Nghi án HBO đã rò rỉ và tiết lộ trước nội dung season 7 của Game of Thrones từ đầu mùa

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2017 11:12 AM

Nhiều fan hâm mộ nghi ngờ rằng chính HBO đã tiết lộ trước nội dung của Season 7 Game of Thrones từ đầu mùa.

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Sau tập 6 khốc liệt vừa rồi, rất nhiều người đã bất ngờ trước chi tiết chú rồng Viserion của Daenerys đã trở thành tay sai của Dạ Vương. Nhưng dường như, tình tiết này đã được tiết lộ rất lâu ngay trước khi phim được chiếu. Trước đây, HBO đã tự spoil nội dung phim của mình bằng poster Dạ Vương cưỡi rồng băng. Song, cũng như người dân ở Westeros không tin vào Bóng Trắng, ai cũng nghĩ đây chỉ là bức ảnh do fan làm để đánh lạc hướng. Cho tới hôm nay, nội dung phim đã hé lộ rằng: Rồng băng là có thật.


Một poster teaser được tung ra trước đây

Một poster teaser được tung ra trước đây

Nguồn gốc và sức mạnh

Trong tập 6 vừa ra mắt, Jon Snow và biệt đội cảm tử ra ngoài Bức Tường để bắt xác sống làm bằng chứng cho Westeros. Họ bị quân của Dạ Vương vây hãm tại hồ nước đóng băng. Daenerys Targaryen cưỡi rồng đến cứu viện. Tuy đẩy lui được kẻ địch và cứu được nhóm quân nhưng cô phải trả giá bằng sinh mạng của Viserion. Con rồng khổng lồ bị bắn hạ rồi được hồi sinh để trở thành tay sai của Dạ Vương. Từ đây, Daenerys không còn là người duy nhất sở hữu loài thần thú này nữa.

Theo như tấm poster trước đó của Game of Thrones, Viserion sẽ thở ra ngọn lửa màu xanh lạnh giá. Nhiều khả năng, Dạ Vương sẽ sử dụng thứ vũ khí mới này để vượt Bức Tường. Sức mạnh của loài rồng là không thể bàn cãi. Một mình Drogon đã có thể nướng sạch cả một quân đoàn Lannister. Viserion giờ đây còn hơn cả một con rồng. Bởi lẽ, nó không thể chết theo cách thông thường như trước đây được nữa. Westeros sẽ làm gì để chống lại Băng Long?

Drogon và Rhaegar

Hiện tại, đây là 2 nhân vật có sức mạnh khả dĩ nhất trong việc đánh bại Viserion. Tuy nhiên, rất khó để Drogon và Rhaegar chống lại người anh em của mình. Sinh ra và trưởng thành bên nhau, những chú rồng là một bộ ba thân thiết. Cái chết của Viserion rõ ràng gây ảnh hưởng đến 2 người anh em còn lại.

Lời tiên tri "Rồng có 3 đầu" trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Giờ đây, Daenerys tiếp tục cưỡi Drogon, Jon Snow sẽ điều khiển Rhaegar còn Viserion đã thuộc về Dạ Vương. Song, lửa xanh từ Viserion chắc chắn sẽ gây sát thương cho 2 cô cháu nhà Targaryen còn lửa của Drogon và Rhaegar chưa chắc có thể làm tổn hại đến Dạ Vương. Nếu mất đi kỵ sĩ, rồng sẽ nhanh chóng thất bại.

Có lẽ, cuộc nội chiến loài rồng này sẽ có phần thắng nghiêng về phe chính nghĩa nhưng cả ba chú rồng sẽ chẳng còn sống.

Đại nỏ Bò Cạp

Nếu Viserion được hồi sinh như một Bóng Trắng thì nó sẽ có chung điểm yếu với chúng. Kính Rồng chính là chìa khóa để tiêu diệt loài quái vật này. Tuy nhiên, khó có chuyện Jon Snow hay bất kì ai chém được Viserion bằng gươm. Do đó, đại nỏ Bò Cạp là sự lựa chọn sáng suốt.

Một mũi tên bọc Kính Rồng ghim vào chỗ hiểm sẽ kết liễu Viserion mãi mãi. Vừa hay, Dragonstone chứa đầy thứ kim loại này còn Bronn lại là một xạ thủ xuất sắc. Anh chàng đã sát thương được Drogon thì chắc chắn sẽ lặp lại được điều đó. Song, điểm yếu của phương pháp này là Cersei và Qyburn phải đồng ý cung cấp hay ít ra là hé lộ công thức chế tạo nỏ.

Brandon Stark

Một trong những nhân vật có sức mạnh lớn nhất hiện nay là cậu em nhà Stark. Anh chàng sở hữu cả khả năng của Quạ Ba Mắt lẫn Nhập Thú. Nhiệm vụ của Bran vẫn còn là một ẩn số rất lớn trong Game of Thrones. Vai trò của anh chàng không thể chỉ là nhìn và báo tin tức cho Jon Snow như hiện tại. Phải chăng Bran chính là kẻ sát rồng?

Brynden Rivers từng nói rằng: "Cậu sẽ không bao giờ đi được nữa, nhưng cậu sẽ bay!". Phải chăng đây là một điềm báo cho việc Bran sẽ nhập vào một con rồng? Cậu sẽ điều khiển Rhaegar đấu với Viserion như lời đồn thổi hay thậm chí sẽ nhập vào Băng Long?

Dù khả năng Nhập Thú chỉ giới hạn ở sinh vật sống nhưng không có bất kì Nhập Thú Sư nào sở hữu cả năng lực Quạ Ba Mắt như Bran. Dù là gì thì vai trò của cậu cũng chỉ được hé lộ vào phút cuối của Game of Thrones.