Những ẩn ý ít người biết trong ảnh bìa của Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Phần 1)

JiveLive  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/04/2016 06:30 PM

Hỏa Phụng Liêu Nguyên
31/07/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Hơn 10 năm phát triển, Hỏa Phụng Liêu Nguyên là một trong những danh tác "manhua" nổi tiếng nhất thế giới về đề tài Tam Quốc, lôi cuốn hàng triệu người hâm mộ. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những bí mật phía sau ảnh bìa của mỗi cuốn truyện.

Tháng 3 năm 2001, Hỏa Phụng Liêu Nguyên bắt đầu được đăng theo kỳ trên tạp chí Tân Thiếu Niên, volume 1 chính thức được xuất bản trên thị trường vào tháng 6 – 2001. Tới tháng 7 được tái bản thêm lần nữa. Xét tại thời điểm đó, Hỏa Phụng vẫn chưa có tiếng tăm gì mấy nên bìa volume 1 cũng hoàn toàn mang tính thử nghiệm. Theo ý kiến của nhiều người, lúc này cả Tongli (Nhà xuất bản Hỏa Phụng) lẫn Trần Mỗ đều mới chỉ dò dẫm để tìm hiểu thị hiếu và tình hình thị trường. Bản in takoubon có hình thức như một cuốn truyện tranh Nhật (manga) nhưng hình trên bìa trước lại ẩn chứa ít nhiều phong cách của truyện tranh Hồng Kông (manhua). Bìa vol 1 là hình hai nhân vật chính trong Hỏa Phụng, một là Liêu Nguyên Hỏa (Hỏa) và Tư Mã Ý (Phụng), một văn một võ. Từ khi “Bất Thị Nhân” (bộ truyện khác của Trần Mỗ, lấy bối cảnh Tam Quốc) còn xuất bản, Trần Mỗ cũng từng tiết lộ về hai nhân vật này, nếu mọi người còn “Bất Thị Nhân” bản in lần đầu chắc vẫn nhớ trang cuối của truyện cũng từng đề cập vấn đề này.

TỔNG KẾT BÌA HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN

Từ vol 1 đến vol 5 [Thời kỳ thử nghiệm – Thiên Lạc Dương]

[Volume 1] – Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Hỏa Phụng Liêu Nguyên: Binh bại như sơn đảo – Tàn tồn diệc một lộ
Hỏa Phụng Liêu Nguyên: Binh bại như sơn đảo – Tàn tồn diệc một lộ

Chính trong tạo hình hai nhân vật cũng đã nói lên sự khác biệt trong bản chất hai người, một văn – một võ, đặc biệt đáng lưu ý là tạo hình của Nhị công tử (Tư Mã Ý). Trong truyện tất cả mọi người chưa từng thấy Công tử có kiểu tạo hình “quân trang áo giáp” như này, ngoài chiếc nhẫn có hình đầu lâu với ý đây là thủ lĩnh của Tàn Binh ra, thì còn có hoa văn hình rồng trên áo giáp. Trong văn hóa Trung Quốc, Rồng là linh vật biểu trưng cho Thiên Tử, chắc chắn Trần Mỗ muốn dùng nó để ám chỉ Tư Mã Ý sẽ chính là bá chủ thời đại Tam Quốc.

[Volume 2] – [Lữ Bố và Hoa Hùng]

Lữ Bố Hoa Hùng: Xích thố đạp thiên phong – Họa kích xạ thu thủy
Lữ Bố Hoa Hùng: Xích thố đạp thiên phong – Họa kích xạ thu thủy

Tháng 7 năm 2001, volume 2 Hỏa Phụng được xuất bản. Nhìn chung, từ vol 1 đến vol 5 có thể thấy bìa Hỏa Phụng đều có hai nhân vật trung tâm; nhưng bìa tập 2 được xử lý khác với tập một một chút, tất cả đều dùng màu đơn sắc, mà cũng vì thế nên càng khơi gợi lòng hiếu kỳ của độc giả, gương mặt Lữ Bố khi đó được bao phủ bằng một mảng màu tối đậm (ở đây nên chú ý là chúng ta không nhìn thấy cằm của Lữ Bố). Đến tận tập 4 chúng ta mới được nhìn toàn bộ gương mặt y, đây có thể coi như “phục bút”(điều bí ẩn) lớn nhất của phần Lạc Dương này, hẳn là lúc vẽ bìa Trần Mỗ cũng đã tính toán tới cả những điều này luôn rồi.

Bối cảnh bìa tập hai là cung điện nhà Hán với binh sĩ hậu ủng, còn có hình một con hổ lớn đang giương nanh vuốt, nhìn thì thấy rõ ràng Lữ Bố là nhân vật chính, ngoài ra thêm Hoa Hùng làm nền nữa. Trong truyện, ta thấy thực lực của Hoa Hùng không hề kém cỏi nhưng lúc nào cũng phải dưới cơ Lữ Bố, có thể thấy Trần Mỗ đã ám chỉ trọn vẹn toàn bộ cử chỉ, động tác, cho tới ánh mắt, địa vị hai người tại đây.

