Muốn xem kịch khỏa thân, khán giả Pháp cũng phải "trần như nhộng" mới được vào rạp hát

Mẹ Sề  - Theo Helino | 30/01/2019 10:00 AM

Tin được không, tất cả những khán giả muốn được xem một vở kịch được công diễn ngay trung tâm thủ đô Paris đều phải "khỏa thân" hoàn toàn trước khi vào nhà nhà hát.

Theo tờ Daily Mail, hôm 23/1 vừa qua, toàn bộ khán giả đến xem vở "kịch khỏa thân" Nu et approuve (tạm dịch là Khỏa thân và được chấp thuận) được công chiếu lần đầu tại thủ đô Paris, Pháp đều không được mặc quần áo khi bước vào nhà hát.

Chính xác thì dù ngoài trời rất lạnh nhưng mọi người vẫn tỏ ra thoải mái khi phải khỏa thân hoàn toàn trước khi bước vào khán phòng để xem kịch. Đặc biệt là hàng trăm chỗ ngồi tại nhà hát Palais des Glaces đều chật kín khán giả dù yêu cầu vào xem kịch khá "khắt khe".

Muốn xem kịch khỏa thân, khán giả Pháp cũng phải trần như nhộng mới được vào rạp hát - Ảnh 1.

Để đảm bảo vấn đề vệ sinh, mọi người đều mang theo một tấm khăn để trải lên ghế ngồi, thậm chí phía đơn vị tổ chức còn treo hẳn một tấm bảng to viết dòng chữ "Đừng ra ngoài khi không mặc gì" phía bên ngoài nhà hát để nhắc nhở những người xem kịch về tình trạng khỏa thân của họ.

Muốn xem kịch khỏa thân, khán giả Pháp cũng phải trần như nhộng mới được vào rạp hát - Ảnh 2.

Được biết, Nu et approuve là câu chuyện về các anh chị em trong gia đình dưới mỗi góc nhìn xã hội gai góc, dần dần học phải tự cởi bỏ lớp mặt nạ luôn mang theo và khỏa thân để có cảm thấy thoải mái, tự do hơn. Câu chuyện nhằm truyền tải thông điệp châm chích một bộ phận những người không đồng tình với lối sống tự nhiên.

Đây cũng là tình trạng phổ biến gần đây ở Pháp, những người theo chủ nghĩa tự nhiên đang cố gắng nói lên những suy nghĩ của mình. Nu et approuve cũng không phải là vở kịch khỏa thân duy nhất được công chiếu chiếu, đã từng có những buổi diễn diễn hài kịch độc lập được tổ chức hay thiết lập những khu vực khỏa thân riêng biệt trong công viên tại Pháp trước đây rồi.