Này Faker, con gái tôi thích cậu, cậu chờ nó được không?

Một bạn nữ giấu tên  - Theo Helino | 05/04/2018 08:00 PM

Bài dự thi của độc giả giấu tên về thần tượng Faker của tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Đúng vậy, tôi có một đứa con gái kết nghĩa. Và nó thích Faker.

Hôm qua là ngày cậu lại phải một lần nữa ôm hận phải không? Tôi về nhà, thấy con gái tôi than thở trên mạng rằng mưa hôm nay thật buồn. Ừ mưa rào mà sao nó lại kêu buồn nhỉ? Hóa ra là mưa rơi đúng cái lúc nó nhìn thấy cậu thất bại, chán chường, mệt mỏi. Cậu có buồn không?

Cậu có buồn không? Còn con gái tôi thì buồn lắm. Không phải vì cậu thua mà nó buồn, chỉ là nó ghét cái cách cậu dằn vặt mình vì thất bại của cả đội, nó ghét cái cách người ta tung hô cậu khi cậu tỏa sáng và đay nghiến cậu khi cậu mắc sai lầm, nó ghét cả những giọt nước mắt của cậu, nhưng nó thích cậu.

Cả thế giới biết đến cậu sau 6 giây solo kill giữa cậu và tuyển thủ đường giữa của KT Ryu, con gái tôi cũng vậy. Mắt nó đã từng sáng quắc lên với tôi khi kể về cái giây phút lịch sử khiến nó trở thành fan của cậu ấy, cũng đã 4 năm trước rồi. 4 năm sự nghiệp của cậu, có kẻ đi, người ở, còn con gái tôi thì vẫn ở đây.

Cậu biết không, ở đất nước tôi có một thứ bị đay nghiến lắm, người ta gọi đó là fan phong trào, cái thứ fan thấy người ta nổi lên một chút là bám theo tung hô, rồi chẳng cần biết có thể quay lưng lại, thậm chí là chửi rủa bất cứ lúc nào. Cũng nhiều người vứt cái ánh nhìn ngờ vực vào con gái tôi khi nó nói nó là fan của cậu. Thế nhưng Faker ạ, nó vốn đã thích cậu từ khi cậu chưa có gì trong tay, khi SSW mới đứng trên đỉnh vinh quang còn SKT vẫn còn phải ngồi nhà xem CKTG, nó vẫn chấp nhận ở bên cậu ngay cả khi cả thế giới phỉ nhổ vào thất bại của cậu trước các đội tuyển chiếu dưới, nó biết cậu thích ăn gì, thích làm gì, biết cả việc trong tủ nhà cậu có bao nhiêu cái áo sơ mi nữa. À mà, cậu không thích uống trà sữa đúng không?

Ngày hôm qua cậu thua, nó buồn. Nhưng hơn tất cả, cậu có biết điều khiến nó quan tâm nhất là gì không? Đó là vì thất bại ấy, mà hôm qua cũng chính là ngày đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ 1 tháng rưỡi sau 3 năm làm việc không ngừng nghỉ của cậu. Không biết cậu có cảm thấy nhẹ nhõm chút nào không, nhưng con gái tôi xem chừng đã lo lắng cho cậu nhiều lắm.

Con gái tôi đang vật lộn với việc tốt nghiệp, xin việc, với bộn bề cuộc sống, với những mối quan hệ phức tạp và mệt mỏi, à đấy, nó cũng có người yêu rồi, nhưng nó vẫn tuyệt nhiên dành cho cậu một vị trí tách biệt trong tim.

Cậu biết không, nó từng nói với tôi rằng, tình cảm mà nó dành cho cậu, là thứ tình cảm đáng thương nhất trên thế giới này. Nói thích cậu bình lặng, bình lặng như thể không cần biết cậu thắng hay thua, chỉ cần cậu vẫn ở đó, khỏe mạnh, đã là điều hạnh phúc. Hoặc có đôi lần, nó gọi điều đó là bất lực, sự bất lực nhiều khi còn có sức ám ảnh hơn bất cứ thứ cảm xúc đáng sợ nào. Ừ đấy, nó còn có thể làm gì?

Tôi nhiều lần hỏi nó có muốn đáp máy bay sang xem cậu thi đấu không, nó suy nghĩ một hồi rồi vẫn nhất định buông lại một tiếng “không” rất nhỏ. Cậu nói xem, một thứ cao vời xa xôi biết chắc không bao giờ có được đã là điều đáng tiếc, nhưng một thứ hiện hữu ngay trong tầm với mà không thể nào chạm tới càng đau lòng hơn bội phần, phải không?

Con gái tôi rank Vàng, nhưng nó thuộc làu các trick của cậu, nó xem không biết bao nhiêu clip hightlight từ năm 2014, cũng chẳng bỏ lỡ bất cứ buổi stream nào của cậu, nó có thể ngồi kể về cậu rõ ràng như kể về cậu bạn hàng xóm lớn lên cùng nhau vậy. Cuộc sống của nó vẫn bình thường, chỉ có cậu là đặc biệt.

Thật lạ là tôi lại chọn viết về cậu, thay vì thần tượng của tôi. Cũng chẳng rõ, chỉ là tôi muốn nói thay lòng con gái của tôi dành cho cậu, nó chẳng giỏi ba cái vụ viết lách này lắm. Mà cậu biết không, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ thuyết phục được con bé đi cùng tôi để sang xem cậu thi đấu. Tôi biết rằng không phải con bé không muốn, chỉ là nó sợ, nó sợ đối diện với cậu, với thứ tình cảm 4 năm không một lời hồi đáp. Nhưng thiết nghĩ, người với người, vốn lẽ nhận ra nhau trong cuộc đời đã là một điều kì diệu, nhưng cứ thế mà để nó trôi đi, thì hẳn, cả một đời hối hận có chăng vẫn là chưa đủ.

Này Faker, cậu chờ được đến lúc đó không?

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.