Methuselah: Quái vật đá lâu đời bậc nhất của thế giới MonsterVerse

DS  - Theo Helino | 29/08/2019 09:25 AM

Theo những thông tin của tổ chức Monarch, Methuselah được xếp vào đại quái thú lâu đời bậc nhất trong số các titanus đã xuất hiện cho đến giờ.

Methuselah cũng là một trong số những quái vật được King Ghidorah đánh thức trong Godzilla: King of the Monsters. Theo những thông tin của tổ chức Monarch, Methuselah được xếp vào đại quái thú lâu đời bậc nhất trong số các titanus đã xuất hiện cho đến giờ. 


Thông tin quái vật

Tên gọi: Methuselah

Nơi cư trú: Trái Đất

Chủng loài: Titanus Methuselah

Màu mắt: Trắng

Đồng minh: Godzilla, Rodan, Behemoth, Scylla, MUTO 3, Leafwings

Kẻ thù: King Ghidorah

Methuselah: Quái vật đá lâu đời bậc nhất của thế giới MonsterVerse - Ảnh 2.

Nguồn gốc và ngoại hình

Cái tên Methuselah được lấy cảm hứng từ Kinh Thánh, nó vốn là tên của một nhân vật sống rất lâu. Điều này đã trở thành điểm chung với quái vật Methuselah. Trong thực tế, đây cũng là tên gọi của một hành tin lâu đời nhất, ngôi sao có tuổi thọ lớn nhất và loại protein giúp kéo dài tuổi thọ ở côn trùng. Từ những đặc điểm chung này, có thể thấy rằng tên gọi Methuselah ám chỉ đến một quái vật cổ xưa nhất, thậm chí xuất hiện sớm hơn cả nhưng titanus khác.

Về hình dạng, Methuselah là chủng loại sinh lai giữa đá và cây cối. Nó có bốn chân khá giống người, với phần lưng được bao phủ bởi cả một khu rừng, đôi mắt trắng và hàm răng lớn. Từ đỉnh đầu đến xương cụt đều có lớn vây cứng, lớm chởm. Chân trước của Methuselah là vuốt nhọn trong khi đó chân sau là móng guốc. Có thể Methuselah cũng mang đuôi bò sát giống với Godzilla.

Methuselah: Quái vật đá lâu đời bậc nhất của thế giới MonsterVerse - Ảnh 3.

Hoạt động của Methuselah

Theo truyền thuyết, Methuselah đã phá hủy một ngôi làng ở Munich, Đức. Sau đó, nó ngủ yên trên đống đổ nát của ngôi làng đó. Lâu dần, Methuselah bị quên lãng, phía trên người nó mọc lên một khu rừng mới và con quái vật bị nhầm thành ngọn núi đá cho đến khi tổ chức Monarch phát hiện ra nguồn gốc thực sự của nó.

Cũng giống như những titanus mà Monarch theo dõi khác trên khắp thế giới, Methuselah ngay lập tức bị đưa vào khu vực cách lý Monarch Outpost số hiệu 67 tại Munich, Đức. Suốt quá trình này, Monarch vẫn kiểm tra nó bằng tia X và tạo hồ sơ. Trong Godzilla: King of the Monsters, Methuselah tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của titanus alpha – King Ghidorah. Tương tự với phản ứng củ Scylla hay Behemoth, Methuselah lập tức thực hiện chuyến đi săn của mình, nó tấn công một tuyến đường sắt gần đó. 

Cùng một số titanus khác, Methuselah đã bơi đến Boston khi thiết bị ORCA được Madison Russell kích hoạt. Tất nhiên, nó không kịp đến nơi khi Godzilla giết King Ghidorah. Vì thế, Methuselah cũng đã thừa nhận Godzilla là titanus alpha mới của mình.

Methuselah: Quái vật đá lâu đời bậc nhất của thế giới MonsterVerse - Ảnh 4.

Sức mạnh của Methuselah

Sức mạnh của Methuselah nghiêng nhiều về khả năng chịu đựng và sức chiến đầu bền bỉ, nổi bật nhất có thể kể đến:

Khả năng ngụy trang

Do một phần cơ thể Methuselah được cấu thành từ đá và thảm thực vật, nên Methuselah có thể ngụy trang một cách nhanh chóng thành ngọn núi đá.

Khả năng chịu đòn

Phần lưng của Methuselah cực kỳ chắc, cho phép nó chống chịu được các cuộc tấn công mạnh từ những đối thủ.

Khả năng chiến đấu

Thông thường, Methuselah sử dụng hàm và cặp sừng khổng lồ của mình để gây thiệt hại cũng như hạ gục đối thủ trong những cuộc chạm trán.