Nhìn lại sự hủy diệt của SOFM khiến Top.1 Jungler LPL Swift ngậm "Hành" mất ăn mất ngủ

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/06/2016 10:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ chưa bao giờ game thủ Liên Minh Huyền Thoại nhất nhì giải đấu LPL phải ngậm hành cay đắng trước một tân binh chưa có quá nhiều dấu ấn trên đấu trường chuyên nghiệp như SOFM.

Thắng thua là chuyện thường tình của “Binh gia” nhưng cái cách mà gamer Liên Minh Huyền Thoại đi rừng xuất sắc nhất đầu mùa giải LPL Trung Quốc Swift ngậm hành trước “Tân binh” SOFM khiến nhiều người phải nhắc đến trong báo chí vào ngày mai. Và giờ chúng ta cùng nhìn lại lối chơi của SOFM để đả bại anh chàng vốn rất ngạo mạn này nhé.


Swift vốn là người đi rừng Top 1 Trung Quốc!!!

Swift vốn là người đi rừng Top 1 Trung Quốc!!!

Trong khoảng thời gian vừa qua, QG Reaper trải qua khá nhiều vụ lùm xùm buộc họ phải chia team thành 2 đội tuyển khác nhau. Swift tiếp tục dẫn dắt Team NewBie cùng Dade Đại Đế và 3 thành viên khác. Đáng tiếc cho NewBie, họ lại vấp phải sự kháng cự vô cùng ác liệt trước đội tuyển Snake Esports đã thua liền 2 trận tại LPL.

Dấu ấn đến từ việc tân binh SOFM được ra mắt khán giả trong lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu Liên Minh Huyền Thoại danh giá bậc nhất hành tinh. Trong trận ra quân, rất nhiều người e ngại cho SOFM bởi em vấp phải tương đối nhiều vấn đề: Sự kì thị của người Trung Quốc (Thua là xác định...), đối đầu với Top 1 Junger LPL và phối hợp cùng các thành viên trẻ còn mắc nhiều rào cản về ngôn ngữ. Tuy nhiên, em đã thể hiện màn trình diễn không thể thuyết phục hơn khiến fan hâm mộ nước nhà phải thốt lên: “SOFM quá ghê, SOFM quá lực,...”


SOFM đã tìm được mái nhà đích thực chăng?

SOFM đã tìm được mái nhà đích thực chăng?

Giữ vững lối chơi hổ báo

Trong đấu trường chuyên nghiệp, nhất là LPL của đất nước gần 2 tỉ dân, việc chơi hổ báo trước sự bài bản của chiến thuật đem lại mặt hại nhiều hơn mặt lợi. Tuy nhiên, SOFM vẫn giữ nguyên lối chơi hổ báo vốn có khiến đối thủ phải chùn chân khi đối đầu. Quả thật, lối chơi của SOFM sẽ khiến Liên Minh Huyền Thoại nở rộ nhiều chiến thuật mới, không khác Dade hồi Meta sát thủ thịnh hành.


Hổ báo trên cơ cả Swift.

Hổ báo trên cơ cả Swift.

Lối di chuyển thâm hiểm

Việc di chuyển của SOFM thực sự quá thâm hiểm, đánh vào bài bản không có sẵn trong chiến thuật thường thấy của các đội tuyển. Trong trận đấu đầu tiên, em cầm Graves gank ngay từ cấp độ 2 khiến Dade mất phép bổ trợ vẫn không thể chống đỡ.


Cấp độ 2 đã gank chết địch.

Cấp độ 2 đã gank chết địch.

Tiếp đến, SOFM thường xuyên di chuyển cướp rừng đối phương, thậm chí cướp ngay trước mũi Top 1 Jungle Trung Quốc Swift. Bản thân Swift cũng phải choáng ngợp trước lối chơi của SOFM, anh hay mất bình tĩnh để rồi đưa ra quyết định thiếu sáng suốt.


Lấy rừng Cháu chủ tịch QG Reaper làm nhà!!!

Lấy rừng "Cháu chủ tịch QG Reaper" làm nhà!!!

Ngoài ra, SOFM còn lựa chọn hoán đổi mục tiêu hợp lí. Em có thể bỏ bùa xanh để Gank chết một đường team địch, thậm chí cả rồng để đưa team vào lợi thế trước, sau đó mới tìm lợi thế chung cho cả đội. Các bình luận viên LPL cũng hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của SOFM – người đưa ra hướng di chuyển chính cho team.

Là người Call Team chính

SOFM chính là người Call Team trong suốt quãng thời gian thi đấu. Có lẽ trong team Snake Esports, mọi người sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh chủ yếu. Nếu các game thủ để ý kĩ Camera, SOFM thường xuyên mở khẩu hình miệng và dẫn dắt đồng đội di chuyển hợp lí. Việc bỏ rồng, bỏ mục tiêu lớn, Call Baron đều do SOFM quyết định, các đồng đội anh phải tuân theo. Điều này có nghĩa rằng SOFM cùng đồng đội đã vượt qua rào cản khiến nhiều người lo lắng cho toàn bộ team Snake.


