Miêu nữ Nami và những chi tiết cực thú vị không phải Fan One Piece nào cũng biết

Đô Đô  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/05/2017 07:00 PM

Xung quanh nàng Nami xinh đẹp, thông minh còn biết bao chuyện thú vị, hãy cùng đón xem nhé!

1. Biểu tượng Jolly Roger của Nami

Cũng giống như các thành viên khác trong băng, Nami cũng có cờ Hải tặc đặc trưng của mình. Bàn tay trong biểu tượng Jolly Roger tạo hình chữ "Ok", và ở nước Nhật, hành động này dùng để chỉ về tiền. Còn ngôi sao màu vàng lấp lánh bên cạnh là ngôi sao kim cương.

2. Trong manga chương 97, Nami có mặc thử đồ tại cửa hàng. Một bộ đồ trong số đó có vẻ giống trang phục của Robin ở Alabasta.

3. Vợ của bác Eiichiro Oda - Chiaki Inaba, đã cosplay Nami tại sự kiện Jump Festa trước khi 2 người biết nhau.

4. Nami xuất hiện trước khi Luffy gặp Zoro và mời cậu ấy vào băng, mặc dù Zoro mới là thành viên đầu tiên của nhóm.

5. Mặc dù là một trong những thành viên yếu nhất băng, Nami lại có thể làm Luffy bị thương bởi vô vàn cú đấm. Khi fan thắc mắc điều này với tác giả, bác Oda đã trả lời rằng Nami có khả năng làm "khủng hoảng tinh thần" Luffy.

6. Nami là một trong số ít người được Luffy tin tưởng giao cho chiếc mũ rơm khi cậu bận đánh nhau với đối thủ mạnh. Độc giả có thể kiểm chứng điều này ở arc Arlong Park, Drum Island và Skypiea (người còn lại trong ảnh là Usopp, trong trận ở Davy Back Fight). Hình ảnh Nami đội mũ rơm của Luffy có thể được thấy ở nhiều trang bìa.

7. Ngoài Luffy - thuyền trưởng có quyền mời thành viên mới gia nhập băng, thì chưa thấy ai tự cho mình cái quyền tuyển thành viên mới, ngoài chị Đại Nami! Cụ thể Nami đã tự chủ động mời Chopper vào băng (lúc chưa có sự đồng ý của Luffy).

8. Hai điều yêu thích nhất của Nami là tiền và cam. Ở Nhật, trái cam cũng biểu tượng cho sự giàu có, nên việc Nami thích "tiền và cam" có thể hiểu là cô ấy thích tiền và... nhiều tiền.

Còn điều gì thú vị về cô nàng Nami này mà bạn muốn chia sẻ? Hãy tham gia vào cộng đồng Otaku đông vui bậc nhất tại ĐÂY để gặp gỡ, chia sẻ sở thích của mình cũng như để "chém gió" xuyên đêm nhé.