Ngôi sao SKT T1 tiết lộ vị trí gánh team nhất trong Liên Minh Huyền Thoại, Faker lúc ngủ ngáy hay không?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/06/2017 05:31 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker khi ngủ có ngáy không?

Dù mới chỉ vừa gia nhập SKT T1 trong mùa hè này, thế nhưng tân binh Untara đã để lại không ít ấn tượng với fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại. Trong màu áo của đội tuyển vĩ đại nhất thế giới, chàng tân binh đường trên thi đấu cực tốt, thậm chí chiếm luôn vị trí chính thức trong tay Huni. Và bây giờ, hãy nghe Untara kể về những điều đặc biệt khi anh trở thành người đồng đội của những Faker, Bang hay Wolf nhé.

Trước khi gia nhập SKT bạn thường chơi vị tướng gì khi đánh xếp hạng đơn?

Đầu tiên thì việc tôi chơi xếp hạng đơn liên tục là để chuẩn bị và tích luỹ kinh nghiệm. Tôi cũng xem tất cả các trận đấu ở giải LCK mùa xuân nữa. Sau đó tôi tập trung đánh các tướng hay được mọi người dùng khi thi đấu. Tóm lại là tôi luôn tập trung sử dụng các tướng phổ biến trong giải mùa xuân.

Theo bạn thì vị trí nào dễ gánh đội nhất?

Cũng còn phụ thuộc vào tướng nữa. Tuy nhiên về giai đoạn cuối trận, xạ thủ và người đi đường giữa thường gánh đội. Còn giai đoạn đầu và giữa trận thì tôi tin là rừng và người đi đường trên cũng có thể làm điều đó.

Với kinh nghiệm đánh xếp hạng đơn nhiều, bạn có nghĩ rằng Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi mà một người có thể gánh cả đội không?

Không, Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi phối hợp với đồng đội. Tuy rằng mỗi trận đều khác nhau nhưng nó vẫn không thay đổi rằng đây là trò chơi đồng đội. Khả năng mội người gánh đội có thể có nhưng rất ít.

Bạn thấy mình là người chơi theo kiểu đồng đội hay là người tự tạo ra các pha xử lý cá nhân để gánh đội?

Tôi dựa vào đội của mình 80%. 20% còn lại là tự thân vận động.

Sky và Blank là người quen của bạn đúng không, Sky còn là đồng đội cũ nữa. Từ khi bạn gia nhập SKT T1 thì hai người đó có giúp đỡ bạn nhiều không?

Có chứ, từ khi tôi gia nhập SKT T1, họ đã giúp tôi rất nhiều. Đội tuyển cũng quan tâm tới tôi nữa. Lắm lúc tôi còn thấy bực mình vì mọi người tốt bụng quá ấy. Còn về Blank thì cậu ấy rất nghịch ngợm và thích trêu đùa. Thi thoảng có hơi quá đà một chút, kiểu “tăng động” quá ấy. Đó là vấn đề duy nhất tôi gặp phải.

Hình như bạn ở cùng phòng với Faker cùng Blank đúng không nhỉ? Nghe bảo ngoài đời cậu ấy hơi khác người phải không?

Đúng rồi, còn về Faker ngoài đời thì em ấy đúng như tôi tưởng tượng trước khi gia nhập đội tuyển, không khác tí gì luôn.

Vị trí của Faker trong nhà chung thế nào? Có cao không? Có quan trọng không?

Chắc chắn là không thấp rồi…

Bạn thấy Faker thế nào?

Tôi rất quý em ấy. Lí do là vì Faker ngủ rất im lặng. Không ngáy không nghiến răng không cựa quậy hay nói mơ gì cả.

Cuối cùng thì bạn còn điều gì muốn nhắn nhủ với người hâm mộ không?

Đáng ra trận đấu hôm nay tôi còn có thể thi đấu tốt hơn. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đội tuyển và cả tôi nữa.