Nhói lòng câu chuyện chồng 32 tuổi nghiện chơi Đế Chế, Liên Minh Huyền Thoại, đến tiền điện cũng chờ vợ đóng cho

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/10/2016 06:18 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đừng nói tiền bạc không quan trọng, đặc biệt là với đàn ông con trai nó càng quan trọng hơn bao giờ hết. Dù không nhiều tiền nhưng ít ra là phải lo được cho bản thân và cả người con gái của mình nữa.

Trong xã hội hiện tại, trò chơi điện tử ngày càng trở thành một phần của cuộc sống, một loại hình giải trí không thể thiếu. Tuy nhiên chơi như thế nào thì hợp lý, đam mê mà không ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống gia đình thì không phải ai cũng làm được. Câu chuyện mới được đăng tải tại NEU Confessions – Page tâm sự và thú nhận của Đại học kinh tế quốc dân một lần nữa khiến người ta phải chạnh lòng và suy nghĩ về vấn đề này.

#8891: Đàn ông con trai không có tiền bạc thật sự rất khổ, khổ bản thân và khổ cả người con gái của mình nữa.

Mình và đứa bạn cùng học khóa K54 NEU, đã tốt nghiệp đi làm và đang trọ ở 1 nhà người quen của đứa bạn mình. Nhà đấy có 2 vợ chồng và 1 đứa con, anh chồng sinh năm 85 còn chị vợ sinh năm 88. Hai anh chị đấy đều người Hà Nội, ngôi nhà này là được bố mẹ anh chồng cho để 2 vợ chồng ở, còn thừa phòng nên cho mình và bạn mình thuê trọ.

Chị vợ mình không tiếp xúc nhiều nên không rõ nhưng anh chồng thì mình rất rõ, là một người nghiện game, thích chơi Đế Chế,Liên Minh Huyền Thoại. Dường như tối nào ăn xong là anh chồng lại phóng xe đi chơi, mặc kệ vợ con ở nhà. Mà đi chơi về rất khuya, tới 1,2 giờ sáng mới về. Thậm chí có lúc vừa vác mặt về nhà, có người gọi điện vì có “kèo” đế chế, thế là anh ấy lại vác xe đi luôn mặc dù lúc đó đã 1 giờ sáng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cách đây 1 tháng, có người đến thu tiền điện. Lúc đó 2 vợ chồng đang ăn cơm, mình thì đang ngồi trong phòng. Anh ấy gõ cửa vay mình 500 nghìn để nộp tiền, mình hơi bất ngờ vì cả 2 vợ chồng ở đó mà lại không có đủ tiền để đóng. Nhưng mình vẫn đưa vì người ta đang đòi gấp quá.

Hôm sau mình đi qua thấy chị vợ đang chuẩn bị rửa bát, mình hỏi anh nhà đâu thì nhìn mặt chị ấy có vẻ buồn buồn. Chị ấy bảo “Nó ăn xong tối nào chả phóng xe đi chơi như thế, chị chán lắm rồi. Hôm trước nó vay em tiền ấy, 500k thì có gì mà chị không có, nhưng chị không đóng, muốn nó có trách nhiệm với gia đình thôi.

Tiền lương kiếm về có đưa cho vợ đồng nào đâu. Tiền hàng ngày đi chợ, nấu cơm, mua đồ đạc toàn tiền chị đấy chứ”.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rồi mấy hôm sau, lúc sáng mình lấy xe ra đi làm thấy anh ấy đang ngồi ăn cơm từ tối qua. Mình hỏi thì anh ấy bảo hết tiền rồi nên ăn cho đỡ đói, còn hỏi vay tiền mình nhưng lúc đó mình không cầm tiền nên không đưa được. Nhìn mặt ông ấy lúc đó tiều tụy mà lại thấy thương thương.

Và tối nay lại có người đến thu tiền điện, khoảng 600k cả nhà. Mình đang đi ăn thì anh ấy gọi điện bảo mình về đóng, mỗi người đóng 300k. Lúc mình về đến nhà thì cũng là lúc anh ấy đang chuẩn bị vác xe đi. Anh ấy thấy mình nói giọng đao to búa lớn lắm “Tí nữa người ta quay lại thu thì e với vợ anh mỗi người nộp 300 nghìn”

Mình ok thôi rồi lên nhà lấy tiền, nghe xuống có giọng chị vợ và anh chồng cãi nhau.

Chị vợ nói:

- Sao anh không đóng đi lại cứ để hết cho vợ thế.

Anh chồng:

- Làm *** gì còn tiền mà đóng.

Chị vợ:

- Thế thôi khỏi đóng nữa.

Anh chồng:

- Ừ, thôi để mai người ta cắt điện đi.

Nói xong ông chồng phóng xe đi luôn mặc kệ chị vợ và đứa con ngồi đấy và khi đó đứa con của anh ấy đang bị ốm. Nghe chị vợ kể chuyện mà thương. Bọn mình mới đóng tiền nhà 3 tháng là 4 triệu 8, mà mới đóng cách đây được 1 tuần. Nghe chị ấy kể là giờ tiền đó hết sạch không còn đồng nào luôn.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thật sự mình không thể hiểu nổi anh chồng này. Cũng đã 31,32 tuổi rồi, không còn trẻ trung để dành thời gian cho việc chơi bời nữa. Đàn ông ngoài 30, đến cả việc nộp tiền điện nước hàng tháng cũng không lo nổi thì không biết làm được cái gì nữa đây.

Đừng nói tiền bạc không quan trọng, đặc biệt là với đàn ông con trai nó càng quan trọng hơn bao giờ hết. Dù không nhiều tiền nhưng ít ra là phải lo được cho bản thân và cả người con gái của mình nữa.

Chắc hẳn các bạn độc giả lúc này đang rất phẫn nộ và bất bình. Quả thật, những người như anh chồng trong câu chuyện phía trên đang khiến cho xã hội càng ngày càng có nhiều những định kiến với “Trò chơi điện tử”. Đam mê game không xấu, thế nhưng đam mê đến nỗi không lo lắng gì cho gia đình, để vợ con của mình phải chịu khổ thì thật không thể nào chấp nhận được.