nhất mà tôi từng xem.”

Ở thời điểm hiện tại, hai tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung mới nhất đang được bấm máy là Tân Hiệp Khách Hành 2016 (Thái Nghi Đạt, Trương Gia Nghê, Lý Tịnh Dương, Từ THiếu Cường…) và Anh Hùng Xạ Điêu 2016 (Dương Húc Văn, Lý Nhất Đồng…). Thành bại ra soa chưa rõ, tuy nhiên trong quá trình sản xuất hai bộ phim trên, đoàn làm phim đã không ít lần nhận “gạch đá” từ người hâm mộ và cả các nhà phê bình.

Theo dự kiến, Tân Hiệp Khách Hành và Anh Hùng Xạ Điêu sẽ cùng được công chiếu trong các tháng cuối năm 2016. Chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung đã thực sự hết thời hay chưa.