Nghiện Game Bỏ Học Hay Sống Vì Đam Mê

Trần Trung Trực  - Theo Helino | 11/04/2018 01:00 PM

Bài dự thi của độc giả Trần Trung Trực.

Hắn là một người đặc biệt và thú vị, đến nỗi nếu viết về hắn tôi có thể viết rất nhiều dù văn phong từ ngữ tôi vốn hạn hẹp. Quen biết hắn từ năm đầu đại học và vì học chung ngành IT nên chúng tôi được xếp ở chung phòng kí túc xá. Hắn thân thiện, hài hước, tôi nhớ không lầm thì chính hắn là người chủ động làm quen với các thành viên trong phòng từ những ngày đầu gặp gỡ. Bạn sẽ dễ dàng có ấn tượng tốt và cảm giác gần gũi nếu lần đầu tiếp xúc với hắn, nhưng tin tôi đi, càng thân thiết với hắn bạn sẽ càng có cảm giác xa cách và càng thấy khó hiểu về hắn vì... có lẽ là do hắn đặc biệt. Sự hòa đồng, vui vẻ chỉ là vỏ bọc, thực tế bản chất hắn là kẻ sống cô lập, trầm tính và có phần khác người.

Thời gian trôi qua, tôi và hắn trở thành bạn thân. Tôi không thân thiết đến mức hiểu con người, suy nghĩ của hắn. Nhưng ít ra tôi biết những điều dèm pha, đánh giá của người xung quanh dành cho hắn là không đúng hoàn toàn...

Người ta nói hắn là một kẻ nghiện game. Dòng game ưa thích của hắn là MMORPG, các game thể loại nhập vai kiếm hiệp. Một tựa game mà hắn theo đuổi hai năm đầu đại học là Ngạo Kiếm Vô Song. Hắn chơi game thâu đêm bên chiếc laptop. Trên màn hình máy tính của hắn, lúc nào cũng bắt gặp một hai tab game, đúng hơn là hắn cày game ngày lẫn đêm.Hắn sống thụ động, ít khi nào cùng bọn chúng tôi chơi thể thao, những buổi tiệc anh em vui vẻ thì luôn thiếu hắn. Hắn còn rủ rê, lôi kéo bạn bè chơi game, trong đó có cả tôi. Đôi lúc tôi phải ngồi cày tựa game Ngạo Kiếm Vô Song với hắn trong khi bọn trong phòng cho rằng tôi chả khác gì hắn bao nhiêu.

Thế nhưng mà, nhiều khi tôi đang ngủ trở mình thức giấc, liếc nhìn hắn cắm cúi làm gì bên laptop mà tới giờ chưa chịu ngủ, là những dòng code, việc chơi game và ngồi lập trình luân chuyển xuyên suốt qua tổ hợp phím Alt-Tab. Thức khuya nhưng hắn cũng ít ngủ ngày, ánh mắt hắn lúc nào cũng mang vẻ tỉnh táo, nghịch lý với cái giờ giấc sinh hoạt khó hiểu đấy. Hắn nói từ bé hắn đã có duyên số với game, thích chơi game, chọn học lập trình, sau này hắn muốn là một nhà phát triển game. Hắn nói muốn bạn bè thỉnh thoảng cùng chơi game cùng để hiểu nhau hơn vì hắn tự nhận thấy rằng mình ít dành thời gian cho những người bạn, và nếu có người cùng chơi game, hắn cảm thấy hạnh phúc. Tôi cũng thừa nhận, khoảng thời gian chơi game cùng hắn thật sự rất vui, cùng nhau làm nhiệm vụ, làm hoạt động, và cả những trận đấu tay đôi để xem là nhân vật game của ai mới là nhất, haha...

