Người hâm mộ TQ đồng loạt lên tiếng ủng hộ SofM: "Kiếp này chúng tôi không hối hận là fan của Snake"

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/08/2016 10:18 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài bình luận của các cổ động viên chân chính của Snake nhé.

Khuôn mặt thở dài mệt mỏi của SofM, cái vẫy tay đầy luyến tiếc của Flandre cùng ánh mắt buồn bã của Tank khi ra sân khấu chào khán giả, hành trình đến với CKTG Liên Minh Huyền Thoại mùa 6 của Snake đã khép lại.

11 tiếng đồng hồ liên tục thi đấu, 11 giờ các tuyển thủ phải dồn hết mọi sức lực, cố gắng thi đấu vì vinh quang và cũng là vì mọi khán giả luôn cổ vũ cho mình. Họ đã chiến đấu tới những nỗ lực cuối cùng, thất bại này, cũng sẽ là một lần nữa nhắc nhở họ rằng, vinh quang không bao giờ là dễ dàng.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trang Weibo chính thức của Team Snake đã đăng tải một trạng thái với hy vọng mong người hâm mộ có thể hiểu được cho những gì Snake đã phải trải qua:

Dịch: “Rất đáng tiếc, chúng tôi không thể giành được chiến thắng tại trận đấu cuối cùng của loạt BO10 này, đánh mất tư cách dự vòng chung kết thế giới. Năm nay như vậy là kết thúc rồi, hẹn các bạn ở năm sau nhé”.

Với những ai đã theo dõi Snake ngày hôm qua, chắc chắn các bạn sẽ hiểu sự mệt mỏi khi phải thi đấu 11 giờ đồng hồ liên tục là như thế nào (từ 10h sáng đến 11h tối), có thể nói xem cũng mệt chứ chưa phải là ngồi vào chơi.

Chính vì vậy, trong hơn 2000 lượt bình luận sau dòng trạng thái trên, tất cả người hâm mộ Snake đều tỏ ra thấu hiểu cho những chàng trai của mình, không hề có một lời trách móc, với họ, thành công của Snake không bao giờ là muộn, với họ, khi những game thủ chiến đấu vì người hâm mộ thì người hâm mộ sẽ không bao giờ quay lưng lại. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài bình luận của các cổ động viên chân chính của Snake nhé.

VuV: “Quy tắc chơi không có vấn đề gì, tuy nhiên lịch trình thi đấu không được hợp lý cho lắm. Hãy nhìn LCK kia kìa, cứ mỗi trận đấu căng thẳng thì người ta lại được nghỉ một ngày để chuẩn bị, có được trạng thái tốt nhất thì mới có thể có những màn trình diễn tốt nhất, như vậy mới đại diện cả một nền LMHT đi đến CKTG được. So sánh với lần này, ban tổ chức đã để giành 3 trận BO5 quan trọng ở ngày thứ 2, rốt cuộc kiếm tiền vẫn quan trọng hơn”.

ShuangXiaBa: “Khi Flandre đứng dậy vẫy tay chào khán giả, cảm giác anh ấy rất mệt mỏi! Cố lên nhé”.

Sakura: “Cuộc thi Maraton BO10 này các bạn đã đi đến trận đấu cuối cùng, đã vất vả rồi, năm sau cố gắng nhé”

Nuli: “Nhìn vào các bình luận cũng thấy an ủi phần nào, mọi người đều hiểu cho Snake và không có lời trách móc nào. Thực sự rất đau lòng. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của họ khi đứng lên chào khán giả, với tôi họ chính là những điều tuyệt vời nhất. Tin rằng S7 các bạn sẽ có một vị trí cho mình. Cố lên”.

JiuShiEr: “Kiếp này chúng tôi không hối hận là fan của Snake. Các bạn giỏi lắm. Tôi sẽ mãi ở bên các bạn”.

Không chỉ các fan trung thành của Snake có những bình luận an ủi, người hâm mộ của các đội khác cũng đã có những lời thán phục trước màn trình diễn ngày hôm qua của Snake

Oat_wz: “Năm nay, lần đầu tiên tôi phải cúi mình cảm phục trước các bạn, nếu như lịch trình thi đấu thuận lợi hơn, có lẽ kết quả đã khác”.

Eunice: “Tôi là fan của WE thế nhưng cũng là fan của Flandre. Hôm nay Snake đã vất vả rồi, các bạn đã thi đấu rất tốt rồi. Từ giờ tôi sẽ luôn theo dõi những bước đi của các bạn.”

GuNiang: “Tôi là fan của WE, nhưng tôi cảm thấy rằng Snake luôn là một đối thủ đáng tôn trọng. Cảm ơn các bạn đã đem tới những màn trình diễn đẹp mắt, hy vọng rằng WE sẽ học được sự kiên trì cố gắng như của các bạn. Năm sau cố gắng nhé”.

FangDongYang: “Tôi không phải fan của Snake nhưng tôi thực sự cảm thấy mến phục các bạn. Các bạn thật giỏi, chỉ là lịch trình thi đấu có vấn đề mà thôi”.