Nhật ký: Cô gái ăn tát vì lỡ bán tài khoản game của bạn trai xăm trổ

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/01/2017 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Câu chuyện dưới đây mặc dù là hư cấu, nhưng có lẽ các nam game thủ Việt cũng nên cân nhắc lại về vấn đề chơi game của mình.

Không chỉ tại Việt Nam, Liên Minh Huyền Thoại cũng là tựa game online được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Đặc biệt tại Trung Quốc, Liên Minh Huyền Thoại khiến hàng chục triệu game thủ mê mệt, trở thành tín đồ của tựa game này.

Điều đáng tiếc rằng nhiều game thủ đôi lúc lại không cân bằng giữa game và cuộc sống thực, dẫn đến hệ lụy không hay, mà câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình.

Câu chuyện dưới đây mặc dù là hư cấu, nhưng có lẽ các nam game thủ Việt cũng nên cân nhắc lại về vấn đề chơi game của mình.


Đã cả tháng này tôi ở nhà một mình, bạn trai tôi vẫn đang ngồi chơi Liên Minh Huyền Thoại ngoài quán Net

Đã cả tháng này tôi ở nhà một mình, bạn trai tôi vẫn đang ngồi chơi Liên Minh Huyền Thoại ngoài quán Net


Có bạn trai mà cũng như không, chán thật!

Có bạn trai mà cũng như không, chán thật!


Tôi liền đến quán Net, chủ yếu để gặp bạn trai của mình, xem anh ta như thế nào

Tôi liền đến quán Net, chủ yếu để gặp bạn trai của mình, xem anh ta như thế nào


Mặc dù tôi ngồi cạnh nhưng anh ta vẫn mải mê chơi game

Mặc dù tôi ngồi cạnh nhưng anh ta vẫn mải mê chơi game


Bạn trai tôi ước mơ làm game thủ chuyên nghiệp. Anh ta đã ngồi chơi game tại Net cả tháng trời không về nhà

Bạn trai tôi ước mơ làm game thủ chuyên nghiệp. Anh ta đã ngồi chơi game tại Net cả tháng trời không về nhà


Hàng ngày, tôi vẫn mang đồ ăn và thức uống đến phục vụ anh ta

Hàng ngày, tôi vẫn mang đồ ăn và thức uống đến phục vụ anh ta


Thế nhưng anh ta chẳng quan tâm, một lời cảm ơn cũng không, chỉ chơi Liên Minh Huyền Thoại mà thôi

Thế nhưng anh ta chẳng quan tâm, một lời cảm ơn cũng không, chỉ chơi Liên Minh Huyền Thoại mà thôi


Ngày mai sinh nhật em đấy, mình cùng đi ăn nhé!

Ngày mai sinh nhật em đấy, mình cùng đi ăn nhé!


Tiếc quá ngày mai anh hẹn bạn đi đánh giải rồi, để sau được không em?

Tiếc quá ngày mai anh hẹn bạn đi đánh giải rồi, để sau được không em?


Đến sinh nhật tôi mà anh ta cũng không chịu để tâm, con người này thật vô tình

Đến sinh nhật tôi mà anh ta cũng không chịu để tâm, con người này thật vô tình


Anh ta giả vờ đeo tai không nghe thấy hay không nghe thấy thật vậy???

Anh ta giả vờ đeo tai không nghe thấy hay không nghe thấy thật vậy???


Trờ về nhà, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi rằng tại sao mình lại không bằng một trò chơi ảo trên mạng

Trờ về nhà, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi rằng tại sao mình lại không bằng một trò chơi ảo trên mạng


Hay là mình thử bán tài khoản của anh ta đi. Không còn game chắc chắn anh ta sẽ quay trở lại với mình

Hay là mình thử bán tài khoản của anh ta đi. Không còn game chắc chắn anh ta sẽ quay trở lại với mình


Nghĩ là làm, tôi liền rao bán tài khoản của anh ta trên mạng

Nghĩ là làm, tôi liền rao bán tài khoản của anh ta trên mạng


Cách này hiệu quả đấy, chưa gì đã có người mua rồi

Cách này hiệu quả đấy, chưa gì đã có người mua rồi


Sáng hôm sau, tôi đang ngồi học bài trong thư viện tại trường

Sáng hôm sau, tôi đang ngồi học bài trong thư viện tại trường


Anh ta đến rồi, cuối cùng thì anh ta cũng chịu rời khỏi quán Net đó để đến gặp tôi

Anh ta đến rồi, cuối cùng thì anh ta cũng chịu rời khỏi quán Net đó để đến gặp tôi


Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh ta tức giận đến như vậy?

Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh ta tức giận đến như vậy?


Anh ta hét lên: Cô có biết tôi đã chơi bao nhiêu lâu mới lên được Kim Cương mùa này không?

Anh ta hét lên: "Cô có biết tôi đã chơi bao nhiêu lâu mới lên được Kim Cương mùa này không?"


Chỉ là một tài khoản game mà thôi, sao anh lại tức giận đến như thế chứ?

Chỉ là một tài khoản game mà thôi, sao anh lại tức giận đến như thế chứ?


Anh ta liền tát tôi một cái

Anh ta liền tát tôi một cái


Cút! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa

Cút! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa


Loại người vô tình như thế này thì có níu kéo cũng chắc ích gì!!!

Loại người vô tình như thế này thì có níu kéo cũng chắc ích gì!!!