Game thủ qua góc nhìn của "thanh niên hoy" - Vanh Leg

Tù Và  - Theo PLXH | 11/11/2014 01:31 PM

Ca khúc hài hước, dí dỏm đã gây xôn xao cộng đồng - đặc biệt là những game thủ.

Được cộng đồng trẻ biết tới đã khá lâu với nhiều clip nhạc chế như "tôi cô đơn, "con nhà nghèo", và một số bài hát trong dịp World Cup 2014 vừa qua chàng trai trẻ LEG (tên thật là Nguyễn Việt Anh) mới đây đã cho ra mắt thêm một ca khúc mới của mình mang tên "Thanh niên hoy". Bằng giọng hát, cùng phong cách biểu diễn hài hước, vui nhộn - LEG tiếp tục gây xôn xao cộng đồng mạng trong sản phẩm mới của mình.

                  Clip Thanh Niên Hoy - LEG

Bài hát là một bản Cover từ tác phẩm "Bốn chữ lắm", khác với các chủ đề ở các bài hát chế trước đây - nội dung clip lần này của chàng trai trẻ mang tính chất thổ lộ nỗi lòng của các game thủ bằng những lời hát rất dí dỏm, hóm hỉnh. Mỗi ca từ trong bài hát đều mang đậm hình ảnh thực tế về game thủ hiện nay như: "Tôi hiền lắm nhưng hơi lười tắm, Có ham chơi gì đâu ? Chỉ yêu game online mà thôi...."

 

Đáng chú ý hơn, ở phần điệp khúc bài hát còn đề cập những dẫn chứng thú vị "dẹp tan" mọi suy nghĩ của một số người có ấn tượng không tốt khi nghĩ rằng những game thủ chơi game online là xấu.

Nhìn chung, "Thanh niên hoy" như một thông điệp của những game thủ muốn gửi tới những người có thành kiến, hay cái nhìn thiếu thiện cảm với họ.

 

>> Chết cười với “Trung thu sao phải xoắn” của Vanh Leg