[Volume 3] – [Tiểu Mạnh và Hỏa]

Hỏa, Tiểu Mạnh: Đàm tiếu hoán tinh đấu – Quyết toán loạn càn khôn
Hỏa, Tiểu Mạnh: Đàm tiếu hoán tinh đấu – Quyết toán loạn càn khôn

Tháng 10 năm 2001, xuất bản tập 3 Hỏa Phụng Liêu Nguyên. Gọi là thời kỳ thử nghiệm vì lúc này nhất định sẽ có những sản phẩm làm hỏng. Tập 3 không tô màu lên phác thảo đen trắng như vol 1, 2 trước đó mà dùng đồ họa máy tính để phác thảo màu.

Tin chắc là không ít fans hâm mộ bộ truyện đã từng được nghe qua mấy lời bình luận kiểu: “cái phong cách quái quái” hay không ít lần bị người ta chê truyện (trong đó không ít người độc giả là nữ). Bìa này có thể coi là một trong những tấm kinh dị nhất, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Mạnh ở đây có vẻ chẳng có chút tác dụng gì. Nhưng cách xử lý đen trắng nổi bật này của Trần Mỗ ít nhiều có dụng ý. Nội dung tập ba xoay quanh câu chuyện của Tiểu Mạnh, nói cho rõ thì Tiểu Mạnh ở ngoài sáng (nên gương mặt được nhấn mạnh màu trắng) còn Hỏa trong bóng tối (bóng mờ màu tối). Theo mạch chuyện lúc đó, Tiểu Mạnh và Hỏa đã trở thành những nhân vật có tầm quan trọng nhất định với cốt truyện, độc giả cũng ít nhiều quan tâm tới hai nhân vật này.

[Volume 4] [Tàn Binh và Lữ Bố]

Lữ Bố – Tàn Binh: Chinh bào thấu giáp hồng – Thùy cảm dữ tranh phong
Lữ Bố – Tàn Binh: Chinh bào thấu giáp hồng – Thùy cảm dữ tranh phong

Từ tập này ta cảm nhận được có vẻ Trần Mỗ đã thành thạo với kỹ thuật phác thảo màu, lúc này thiên “Lạc Dương”cũng lên tới cao trào, gương mặt của Lữ Bố cũng được tiết lộ. Bản in tháng 12 năm 2001 bìa chỉ có mặt của Lữ Bố và Tiểu Mạnh, tới khi tái bản mới có thêm Trương Lôi, Quách Ngang và Hỏa trên bìa 4. Đến đây, trên bìa dùng thanh Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố và đường chân trời nối liền hai trang lại với nhau, khuếch đại bản thiết kế, kéo trang rộng thêm, hình ảnh đẹp cuốn hút thị giác độc giả.

[Volume 5] – [Hỏa thiêu Lạc Dương]

Tư Mã Ý – Hỏa – Đổng Trác: Thường Sơn chân anh hùng – Nhất thân đô thị đảm
Tư Mã Ý – Hỏa – Đổng Trác: Thường Sơn chân anh hùng – Nhất thân đô thị đảm

Tháng 4 năm 2002, tập 5 Hỏa Phụng Liêu Nguyên chính thức có takoubon trên thị trường, tập này dùng một tình tiết trong truyện để làm bìa. Thiết kế bìa có chút khác biệt so với 4 vol đầu, nếu bốn vol trước bìa chỉ có hai nhân vật trung tâm thì ở tập này, có hai lớp hình ảnh, tiền cảnh là Hỏa đang uy hiếp Đổng Trác và Nhị Công tử đứng sau làm hậu cảnh. Tuy vậy, nếu xét toàn diện thì hình ảnh của Nhị Công tử nhà Tư mã vẫn là tâm điểm, xét về cách xử lý bối cảnh vol này có tiến bộ nhiều so với các vol trước. Khí thế của tranh cường mãnh, lại dùng thêm một con phượng hoàng và tình tiết trong truyện (ý chỉ Lửa thiêu Lạc Dương) làm nền hô ứng. Tới đây có cảm giác, Đổng Trác rõ ràng là bá chủ lúc này nhưng tất cả những thứ còn ẩn giấu trong hậu trường đều nằm trong tầm kiểm soát của Tư Mã công tử.

(Còn tiếp)

Nguồn: Sưu tầm từ Blog Wretch.cc

Tham gia cộng đồng game thủ yêu chiến thuật Tam Quốc tại ĐÂY

>> Game thủ "giật mình" vì Khổng Minh Truyện PC có bộ cài 5 MB vẫn Full 3D