Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji: Chuyện tình giữa người và yêu trong thế giới của người sống và cõi linh hồn

Mẹ Sề  - Theo Helino | 21/06/2019 11:00 AM

Omamori-sama / Nue liệu sẽ hóa giải lời nguyền khi gặp được người con gái thật sự yêu mình?

Shoujo là thể loại manga dành cho các độc giả là thiếu nữ (từ độ tuổi 10 đến 18). Nhưng bạn có biết, Shoujo Manga – truyện tranh cho con gái là một trong bốn thể loại chiếm vị trí quan trọng trong nền truyện manga Nhật Bản nên cạnh Shounen, Seinen và Josei hay không?

Các tựa Shoujo Manga không chỉ đa dạng về đề tài, cũng như phong cách kể chuyện, tạo hình bao gồm dã sử, tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng, ngôn tình mà còn tập trung mạnh vào các mối quan hệ lãng mạn, tình cảm con người và các cung bậc cảm xúc.

Và bạn có phải là 1 "fan cứng" của thể loại này? Nếu có chắc chắn bạn sẽ hiểu rằng Shoujo Manga không phải chỉ là mấy thứ truyện gói gọn về tình yêu nam nữ đơn thuần mà còn nhắc tới những lĩnh vực khác phải không nào.

Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji: Chuyện tình giữa người và yêu trong thế giới của người sống và cõi linh hồn - Ảnh 1.

Một trong những tựa Manga là minh chứng hùng hồn cho việc thể loại Shoujo sâu sắc hơn và đa dạng hơn nhiều người nghĩ rất nhiều chính là "Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji" (Hoàng tử quỷ của nhà Momochi).

Khi khám phá thế giới trong câu truyện này, bạn không chỉ bắt gặp những cậu bé dễ thương với đôi tai động vật, mà bạn còn được thấy nhiều yokai trông khác biệt với sức mạnh và tính khí khác nhau được lấy cảm hứng văn hóa dân gian Nhật Bản.

Bộ manga "Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji" là câu chuyện kể về cô bé Momochi Himari lớn lên trong một trại trẻ mồ côi và chưa bao giờ biết đến gia đình mình. Vào sinh nhật thứ 16 của bản thân, cô nhận được một bức di chúc nói rằng cô đã được thừa hưởng một biệt thự có tên là "Ngôi nhà Momochi".

Được nuôi dưỡng trong một trại trẻ mồ côi, biệt thự này là thứ duy nhất còn lại có liên kết với gia đình thực sự của cô, vì vậy Himari không bận tâm đến những tin đồn rằng ngôi nhà này có thể bị ma ám. Lặn lội tìm về ngôi nhà mình được thừa kế, cô đã gặp Aoi Nanamori và những người bạn đồng hành của anh ta, Ise và Yukari đang sống ở trong đó.

Mặc dù họ cảnh báo cô rời khỏi nhà, nhưng Himari thề sẽ là người khiến họ rời đi và xắn tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa. Chẳng bao lâu, cô bị yêu quái tấn công và phát hiện ra rằng ngôi nhà nằm ở điểm giao giữa thế giới của người sống và cõi linh hồn.

Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji: Chuyện tình giữa người và yêu trong thế giới của người sống và cõi linh hồn - Ảnh 2.

Đáng ngạc nhiên hơn nữa, Aoi - người được chọn làm người bảo vệ ngôi nhà hiện tại chính là người đã lấy mất vị trí ban đầu vốn dành cho Himari, trở thành Omamori-sama hay Nue. Có điều, ai nhận được sức mạnh to lớn này phải đi kèm với một cái giá khủng khiếp: Aoi không bao giờ có thể rời khỏi ngôi nhà Momochi và sự tồn tại của anh ta trong thế giới loài người đã bị xóa bỏ.

Sau khi biết sự thật, Himari hứa sẽ giúp Aoi phá bỏ lời nguyền trên người khi cô bắt đầu chung sống dưới cùng một mái nhà với anh. Có vẻ như ngôi nhà và một số yokai đã chấp nhận việc Himari là chủ nhà ngay cả khi cô không đích thân đảm nhận vai trò Omamori-sama. Cũng từ đây, những chuyện dở khóc dở cười xảy ra xung quanh cuộc sống của chủ nhà Himari mới thực sự bắt đầu và mối tình giữa cô gái 16 tuổi với Nue cũng dần nở hoa.

Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji: Chuyện tình giữa người và yêu trong thế giới của người sống và cõi linh hồn - Ảnh 3.

Mới đây, bộ truyện này cũng đã được nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và phát hành bộ truyện trong thời gian tới. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ sớm được thấy "Hoàng tử Quỷ" có mặt ở Việt Nam trong thời gian sớm nhất.