Mephisto và 15 vị thần khó lòng xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel vì quá đáng sợ

Nana  - Theo Helino | 29/12/2017 11:00 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Như bao hãng truyện tranh khác trên thế giới, Marvel Comics cũng sáng tạo nên cho riêng mình rất nhiều những vị thần hùng mạnh, với quyền năng đủ sức hủy diệt cả tỷ sinh mạng chỉ trong một cái liếc mắt. Tuy nhiên vì tính thực tế và một phần nào đó là do họ quá đáng sợ, nên sẽ rất khó để một vài cái tên dưới đây có thể được chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Mephisto

Thường được gọi với cái tên Chúa tể của Sự dối trá, Mephisto là một trong những kẻ xấu xa nhất thuộc vũ trụ Marvel. Hắn có khuynh hướng ăn cắp linh hồn của loài người và tra tấn họ để thỏa mãn thú tính. Ngoài ra Mephisto còn sở hữu nguồn sức mạnh ma thuật vô cùng to lớn, đủ sức khiến Phù thủy Tối thượng Doctor Strange phải kiêng nể dăm phần.

Null the Living Darkness

Đúng như tên gọi và ngoại hình ghê tởm, Null the Living Darkness không đơn giản chỉ là một sinh vật sống bình thường. Sở hữu khả năng thao túng pháp thuật linh hoạt, nó dành cả cuộc đời chỉ để tìm kiếm và phá hủy mọi tạo vật trong vũ trụ. Sức mạnh của con quái vật này thậm chí có thể sánh ngang với Doctor Strange và Scarlett Witch.

Cul Borson

Là người anh em của vị thần tối cao Odin, Cul Borson đại diện cho sự sợ hãi trong thần thoại Bắc Âu. Mang trong mình quyền năng không thua kém bất kì vị thần Asgard nào, hắn ta từng khiến các siêu anh hùng Trái Đất phải lao đao khi sự kiện Fear Itself nổ ra.

Một vài sức mạnh nổi bật của vị ác thần này có thể kể đến như hồi sinh người chết, điều khiển năng lượng ma thuật, tẩy não những kẻ tội lỗi thành tay sai và thậm chí là biến hình thành một con rắn khổng lồ.

The Chaos King

Chaos King, hay còn được biết đến là Amatsu-Mikaboshi, là hiện thân của bóng tối và sự hỗn loạn - những thứ đã tồn tại từ trước khi vạn vật được Chúa sinh ra. Trong bộ truyện Chaos War, hắn ta từng đánh bại các vị thần như Odin và Zeus, hủy diệt đỉnh Olympus, đả thương Galactus, đập tan địa ngục và đáng sợ hơn cả là khiến Nữ thần Chết phải trốn khỏi vũ trụ.

Seth

Seth là vị thần đại diện cho cái ác và sự chết chóc trong thần thoại Ai Cập. Hắn ta từng một vài lần đối đầu với Odin và đều cho thấy nền tảng sức mạnh không hề thua kém người lãnh đạo Asgard. Điều đó cũng có nghĩa rằng ở trạng thái quyền năng nhất, Seth đủ sức quét sạch hàng ngàn hệ Mặt trời cùng một lúc.

Kronos

Nếu là một người hâm mộ thần thoại Hy Lạp, bạn hẳn sẽ biết Kronos chính là cha của Vị thần Sấm sét Zeus và đồng thời ông ta cũng có sở thích tiêu hóa những đứa con đẻ của mình. Tuy phiên bản trong vũ trụ Marvel có bớt quái dị hơn nhưng sức mạnh của Kronos là không hề thay đổi. Được coi là người già nhất trong những sinh vật bất tử, ông ta sở hữu sức mạnh gần như không có giới hạn và như vậy là quá lớn để có thể xuất hiện trong MCU.

Atum

Demeogorge hay Kẻ ăn thịt Thần thánh đều là những tên gọi để chỉ Atum, đứa con được tạo ra bởi hai vị thần thượng cổ Demiurge và Gaea.

Từ khi ra đời, Atum đã sở hữu nguồn sức mạnh khủng khiếp, với nhiệm vụ duy nhất là giết chết tất cả thần thánh bị thoái hóa thành quỷ dữ trên Trái Đất. Sau khi hoàn tất vai trò God-Eater, ông ta đã hòa mình vào dòng năng lượng của Mặt trời và trở thành người bảo hộ cho các vị thần Ai Cập.

