Ngày 1 All-Star 2017: Faker feed như được mùa và nhận thất bại cay đắng trước Đài Loan

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/12/2017 02:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là những diễn biến của các cặp đấu khu vực diễn ra trong ngày hôm nay, ngày thi đấu đầu tiên của All-Star 2017.

Siêu sao Brazil < Siêu sao Bắc Mỹ

Trận đấu ra quân của đội chủ nhà Bắc Mỹ có 1 sự lựa chọn cực kỳ thú vị của Bjergsen: Zoe. Với những chiêu thức khá lạ lẫm, có vẻ đường giữa của TSM không tốn quá nhiều thời gian để làm quen với con bài này. Cặp đôi đường dưới của Bắc Mỹ có chút lợi thế về chất tướng với 2 vị tướng bảo vệ nhau khá ổn là Varus và TahmKench đối đầu với Jhin-Thresh. 2 người đi rừng lựa chọn 2 con bài thiên hướng kiểm soát rừng và mở giao tranh tốt là Jarvan và Sejuani.

Khi mọi sự chú ý cứ để ý vào Zoe của Bjergsen đường giữa, Hauntzer cho người ta thấy anh ta hiểu Gnar đến như thế nào khi dùng Shen có chiến công đầu sau khi tận dụng sai lầm của VVvert. Bắc Mỹ để cho Hauntzerliên tục có lợi thế vượt trội để đè nát đường trên của Brazil. Và đó là thời khắc mà Zoe của Bjergsen phát huy độ cơ động của mình để kết hợp với đi rừng MikeYeung tìm cách hạ gục đường giữa Brazil. Bắc Mỹ không cho Brazil bất cứ một cơ hội nào để gượng dậy và kết thúc ván đấu sau 33 phút thi đấu.

Siêu sao Châu Âu < Siêu sao Hàn Quốc

Hàn Quốc bước vào ván đấu với Châu Âu với 1 đội hình cực kỳ thuận tay của từng tuyển thủ. Trong khi cặp đôi PrillA giải quyết vấn đề Blitzcrank của Ignar bằng Jhin và Tahmkench, tầm đánh xa của Jayce có rất nhiều lợi thế cho Cuvee trong giai đoạn đầu trận khi đi với Maokai của Soaz. Ambition và Faker tạo nên 1 combo chết chóc với 2 chiêu cuối chỉ thẳng đầu đối phương của Malzahar và Jarvan.Sự lạc lõng là điều mà đội hình châu Âu có cảm giác đem lại cho người hâm mộ với Xerath, Kha’zix và Miss Fortune.

Những diễn biến trong giai đoạn đầu trận hoàn toàn trái ngược với những dự đoán khi Maokai của soaz thi đấu khá ổn và tận dụng những sai lầm di chuyển của Cuvee khá tốt. Đáng tiếc cho châu Âu khi 2 đường còn lại của họ lại bị dẫn lính quá nhiều dẫn đến việc có mạng nhiều hơn đầu trận không giải quyết vấn đề chênh lệch tiền. Khi để cho Hàn Quốc tìm lại thế trận, châu Âu dần tan vỡ khi những chiêu thức mà những vị tướng đội siêu sao Hàn Quốc sở hữu đều có khống chế và lượng sát thương khủng khiếp.

Cũng phải nói thêm về khả năng đánh Jarvan thượng hạng của Ambition với những pha combo trúng từ 2-3 người, tạo tiền đề không nhỏ cho Hàn Quốc trong những pha giao tranh. Trong một tình huống như vậy gần hang Baron ở phút thứ 25, Hàn Quốc hạ gục 3 người của châu Âu. Hàn Quốc đẩy thẳng nhà chính với lợi thế hơn người và có được chiến thắng đầu tay sau 27 phút thi đấu với sự xuất sắc tới từ Ambition.

Siêu sao Đông Nam Á < Siêu sao Trung Quốc

Với 1 đội hình quá mới và chưa có nhiều thời gian luyện tập cùng nhau, dễ hiểu khi Siêu sao GPL lựa chọn những quân bài cần nhiều kĩ năng cá nhân chứ ít có tác dụng hỗ trợ nhau. Levi quyết định vác ra vị tướng hổ báo Nidalee trong khu vực rừng đối đầu với Sejuani của Mlxg. 2 người Hàn Quốc đi đường đơn của GPL lựa chọn Camille (Jisu) ở đường trên và Ryze(Patrick) đường giữa. Bên phía Trung Quốc, Uzi và các đồng đội có 1 đội hình mở giao tranh và trốn thoát khá chủ động với độ cơ động tới từ tất cả các vị tướng của mình.

Levi như thường lệ vẫn tìm ra những sơ hở của Trung Quốc để mang lại 1 chút lợi thế cho GPL khi liên tục cướp rừng đối phương và có những tình huống gank thành công. GPL thi đấu khá tốt trong khoảng 15 phút đầu trận khi những con người mới thi đấu cùng nhau không bị Trung Quốc làm cho choáng ngợp. Nhưng điểm yếu về mặt con người và đội hình lỡ cỡ thực sự khiến GPL gặp khó trong việc nới rộng lợi thế.

Và điều gì đến cũng phải đến, khi Trung Quốc tập trung lại, GPL không có cách nào để tổ chức giao tranh ngang ngửa. Trung Quốc lấy đi 4 điểm hạ gục và con Baron cho mình ở phút thứ 21. GPL bất lực nhìn nhà chính của mình bị phá hủy ít phút sau đó và chiến thắng cho Trung Quốc là điều dễ hiểu.

