Ngưỡng mộ game thủ Đột Kích dẫu có cụt mất một tay những vẫn duy trì niềm đam mê “săn Zombie và đi AI”

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/05/2017 06:06 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Đây là một minh chứng cho thấy khó khăn không thể làm chùn bước một game thủ chân chính.

Bất cứ trong chúng ta, ai cũng có nhiều lần phải chứng kiến nhiều điều không may trong cuộc sống. Những khó khăn vô hình hay hữu hình luôn ít nhiều ngăn cản những người thiếu may mắn thực hiện một niềm đam mê nào đó. Nhưng với sự nỗ lực vươn lên, tận dụng tối đa những thuận lợi còn lại thì người đó vẫn có thể nuôi dưỡng những thú vui đơn giản nhưng khó bỏ.

Anh chàng game thủ 45 tuổi (chia sẻ của bạn Khánh Nguyên), xin được giấu tên sau đây thật là một tấm gương cho những ai đồng cảnh ngộ và suy nghĩ rằng phải chia tay với thế giới ảo nên suy nghĩ lại. Người đàn ông này vì hoàn cảnh mà phải mất đi một cánh tay, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt hằng ngày trong đó có chơi game.

Điều này càng là sự bất lợi, nhất là đối với những game thủ chơi Đột Kích. Tựa game với rất nhiều các chế độ chơi đa dạng, đòi hỏi kĩ năng cao như parkour, xoay tâm, ngắm bắn hay snap thì đôi tay điêu luyện sẽ yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng. Nhưng vì sự bất lợi vì thiếu mất một cánh tay, anh chàng này đã phải thay thế cánh tay trái bị mất bằng những ngón chân.

Chính bởi sự thua thiệt đáng kể này, mà những chế độ chơi không đòi hỏi phải leo, trèo hay ngắm bắn quá phức tạp không phù hợp với game thủ khuyết tật này.

Bởi thế mà những chế độ như AI, với những thao tác đòi hỏi không quá phức tạp vì mục tiêu có kích thước lớn, bản đồ không phải nhảy liên tục với phím space nên luôn được game thủ 45 tuổi này yêu thích. Nhưng dẫu có phải chơi ở chế độ nào, thì với sự hạn chế lớn như vậy mà anh ta vẫn duy trì niềm đam mê, gắn bó với tựa game bắn súng hấp dẫn này thì thật đáng ngưỡng mộ.