Ngụp lặn trong bùn đen, "ngày tàn" của PUBG đang cận kề

Real Madrid  - Theo Helino | 27/03/2019 05:15 PM

Nếu tiếp tục sụt giảm như hiện tại, tương lai u ám của PUBG đang chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sau 2 tháng khởi sắc cuối 2018, đầu 2019, PUBG lại tiếp tục những chuỗi ngày đen tối với sắc đỏ ngập tràn trên tất cả các thông số. Từ lượng người chơi, CCU đến tổng thời gian chơi, tất cả đều đang quay lưng với sản phẩm của Blue Hole.

Ngụp lặn trong bùn đen, ngày tàn của PUBG đang cận kề - Ảnh 1.

Theo cập nhật mới nhất từ Steam Chart, lượng người chơi trung bình của PUBG hiện chỉ ở mức 400 nghìn (thấp nhất kể từ khi trò chơi này ra mắt chính thức vào tháng 12/2017). Như vậy, đây là tháng sút giảm thứ 2 liên tiếp của PUBG trong năm 2019, nâng số tháng sụt giảm của trò chơi này lên con số 12. 12 tháng sụt giảm trong tổng lượng 1 năm rưỡi phát triển, khó có thể nói PUBG đã thành công như những gì nhiều người kỳ vọng.

Ngụp lặn trong bùn đen, ngày tàn của PUBG đang cận kề - Ảnh 2.

Dường như kết quả khởi sắc cuối năm 2018, đầu năm 2019 chỉ là những tia nắng cuối cùng trước khi PUBG thực sự chìm vào màn đêm vô vọng. Với sự xuất hiện quá ấn tượng của Apex Legends, kết cục đau buồn của PUBG gần như đã được báo trước. Đối đầu với Fortenite và Apex Legends, PUBG giờ đây quá nhỏ bé và yếu ớt. Càng thua thiệt hơn khi mà cả 2 hai cái tên nói trên đều là game miễn phí 100%, phần thắng cho PUBG gần như bằng không. Khi mà thị phần game thủ đã mất, PUBG đang vô phương cứu chữa.

Nếu tiếp tục sụt giảm như hiện tại, tương lai u ám của PUBG đang chỉ còn là vấn đề thời gian.