Nếu là fan One Piece, bạn sẽ không thể không biết đến những “vị thánh” này!

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/11/2016 07:00 PM

Hải Tặc Bóng Đêm
06/04/2016 NCB: Game Thuần Việt NPH:

Những nhân vật này trong One Piece đều được độc giả phong làm “thánh” vì các hành động, tính cách đặc trưng “bá đạo” của họ.

Thánh “ăn”: Luffy

Nhắc tới Luffy, người ta thường nghĩ đến sức mạnh biến cơ thể thành cao su của trái Ác quỷ Gomu Gomu. Thế nhưng, có 1 đặc điểm khác đã khiến Luffy được xưng lên thành “thánh”: Ăn uống.

Cậu ta có thể ăn liên tục, không ngừng nghỉ và tiêu thụ lượng đồ ăn cực kỳ lớn. Trong những cuộc phiêu lưu của mình, Luffy đã khiến không ít đầu bếp phải “bó tay” vì tốc độ ăn khủng khiếp, gần như “ngốn” gần hết cả lượng lương thực mà họ tích trữ.

Đặc biệt hơn, có vẻ như câu nói “căng da bụng, chùng da mắt” của ông bà ta áp dụng rất đúng với Luffy. Trong mỗi lần ăn no, cậu ta có thể lăn đùng ra... ngủ luôn. Đây có lẽ cũng là đặc điểm chung của dòng họ nhà Monkey D.


Tuyệt kỹ “bá đạo”: vừa ăn vừa... ngủ

Tuyệt kỹ “bá đạo”: vừa ăn vừa... ngủ

Thánh lạc đường: Zoro

Độc giả One Piece vẫn cực kỳ ấn tượng với anh chàng kiếm sĩ này qua những lần đi lạc đầy “ngáo ngơ”. Trình độ mù đường của Zoro được đánh giá rõ nhất qua câu nói: “Người duy nhất bị lạc trên một đường thẳng”.

Sau Timeskip, Zoro xuất hiện trở lại với hình ảnh “ngầu” hơn rất nhiều, thế nhưng trình độ đi lạc thì lại ngày càng “leo thang”. Đây cũng là đề tài mà các độc giả yêu thích One Piece trong cộng đồng Hải Tặc Bóng Đêm vẫn thường lôi ra để “chọc ngoáy”.


Nhìn “ngầu ngầu” thế thôi, chứ mù đường thì không ai bằng

Nhìn “ngầu ngầu” thế thôi, chứ mù đường thì không ai bằng

Dẫu sao, rất nhiều độc giả đang đòi tác giả Oda cho Zoro bớt “lạc” chỉ 1 lần để họ được gặp lại anh chàng này sớm hơn. Vì hiện nay, theo chapter mới nhất, Zoro đang trên đường tới Vương quốc Wano – Vương quốc của Samurai. Đây hứa hẹn sẽ là Arc truyện liên quan rất nhiều đến anh chàng kiếm sĩ này.


Sanji cũng phải bó tay

Sanji cũng phải bó tay

Thánh “hám” gái: Sanji

Anh chàng Hắc cước xuất hiện với hình ảnh một chàng trai lịch thiệp, hào hoa và đặc biệt nấu ăn cực kỳ ngon. Thế nhưng, điều làm người ta phải “đau ruột” với Sanji chính là thói mê gái của anh ta.

Trớ trêu thay, anh chàng mê gái nhất đoàn hải tặc Mũ Rơm thì trong 2 năm Timeskip lại phải rèn luyện ở thiên đường Okama. Từ đó, mỗi lần thấy một cô gái đẹp, Sanji lại không thể kìm được mà... “xịt” hết cả máu mũi.

Thậm chí, khi đến Đảo người cá, Sanji gần như... chết vì thiếu máu. Mặc dù có nguy cơ “đi luôn”, nhưng anh chàng vẫn nhất quyết phải ngắm nốt dung nhan của Công chúa Shirahoshi.


