Netizen Hàn Quốc: “SKT đang tự hào sau khi thắng đội bét bảng đấy à?”

Cua Kỳ Cục  - Theo Helino | 26/06/2018 09:11 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chiến thắng 2-0 của SKT là chưa đủ để khiến người hâm mộ nước nhà cảm thấy nguôi giận.

Vậy là cuối cùng, SKT cũng đã có được chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Jin Air Green Wings, kết thúc chuỗi thua muối mặt của mình tại mùa giải lần này. Thay vì cố chạy theo meta, Faker cùng đồng đội đã quyết định cầm những con tướng mình thuận tay nhất và chứng minh được rằng chiến thuật đó là chính xác.

Theo dõi buổi phỏng vấn ngay sau đó, cuối cùng chúng ta cũng đã nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Faker. Anh chàng tự tin rằng, SKT sẽ cho mọi người thấy đội tuyển của mình có thể làm tốt hơn trong giai đoạn mùa hè này, kể từ bây giờ. Rất nhiều fan Việt đã gọi đây chính là sự trở lại của gã khổng lồ.

Tuy nhiên đối với cộng đồng game thủ Hàn Quốc thì khác. Kể từ thất bại của SKT trước KingZone cho đến nay, có vẻ như SKT đã đánh mất đi quá nhiều niềm tin của người hâm mộ nước nhà. Hàn Quốc là máy chủ đỉnh cao của nền Liên Minh Huyền Thoại ở thời điểm hiện tại, bất cứ sự sa sút phong độ nào cũng sẽ bị đánh giá vô cùng khắc nghiệt.

Như thường lệ, trên khắp các mặt báo điện tử Hàn Quốc đều đầy ắp những thông tin về cặp trận giữa SKT và Jin Air Green Wings vừa qua, cùng với đó là những pha highlight đáng khen ngợi của cả 10 tuyển thủ. Hãy cùng xem những gì mà Netizen Hàn Quốc nói về chiến thắng này của SKT:

- Sắp tới SKT lại gặp KT và KingZone đúng không? Chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ lại không tiếp tục thua cả.

- SKT đang tự hào sau khi thắng đội bét bảng đấy à? Trở lại? Cái gì vớ vẩn vậy chứ!

- SKT lẫn Jin Air đều là hai đội toàn thua, gặp nhau rồi giờ tự tin nói rằng đây là một sự trở lại?

- Còn quá sớm để nói rằng SKT đã quay trở lại.

- Sát thương của Faker là quá ghê! Có mỗi cú Q thôi mà đã bón hành ngập mồm cho ADC và Support team bên kia rồi.

- Chiến thắng này không đủ để nói rằng SKT đã quay trở lại. Năng lượng của họ trong suốt cặp đấu thực sự không quá tốt. Toplane vẫn không ổn định, sự kết nối trong các pha giao tranh cũng vậy, theo tôi thì tình trạng hiện tại của SKT tồi tệ hơn giai đoạn mùa xuân rất nhiều.

- Tôi nghĩ rằng SKT đã không còn là một “đội mạnh” nữa

- Dù sao thì cũng chiến thắng đội bét bảng rồi. SKT cố lên!

Không quá khó hiểu trước những bình luận vẫn còn nhiều tiêu cực này của cộng đồng game thủ Hàn Quốc, thậm chí không ít fan hâm mộ Việt cũng có cùng suy nghĩa như vậy. Một SKT kiêu hùng “đã đánh là thắng” trong quá khứ nay lại phải vin vào đội bét bảng để vươn lên, âu cũng là một sự đả kích lớn. Sự bất an trong tâm trí cộng đồng không thể bằng một ván đấu mà có thể kéo lại được. Chắc chắn rằng SKT sẽ còn phải cố gắng hơn rất nhiều nếu muốn hiện thực hóa sự trở lại của mình.

Cơ hội gần nhất của SKT chính là ở cặp đấu với KT Rolster - đội tuyển đã “đút túi” được 3 chiến thắng tại mùa giải - vào 3h chiều nay. Xin trích nguyên văn câu trả lời của Faker khi được hỏi về cuộc chạm trán này: “Các đội mạnh luôn trở lại sau khi bị trượt dốc. Vì chúng tôi đã thắng trong ngày hôm nay nên tôi có niềm tin rằng sẽ làm tốt hơn trong các trận đấu sắp tới. Trận đấu với KT sẽ rất thú vị”.

Dẫu sao thì chẳng ai đánh thuế niềm tin hay ước mơ cả. Mong rằng SKT đã rút ra được những bài học cho riêng mình sau trận thắng đầu tiên và cả những trận thua trước đó. Thực sự, LCK mùa hè này hứa hẹn quá nhiều điều hấp dẫn!