Người ta chẳng biết vì sao một ông lão hay chơi Pokemon Go khi đi viếng vợ, và đây là lý do khiến ai cũng rơi nước mắt

Nicolas  - Theo Helino | 29/04/2018 10:11 PM

Nhiều người nói rằng cơn sốt Pokemon Go đã đi đến hồi kết, nhưng chưa chắc. Mối liên kết nó tạo ra thì còn kéo dài vĩnh cửu.

Dù Pokemon Go đang tiến gần hơn đến ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ hai của mình, rất nhiều người cho rằng nó đã đủ tiêu chuẩn để có thể coi là tựa game còn được mấy ai quan tâm nữa cả. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cộng đồng Pokemon Go không tạo ra được những điều sâu sắc, những câu chuyện truyền cảm hứng cho người xem.

 @michaelsenbay, một người dùng Twitter ở Nhật mới đây đã chia sẻ lại câu chuyện mà mình biết được. Anh đã thuật lại một câu chuyện khá lạ nhưng rất sâu sắc của một cụ ông, kể về việc ông ấy đã bắt được Snorlax như thế nào.

Người ta chẳng biết vì sao một ông lão hay chơi Pokemon Go khi đi viếng vợ, và đây là lý do khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 1.

@michaelsenbay: Vậy là ông đã bắt được một con Snorlax? Thật tuyệt!

Cụ già: Anh nghĩ tôi bắt được nó ở đâu?

@michaelsenbay: Tôi không biết. Ở đâu?

Cụ già: Trước mộ người vợ đã mất của tôi.

@michaelsenbay: Trước mộ người vợ đã mất...

Nhưng đó không phải tất cả. Pokemon Go cho phép người chơi đặt tên cho Pokemon mình bắt được, và...

"Kể từ khi bắt được Snorlax ở mộ của vợ, tôi đã đặt cho nó cái tên của vợ mình."

Không giống với cách bày tỏ sự thương tiếc người quá cố bình thường, nhưng nó vẫn rất chân thành và ngọt ngào. Nhờ vào trò chơi, việc thăm mộ không còn là điều gì đó ảm đạm, mà đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của ông. Có lẽ trở thành otaku khi bước vào tuổi già cũng là một chiếc chìa khóa dẫn đến cánh cửa hạnh phúc.