Modder mất 3 tuần để tái hiện No Man's Sky trong Doom, và ngay lập tức anh trở nên nổi tiếng

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/09/2016 03:30 PM

Modder Robert Prest đã làm được một điều không tưởng, đó là biến tựa game Doom, vốn ra mắt 23 năm về trước trở thành No Man's Sky

Như các bạn đã biết, bom tấn đáng chờ đợi nhất năm 2016 - No Man’s Sky đã được chính thức ra mắt vào tháng trước. Hai phiên bản vừa phát hành là PS4 (ngày 9/8) và PC (ngày 21/8). Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, ngay sau khi ra mắt phiên bản PC, bom tấn này đã “phá đảo” bảng xếp hạng của Twitch, nền tảng stream game lớn nhất thế giới hiện tại.

Thế nhưng tựa game của Hello Games lại có quá nhiều vấn đề khiến game thủ không thể thưởng thức một cách thoải mái và bản thân tựa game cũng chưa xứng đáng với những gì nhà phát triển game đã từng tuyên bố và khoe khoang về No Man's Sky.

Trong khi đó mới đây, modder Robert Prest đã làm được một điều không tưởng, đó là biến tựa game Doom, vốn ra mắt 23 năm về trước trở thành tựa game siêu rộng lớn ra mắt vào tháng 08/2016. Mời các bạn độc giả cùng theo dõi đoạn clip bản mod No Man's Sky được tái hiện trong Doom phiên bản 1993.

Nếu như bạn chưa biết thì Prest thậm chí còn chưa chơi No Man's Sky trước khi tạo ra bản mod này. "Đây là dự án mới nhất của tôi, và tổng thể thì cả dự án được hoàn thành trong 3 tuần.", Prest cho biết trên trang web của anh. Mọi thứ bạn nhìn thấy trên màn hình đều được tạo ra bằng các thuật toán và không bao giờ lặp đi lặp lại. Thậm chí bản mod này còn cho phép bạn tự do phiêu lưu trong thế giới của game.