Người ta nói hắn là một kẻ dốt nát. Thực tế hắn rất ít đi học, những lần chúng tôi gặp trên giảng đường lại thường là những buổi học quan trọng hay những lúc làm kiểm tra. Thói quen khi đi học của hắn là ngủ và ngủ, và hầu như trong mọi buổi học hắn đều rất ít ghi chép, hiển nhiên là hắn rất hay lơ là và thiếu tập trung trước những bài giảng của giảng viên. Và thực tế là hắn luôn đội sổ trong khóa học của bọn tôi, điểm số của hắn chỉ dừng ở mức vừa-đủ-để-qua-môn. Những lúc bọn chúng tôi bàn về vấn đề các môn học, hắn luôn ngoài lề câu chuyện như là kẻ không biết gì.

Thế nhưng mà, ngay khi chúng tôi còn làm quen với những phần mềm tin học văn phòng, thì hắn đã hoàn tất một ứng dụng trên thiết bị di động bởi hơn 20 nghìn dòng lệnh trên một IDE (môi trường tích hợp phát triển) mà tôi mới nghe tên lần đầu. Một cái ứng dụng ngu ngốc với vô số câu hỏi trắc nghiệm về tựa game Liên Minh Huyền Thoại dựa trên kho dữ liệu khổng lồ mà hắn sưu tầm bấy lâu trên mấy cái website nước ngoài, hắn cứ luyên thuyên về cách chương trình tự tạo câu hỏi trắc nhiệm với số lượng không giới hạn, nói những điều mà lúc chúng tôi thảo luận về kiến thức trên lớp thì hắn vờ như không biết.

Hắn nói game đầu tiên mà hắn viết là một game giống trò trong máy điện tử 4 nút cầm tay chơi khi bé bằng ngôn ngữ lập trình Pascal mà chúng tôi học lớp 11. Hắn nói cuộc sống và ngành học tương lai của hắn lúc đó đã được hắn xác định rõ là gắn liền với game rồi. Hắn thỉnh thoảng cũng viện cớ mình hay nghỉ học là vì đi làm thêm kiếm tiền trang trải một phần cuộc sống sinh viên, thực tế đôi lúc tôi thấy hắn nghỉ học chỉ để ngồi bên laptop chơi game tiêu khiển. Viết tới đây tôi chợt mỉm cười, gã bạn ngốc của tôi thực ra cũng giỏi lý sự và biện hộ cho những thói xấu của mình lắm...

Giờ đây, khi tất cả chúng tôi đang chuẩn bị với đồ án tốt nghiệp, nếu nhắc đến tên hắn đám bạn tôi lại lắc đầu ngao ngán, không biết bây giờ cuộc sống của nó thế nào...Hắn bỏ rơi chúng tôi vào cuối năm 2, bỏ đại học và chấp nhận cuộc sống làm thuê làm mướn bằng đôi tay và sức lực, một vị trí bảo vệ ngân hàng tại trung tâm thành phố. Ai cũng nói hắn mê game rồi bị đuổi học. Thực ra hắn không bị đuổi, là do hắn lựa chọn, hắn nói hắn không thích hợp với môi trường đại học, hắn cũng không muốn cố gắng có bằng cấp rồi ra đi làm cho người khác. Hắn muốn trở thành một con người tự do, có thể là một Freelacer bên IT, hay một nhà phát triển game di động tự do, hay một hình thức kiếm tiền tự chủ trên mạng nào đó... Chọn cho mình một công việc không quá cơ cực và mất thời gian, để khi đêm về hắn vẫn được ngồi bên chiếc laptop ngồi chơi game và tự học lập trình... Cuộc sống sẽ trở nên đơn giản nếu ta nghĩ đơn giản...

Anh bạn rất thích đọc tin tức trên GameK, mình nhớ chứ. Và nếu như, anh bạn có vô tình đọc được bài viết này trường hợp nó may mắn được đăng tải thì hy vọng rằng anh còn nhớ về mình, và chủ động liên lạc lại mình nếu cảm thấy mình thực sự hiểu bạn dù đôi chút thôi cũng được. Hãy cùng nhau đấu tay đôi trên Lôi đài tại map Biện Kinh của Ngạo Kiếm Vô Song nào...

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.