Call baron lén lút thành công.

Call baron lén lút thành công.

Phối hợp tốt với đồng đội

SOFM phối hợp rất tốt với đồng đội trong ngày thi đấu hôm nay, đập tan sự nghi ngờ về khoản này vốn là điểm yếu của em. Giao tranh chuẩn mực, giữ vị trí, căn sát thương hợp lí, SOFM tạo sự yên tâm không hề nhẹ cho Snake bởi vị trí đi rừng vô cùng quan trọng bởi rừng thọt toàn bộ team mất điểm tựa vững chắc.


Ai còn chê khả năng phối hợp của SOFM.

Ai còn chê khả năng phối hợp của SOFM.

Có mặt SOFM trong đội hình, huấn luyện viên của Snake chắn chắn đã tìm ra được đội hình thích hợp đưa toàn đội tỏa sáng. Đường trên cần farm hòa, sử dụng tướng đỡ đòn, đường giữa với các Semi AP – Tanker nhiều hiệu ứng khống chế như Swain, Vladimir, Lissandra,... và đường dưới mạnh mẽ ngay đầu trận như Lucian, Braum, Karma, Bard,...


Thằng này đánh kinh thật - Martin vỗ tay cho SOFM.

"Thằng này đánh kinh thật" - Martin vỗ tay cho SOFM.

Hành Swift “Lên bờ xuống ruộng” dù đã bị Counter

Có lẽ Swift đêm nay mất ngủ vì trận thua này. Trong trận đấu thứ nhất, anh pick Kindred trước nhưng vẫn hơn kèo so với Graves nhưng lúc đó SOFM pick sau coi như không tính. Bước sang trận đấu thứ 2, vốn biết SOFM có lối chơi hổ báo, Swift được huấn luyện viên chủ động pick Rek’Sai để kiểm soát bản đồ chặt, cắm mắt nhiều Counter SOFM nhưng còn “Nát” hơn cả trận trước.


Dù pick RekSai để Counter SOFM, Swift vẫn nằm sấp với chỉ số lính chênh gần 100 và thua 1 đồ rưỡi.

Dù pick Rek'Sai để Counter SOFM, Swift vẫn nằm sấp với chỉ số lính chênh gần 100 và thua 1 đồ rưỡi.

Trong cả 2 trận, Swift thua cực sâu về chỉ số lính, KDA cách biệt một trời một vực còn trang bị theo dạng “Một mười một tịt”. Anh thực sự sốc khi để thua quá sâu trước một Jungle vô danh tại LPL trong khi mình là người “Cầm cân nảy mực” hàng đầu tại mùa xuân vừa qua.

Mở ra hàng loạt chiến thuật khác

SOFM đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc chiến thuật của vô vàn đội tuyển LPL hàng đầu trên thế giới. Thông thường, họ cực kì chú trọng vào mục tiêu lớn trên bản đồ, không dám mạo hiểm đánh đổi nhỡ mắc sai lầm. Dù vậy, trong trận đấu ra mắt, SOFM đã chứng minh rằng những tính toán của mình hoàn toàn đúng đắn, vượt xa bước di chuyển của hàng loạt chiến thuật lúc bây giờ. Hi vọng nhờ SOFM, các đội tuyển trên toàn thế giới sẽ đưa Meta Game tránh nhàm chán bằng phong cách rùa bò kiểm soát trận đấu.


Chiến thuật của Snake sắp tới sẽ rất đa dạng.

Chiến thuật của Snake sắp tới sẽ rất đa dạng.

Thành công hiện tại và sự lo lắng

SOFM đưa đội tuyển Snake Esports tìm được chiến thắng đầu tiên sau 2 trận trước toàn thua. Ngay ván đấu đầu ra mắt, em đạt MVP bằng vị tướng tủ Graves và hành Swift thảm hại chưa từng có. Những người trong team SOFM đều khâm phục tài năng của em khi kết thúc trận đấu nên chúng ta cùng hi vọng rằng SOFM sẽ thực hiện giấc mơ: “Tham dự chung kết thế giới”.


Mới xuất thôi mà đã MVP rồi!!!

Mới xuất thôi mà đã MVP rồi!!!

Tận hưởng niềm vui chiến thắng trước,chúng ta cũng có đôi chút sự lo lắng bởi lối chơi của SOFM thực sự khá bất ngờ, mạnh mẽ và mang tính mạo hiểm cao. Chỉ sợ thời gian trôi đi, các đội tuyển khác sẽ bắt bài lối chơi, lối di chuyển khiến sức mạnh SOFM không còn được như trước. Bản thân lối chơi SOFM cũng rất mạo hiểm dù đẹp mắt nên nếu gặp team chắc chắn, chúng tôi e ngại em gặp nhiều trở ngại vướng mắc. Dù sao đi chăng nữa, với đà tâm lí này, các fan hâm mộ SOFM cùng hi vọng thần đồng của chúng ta còn đi xa hơn nữa trong tương lai nhé!!!