Nghiện PUBG, nam thanh niên uống nhầm axit thay nước và cái kết đắng lòng

Mặt Trứng  - Theo Helino | 10/03/2019 02:00 PM

Lai một lần nữa, PUBG trở thành nguyên nhân cho các vụ tai nạn ngoài đời thưc.

Trong thời gian gần đây, rất nhiều vụ việc tiêu cực ngoài đời thực liên quan tới PUBG, hay phiên bản mobile của nó đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới và dóng lên hồi chuông báo động dành cho thói nghiện game của nhiều người chơi. Tuy nhiên, sau rất nhiều bài học đắng lòng, mới đây thôi lại xuất hiện thêm một sự việc cực kỳ đáng tiếc vừa xảy ra, cũng dính dáng tới PUBG Mobile.

Cụ thể, cơn nghiện PUBG lần này đã trở thành cơn ác mộng của một chàng trai trẻ ở Chhindwara, Madhya Pradesh. Theo các báo cáo ghi nhận, người đàn ông 25 tuổi - nạn nhân của vụ việc đã vô tình uống nhầm lọ axit bên cạnh, thay vì nước khi đang chơi game trong sân vườn của mình.

Nghiện PUBG, nam thanh niên uống nhầm axit thay nước và cái kết đắng lòng - Ảnh 1.

Mải chơi PUBG, nam thanh niên uống nhầm axit thay nước

Ngay lập tức, nạn nhân được chuyển thẳng tới bệnh viện địa phương. Và tại đây, sau khi kiểm tra và phẫu thuật, bác sĩ đã phải đề nghị gia đình anh chàng chuyển lên tuyến bệnh viện cấp cao hơn ở Nagpur. Nhưng vì tình trạng quá tồi tệ, gia đình anh đã lựa chọn chuyển tới Chhindwara.

Tờ báo Time of India dẫn lời bác sĩ điều trị trực tiếp cho nạn nhân

"Có rất nhiều vết loét to trong dạ dày của anh ấy. Nó khiến cho dạ dày bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nạn nhân đã không thể ăn bất cứ thứ gì và tụt 5-6kg chỉ trong vài ngày".

Theo nhiều nguồn tin, người đàn ông được phẫu thuật vào ngày 19/2 và đã được tháo vết khâu vào ngày 3/3. Điều đáng nói hơn là nạn nhân đã kết hôn và cũng có một cô con gái, nhưng lại quá đam mê PUBG Mobile và tự đẩy mình vào tình thế ngặt nghèo. Và cũng theo các bác sĩ cho biết, trong suốt quá trình phục hồi, anh chàng vẫn chứng nào tật nấy, dán mắt vào chiếc điện thoại thông minh của mình. Chơi game hay xem phim thì không biết, nhưng nhiều người cho rằng tai nạn lần này vẫn chưa để lại cho anh chàng một bài học nhớ đời thì phải.