Siêu sao LMS > Siêu sao Thổ Nhĩ Kỳ

Zoe lần thứ 2 xuất hiện trong ngày hôm nay, lần này là trong tay của Fofo, đường giữa của LMS. Frozen quyết định lựa chọn con bài đẩy đường mạnh Taliyah. Karsa đem ra tướng tủ Leesin, người hâm mộ rất mong đợi màn thể hiện của anh chàng này trước khi rời LMS. Đường trên là kèo đối đầu khá thú vị khi Ziv chọn Jaycecòn Thaldrin chọn Sion. Lulu trở lại trong vai trò hỗ trợ ở đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng xạ thủ rất hot ở phiên bản này – Miss Fortune. Bebe đem ra con bài Jhin được hỗ trở bởi Blitzcrank của SwordArt.

Sức mạnh của Zoe đang ở giai đoạn thử nghiệm nhưng có vẻ những tuyển thủ chuyên nghiệp thấy tiềm năng rất lớn từ vị tướng mới nhất của LMHT này. Fofo có 2 pha solokill liên tiếp trước đường giữa từng chơi tại LCK Frozen. Gần như việc để Zoe xanh quá sớm khiến kế hoạch kéo dài trận đấu của Thổ Nhĩ Kỳ tan thành mây khói. Họ bị đàn áp liên tục ở cả 3 đường với áp lực tới từ Zoe của Fofo và Lee Sin tới từ Karsa.

Khi sự chú ý đổ dồn vào 2 người này thì Bebe cứ thầm lặng lấy cho mình những mạng hạ gục để lên đồ theo lối sát lực. Sự thật là Jhin về cuối trận đấu quá mạnh, ai bên phía Thổ Nhĩ Kỳ cố lao vào đội hình LMS đều nhận cái kết đắng. Trong những tình huống cuối cùng ván đấu, Bebe có được cú Pentakill đẹp mắt với con bài này, đồng thời đem về chiến thắng đầu tiên cho LMS.

Siêu sao Trung Quốc > Siêu sao Bắc Mỹ

MikeYeung trong lần thứ 2 xuất hiện trong đội hình Siêu sao Bắc Mỹ quyết định cầm con bài mà anh từng thể hiện khá ổn ở LCS Bắc Mỹ hè 2017 – Jarvan. Zoe và Ornn đều bị loại khỏi trận đấu với sức mạnh đã được kiểm chứng. Bjergsen có cơ hội gặp lại Xiye ở đường giữa kể từ lần gặp cuối cùng ở CKTG 2017, kèo đấu mà 2 người này lựa chọn là Malzahar cho Bjergsen với Kassadin của Xiye. Miss Fortune và Jhin tiếp tục xuất hiện chia đều cho 2 đội, và họ được bảo vệ bởi Tahm Kench trong tay Aphromoo và Thresh trong tay Meiko. Hauntzer có cho mình con bài làm nên tên tuổi của mình Gnar.

Bắc Mỹ và đặc biệt tài năng trẻ MikeYeung thi đấu rất chủ động trong những phút đầu trân khi Jarvan của anh ta liên tục có những tình huống di chuyển hợp lý . Trung Quốc cũng thể hiện không phải đội dễ bắt nạt khi có rất nhiều pha tổ chức giao tranh xuất sắc. Khi thế trận có vẻ cân bằng thì Sneaky và Hauntzer lên tiếng ở 2 tình huống giao tranh liên tiếp với Quadrakill cho Jhin và Triplekill cho Gnar ít phút sau đó.

Sự cân bằng được cả 2 đội giữ nguyên cho tới phút thứ 33. Một pha giao tranh sai lầm khiến Bắc Mỹ bị Trung Quốc quét sạch. Cú quadrakill thứ 2 của trận đấu và lần này nó thuộc về Kassadin của Xiye. Chiến thắng cho Trung Quốc với sự đồng đều của đội hình là hoàn toàn xứng đáng.

Siêu sao LMS > Siêu sao Hàn Quốc

Siêu sao Hàn Quốc quyết định mang ra bộ đôi từng giúp Samsung Galaxy hủy diệt SKT ở trận chung kết CKTG 2017 là Gnar và Jarvan. Trong khi đó cặp đôi PrillA lựa chọn 2 con bài mà họ sử dụng rất khủng khiếp trước đây là Varus và Alistar. Kèo đấu Zoe và Taliyah tiếp tục được tái hiện giữa Fofo và 1 người Hàn Quốckhác – Faker. Cặp đôi đường dưới của LMS là Jhin và Tahm Kench sẽ chịu thua thiệt khi Varus của Pray có khả năng đẩy lính tốt hơn.

Cuvee tiếp tục bị người đi rừng đối phương dành cho sự ưu ái nhất định khi bị hạ gục ngay đầu trận. Mặc dù vậy, cách xử lý của Siêu sao Hàn Quốc không giống với Thổ Nhĩ Kỳ khi họ tập trung rất nhiều vào chỉ số lính đầu trận và hạn chế giao tranh. Chính điều này giúp cho Faker và các đồng đội dù thua thiệt về chỉ số hạ gục nhưng lượng tiền luôn không quá chênh lệch khi những mạng hạ gần như đều rơi vào tay Kha’zix của Karsa.

Thế nhưng LMS vẫn luôn là vậy, họ biết cách đánh bại các đội tuyển Hàn Quốc. Zoe của Fofo càng thi đấu càng gây ra sự khó chịu với đội hình Hàn Quốc với độ cơ động và lượng sát thương quá cao. Sau hơn 40 phút thi đấu, LMS bất ngờ đánh bại Siêu sao Hàn Quốc. 1 trận đấu đáng quên của cá nhân Faker và tập thể siêu sao Hàn Quốc.