Nemesis

Từ buổi hồng hoang, Nemesis là một trong những thực thể đầu tiên có mặt giữa hư không vũ trụ. Bên cạnh đó bà ta cũng là người tạo ra những viên đá vô cực, Infinity Gems. Từng biến mất suốt hàng tỷ năm và sau đó được hồi sinh, Nemesis đã cho thấy quyền năng vô cùng to lớn, đủ sức hủy diệt và xây mới vũ trụ chỉ trong tức khắc.

Abraxas

Là bản sao của thực thể hùng mạnh Eternity, Abraxas đại diện cho sự hủy diệt ở tầm vũ trụ. Từng bị giam cầm bởi Galactus trong một khoảng thời gian dài nhưng giờ đây hắn ta đã tìm lại được sự tự do cho bản thân mình. Sở hữu sức mạnh sánh ngang với các vị thần tối cao nhất, Abraxas đủ khả năng phá hủy mọi thực tại, và chỉ với nhiêu đó thôi cũng là quá sức đối với các siêu anh hùng trong MCU.

The Gibborim

Đừng để vẻ ngoài vô hại của The Gibborim lừa dối, bởi ẩn bên trong chúng là sự tàn ác vô cùng khủng khiếp. The Gibborim không phải là một sinh vật, mà là một chủng tộc thần thánh xuất hiện trên Trái Đất từ trước khi loài người được sinh ra. Chúng có khả năng du hành xuyên không thời gian và không bị ảnh hưởng bởi các tác động vật lý, năng lượng hay ma thuật. Mục tiêu duy nhất của giống loài này là quét sạch sự dơ bẩn của nhân loại khỏi hành tinh xanh mãi mãi.

Shuma-Gorath

Tạm bỏ qua ngoại hình kinh dị, Shuma-Gorath là một trong những thực thể đáng kinh ngạc nhất mà Marvel từng tạo ra. Ở chiều không gian của riêng sinh vật này, nó không khác gì một Đấng Chúa Trời toàn năng, toàn hiện và toàn trí. Ngay cả khi phải xuất hiện trên Trái Đất, Shuma-Gorath vẫn sở hữu nguồn sức mạnh to lớn đủ để khiến những nhân vật có máu mặt như Mephisto hay Doctor Strange phải ái ngại.

All-Father Ultron

Với chỉ một đội quân robot, Ultron đã gần như đánh bại được Avengers. Nhưng hãy tưởng tượng khi thứ trí tuệ nhân tạo này sở hữu được nguồn sức mạnh thần thánh thì nó còn đáng sợ hơn thế gấp nhiều lần.

Đó là câu chuyện xảy ra ở dòng thời gian song song vào năm 2420, nơi Ultron đã đặt chân lên Asgard, đồng thời đánh cắp thành công toàn bộ quyền năng của Odin. Và rồi lần đầu tiên trong lịch sử Marvel, vị thần tối cao Ultron đã được ra đời.

Cyttorak

Được miêu tả như một thực thể huyền bí vài tỷ năm tuổi, Cyttorak cư ngụ trong Crimson Cosmos ở một thế giới được gọi bằng cái tên Mặt Phẳng Bên Ngoài.

Cyttorak nổi tiếng nhất với việc sử dụng Juggernaut làm đại diện cho hắn để phá hoại Trái Đất. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng sức mạnh của vị thần này thậm chí còn vượt qua cả Oblivion, thực thể đại diện cho hư vô và sự tái sinh trong vũ trụ.

Chthon

Chthon là một vị thần thượng cổ của Trái Đất, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm về những sinh vật siêu nhiên như người sói, ma cà rồng và phù thủy. Ở trạng thái sức mạnh tối đa, Chthon từng giết chết Doctor Strange và được Eternity ví như một khối ung thư đe dọa sự tồn vong của vũ trụ.

Lord Chaos

Lord Chaos được biết đến như một thế lực vô cùng hùng mạnh, luôn tìm cách lan truyền sự hỗn loạn ra toàn bộ vũ trụ. Hắn mang trong mình quyền năng kiểm soát và thao túng không thời gian, thực tại và nhiều dạng năng lượng khác.

Cách đây không lâu, Lord Chaos từng giết chết Living Tribunal và thay thế luôn vai trò Tòa án Sống của vị thần này trong đa vũ trụ Marvel. Với nguồn sức mạnh như vậy, nếu muốn xuất hiên trong MCU thì có lẽ Chúa tể Hỗn mang sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian dài nữa.