Gần “dẹo” mà vẫn phải cố nhìn Công chúa

Gần “dẹo” mà vẫn phải cố nhìn Công chúa

Thánh “chém gió”: Usopp

Trong Arc Dressrosa vừa rồi, bạn nghĩ ai là người nổi bật nhất? Đó không phải là Corazon với câu chuyện đầy cảm động, Law với tuổi thơ bất hạnh hay nhân vật mới nhất vừa xuất hiện là Bartolomeo, mà chính là thánh... Usopp.

Với khả năng “trảm phong” xếp hàng nhất nhì One Piece, Usopp đã trở thành một... vị thần trong mắt thần dân Dressrosa. Theo đà này, có lẽ mức tiền thưởng của Usopp sẽ còn cao nữa, thậm chí là ngang hàng với Luffy.


Khi “bốc phét” đã thành nghệ thuật

Khi “bốc phét” đã thành nghệ thuật

Người có thể đối chọi được với Usopp chỉ có thể là Buggy – Gã Hải tặc “phế nhất quả đất” nhưng vì may mắn lại trở thành một Thất vũ hải. Độc giả One Piece đang rất mong chờ có ngày 2 ông “thần chém gió” này chạm trán và phân định thắng thua.

Thánh “ăn hành”: Smoker

Có một màn xuất hiện không thể “kinh khủng” hơn, Smoker với trái Moku Moku đã gần như chặn bắt được đoàn hải tặc Mũ Rơm tại Loguetown. Thế nhưng, kể từ khi “nhỡ” dính phải Luffy, Smoker đã liên tục “ăn hành” dưới tay các nhà “bảo kê” chuyên nghiệp: Dragon, Ace, Boa Hancock...


Chú đừng có đụng đến người yêu của “chụy”!

Chú đừng có đụng đến người yêu của “chụy”!

Mỗi lần gần như sắp được bắt gặp Luffy, Smoker lại bị cản trở bởi các thế lực hùng hậu khác. Nhiều độc giả còn trêu rằng, Luffy là “con ông cháu cha” và Smoker còn “ăn hành” dài.

Dẫu sao, tính khí quyết không chịu bỏ cuộc của gã Hải quân này rất đáng khen. Smoker vẫn tiếp tục hành trình truy tìm dấu vết của băng Mũ Rơm để “trả thù” xưa. Những cuộc đối đầu giữa Luffy và Smoker khiến độc giả liên tưởng ngay đến mối quan hệ của Vua hải tặc Roger và Anh hùng Hải quân Garp.

Thánh “biến thái”: Brook

Gây ấn tượng mạnh với độc giả bằng điệu cười Yohohohoho!!! quái dị, Brook còn nổi danh nhờ tính cách “biến thái” nhất One Piece. Mặc dù đã cao tuổi nhưng gặp cô gái nào, Brook cũng hỏi ngay: “Xin lỗi, tôi có thể xem quần lót của cô được không?”. Quả thật là một trong những nhân vật manga “dê cụ” nhất.


Nami luôn là người phải giải quyết thói “dê cụ” này

Nami luôn là người phải giải quyết thói “dê cụ” này

Tạm kết

Và vẫn còn đó những vị thánh “bá đạo” khác trong One Piece. Nếu là một fan “cứng” của thế giới hải tặc “độc nhất vô nhị” này, bạn nhất định phải trải nghiệm ngay Tân Thế Giới – Hải Tặc Bóng Đêm.

Đây vừa là tựa game mobile đầy đặc sắc, mang đến cái nhìn “dị” bản về One Piece, và nó cũng là sân chơi cho các độc giả trung thành thỏa sức tranh luận, bày tỏ sự yêu thích của mình với các nhân vật độc đáo khác.

Hãy tham gia ngay vào Tân Thế Giới – Hải Tặc Bóng Đêm tại ĐÂY.