Ngọn lửa làm game Việt, lụi tàn chỉ là vấn đề thời gian

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 10/04/2014 0:00 AM

Nếu không biết tận dụng những gì mà Nguyễn Hà Đông mang lại cho Việt Nam thì sớm thôi cái ngày Việt Nam lùi vào bóng tối sẽ đến.

Như chúng ta đã biết, năm 2014 Nguyễn Hà Đông đã có bước mở màn cho một kỷ nguyên mới đối với giới dev game Việt. Chỉ sau khoảng vài tuần khi Flappy Bird ngoi lên tới đầu bảng xếp hạng Appstore thì  cộng đồng làm game trên toàn Việt Nam đã chịu một cú hích khiến cho bánh xe của tương lai game Việt quay một lần nữa.

Với sự thành công bất ngờ của Nguyễn Hà Đông rất nhiều bài viết, bình luận nói rằng Flappy Bird đã nhóm dậy ngọn lửa đam mê của toàn bộ giới làm game Việt khiến cái tôi của mỗi lập trình viên lại tiếp tục được chứng tỏ. Tuy nhiên với tình hình thị trường game thời kỳ hậu Flappy Bird như chúng ta thấy hiện nay thì sớm hay muộn ngọn đuốc mà Nguyễn Hà Đông nhóm lên sẽ vụt tắt và bếp lửa bập bùng nhiệt huyết của giới làm game trong nước sẽ không còn gì để bùng cháy nếu không biết cách tự giữ lửa cho mình.

Ngọn lửa làm game Việt, lụi tàn chỉ là vấn đề thời gian 1

Không ai có quyền phủ định rằng Nguyễn Hà Đông là một cá nhân đã thành công xuất sắc và việc noi theo gương của lập trình viên này là một điều đáng để tán thưởng. Tuy nhiên việc mà chúng ta gọi là "noi theo" đang đi ra ngoài tầm kiểm soát và chệch khỏi con đường đúng đắn.

Nếu phải tự hỏi lại những lập trình viên trong nước đang sục sôi nhiệt huyết kia rằng điều gì đã kéo họ trở lại làm game thì thực tế cũng hơi thực dụng đó là họ đang hy vọng vào một con số nho nhỏ bằng vài phần trăm con số mà Flappy Bird mang về cho Nguyễn Hà Đông, đó chính là lợi nhuận.

Không phải hoàn toàn nhưng gần như tất cả những game clone, lấy ý tưởng giống như Flappy Bird đều cố gắng áp dụng cách thức đặt Google Ad mà Flappy Bird đã sử dụng để hy vọng vào một ngày nào đó "phép màu" một lần nữa lại xuất hiện và ứng ngay vào game mà họ vừa làm. Minh chứng cho điều này chúng ta có thể nhìn vào tốc độ Clone các game vừa nổi, mới nổi hoặc hơi hơi có chút tiếng tăm trên 2 chợ ứng dụng chính là Google Play và AppStore.

Ngọn lửa làm game Việt, lụi tàn chỉ là vấn đề thời gian 2
2048 nhanh chóng trở thành tựa game bị nhái nhiều nhất và dev game Việt cũng góp công không nhỏ.

Thử một lần dừng chạy theo vòng quay của lợi nhuận, nhìn ra xa 1 chút vào tương lai, chúng ta sẽ có thể nhận thấy Nguyễn Hà Đông như một ngọn đuốc xuất hiện và làm sáng lên vùng trời game Việt. Flappy Bird khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Việt Nam, một quốc gia chưa có tiền lệ xuất hiện trên bản đồ game thế giới. Trong khi Nguyễn Hà Đông vừa làm được một điều kỳ diệu kéo Việt Nam trở thành tâm điểm của toàn thế giới game thì tại chính nơi mà Flappy Bird ra đời, chúng ta lại mang trưng ra những thứ như clone game, đạo ý tưởng game nổi tiếng để tìm lấy 1 miếng bánh nhỏ lợi nhuận từ quảng cáo giống như Flappy Bird đã may mắn có được.

Ngọn lửa làm game Việt, lụi tàn chỉ là vấn đề thời gian 3
Freaking Math bứt phá khỏi cái vòng lẩn quẩn của clone game thì cũng nhanh chóng trở thành nạn nhân khiến cho nghịch lý game nhái còn có lượng tải khủng hơn cả game thật. Hâu quả này cũng do chính các lập trình viên Việt tự "nồi da nấu thịt" lẫn nhau.

Nếu Flappy Bird là mồi lửa nhóm lên nhiệt huyết của toàn giới lập trình game Việt thì bản thân những lập trình viên khác cần tự nhận thức rằng đây là cơ hội để người Việt chứng tỏ Việt Nam là mảnh đất màu mỡ mới được tìm thấy chứ không phải là trưng ra 1 thứ như chúng ta đang thấy.

Nếu như đường lối làm game như hiện tại tiếp tục diễn ra thì có thể những cá nhân đó vẫn kiếm được một chút lợi nhuận đúng như những gì họ mong muốn nhưng sớm muộn ánh sáng màu nhiệm của Flappy Bird cũng sẽ chìm vào bóng tối của quá khứ và Việt Nam một lần nữa sẽ lại lùi vào bóng tối nếu như người Việt tiếp tục lãng phí cơ hội mà Nguyễn Hà Đông đã mang lại.