Nhìn lại lịch sử phát triển của bộ giáp Batman trên màn ảnh

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/09/2016 11:46 AM

Bạn có biết rằng đã từng có thời trang phục của Batman trên màn ảnh bị chế nhạo khi có hai... đầu ti trước ngực.

1943: Lewis Wilson (Batman)

Wilson được đóng vai Batman trong 15 chương với Douglas Croft trong vai Robin, bộ đôi này được giới thiệu là hai đặc vụ bí mật của Mỹ, chiến đấu chống lại Tiến Sĩ Dako trong Thế Chiến 2. Bộ trang phục của Batman được làm khá đơn giản so với hiện nay nhưng ở thời đó vẫn rất ngầu với hình con dơi trước ngực.

1949: Robert Lowery (Batman and Robin)

Vài năm sau, Robert Lowery đã được lựa chọn để mang trên mình biooj trang phục của Batman với 15 phần phim được tiếp tục thực hiện. Bộ đồ này không có quá nhiều thay đổi so với trước đây và thậm chí theo lời kể của đoàn làm phim thì nó quá rộng so với Lowery. Tuy nhiên, ở thời đó thì việc này cũng chẳng có vấn đề gì cả.

1966: Adam West (Batman: The Movie)

Một trong những bộ trang phục của Batman tương đối giống nhất so với thời nay với màu sắc và thiết kế của chiếc găng tay. Đây là bộ đồ được sử dụng trong Batman: The Movie với câu chuyện xoay quanh cuộc chiến của Batman với Joker, Penguin, Riddler và Catwoman. Bộ đồ vẫn còn khá thô sơ khi chỉ làm bằng vải và không có khả năng bảo vệ mấy.

1989 – 1992: Michael Keaton (Batman and Batman Returns)

Vào những năm 80 khi mà truyện tranh đang trở thành trào lưu được yêu thích trong giới trẻ, các tác giả như Alan Moore và Frank Miller đã thử đưa vào dòng truyện tranh siêu anh hùng chút gì đó u ám hơn. Và như vậy là The Dark Knight của chúng ta đã được ra đời. Bộ đồ này dưới thời nam diễn viên Michael Keaton đã trở thành một thương hiệu của Batman và trở thành cảm hứng cho nhiều trang phục sau này của "đấng".

1995: Val Kilmer (Batman Forever)

Bộ trang phục của Val Kilmer gần như đã tạo ra một cuộc "cách mạng" mà cho tới ngày nay còn được các fan hâm mộ của "đấng" nhắc tới mãi. Đó là trong bộ giáp cực cool của Batman bỗng dưng lại lòi ra hai... đầu ti khá vô duyên. Chi tiết này chẳng có chút tác dụng bảo vệ nào cho Batman mà chỉ khiến cho bộ đồ này trở nên thô hơn bao giờ hết.

1997: George Clooney (Batman & Robin)

Vâng, lại một bộ đồ cực kì cool khi khoe ra triệt để những đường cong trên cơ bắp của "đấng" khiến cho các thanh niên thời đó phải gấp rút đi tập thể hình. Thế nhưng hai đầu ti vô duyên được thêm vào vẫn khiến cho bộ đồ này bị các fan chê cười trong suốt một thời gian dài. Thật là đáng tiếc cho George Clooney.

2005: Christian Bale (Batman Begins)

Lần đầu tiên Christian Bale vào vai Batman với bộ trang phục được thiết kế khá chắc chắn và đặc biệt là chiếc "núm" vô duyên ở trên ngực đã không còn xuất hiện trở lại nữa. Bộ đồ có điểm nhấn là chiếc thắt lưng màu vàng trên nền trang phục đen. Nếu bạn để ý kĩ thì sẽ thấy rằng chiếc mũ được sơn màu tối hơn so với trang phục để trở nên nổi bật hơn.

2008-2012: Christian Bale (The Dark Knight & The Dark Knight Rises)

Ở các phần phim sau này, bộ đồ của Christian Bale đã được cải thiện nhiều hơn để khán giả thấy nó mang tính chiến thuật, tiện lợi hơn khi chiến đấu cho Batman. Chính vì vậy mà nó đã được làm nhỏ gọn lại với nhiều góc cạnh cho thấy sự hiện đại của mình.

2016: Ben Affleck (Batman v Superman: Dawn of Justice)

Trong Batman V Superman: Dawn of Justice, phiên bản Batman của Ben Affleck đã được ưu ái khá nhiều khi xuất hiện trong rất nhiều bộ giáp khác nhau. Những bộ giáp này đều có công dụng riêng như bộ giáp đơn giản, nhẹ nhàng để chiến đấu với tội phạm, bộ giáp nặng nề, chắc chắn để đối đầu với Superman hay bộ đồ xuất hiện khi anh mơ ác mộng là để ngụy trang và chiến đấu trên sa mạc...