May mà SKT T1 thắng AFs 2-0, không thì chúng ta sẽ thấy Bang quỳ xuống xin lỗi từng thành viên trong đội

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/08/2017 01:45 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với cả đội hình SKT T1 sau khi giành chiến thắng 2-0 trước AFs của Marin trong trận mở màn vòng Playoffs.

Vào chiều thứ 7 vừa rồi thì giai đoạn play-offs được vô số người trông đợi của LCK mùa Hè 2017 cũng bắt đầu. Với trận đấu mở màn là kèo đấu giữa SKT T1 cùng Afreeca Freecs. Trận đấu diễn ra khá là ngoài mong đợi khi nhà đương kim vô địch thế giới đã lấy lại phong độ và đè bẹp đối thủ với kết quả 2-0. Ai cũng tưởng rằng đây sẽ là một kèo đấu vô cùng gay gấn và sẽ kéo dài tới ván thứ ba, tuy nhiên không vì vậy mà người hâm mộ thất vọng. Cả hai đội đều đã thi đấu hết sức mình và vô cùng tuyệt vời.

Trong ván một thì Bang đã đạt được danh hiệu MVP với số sát thương gây ra bằng con bài Tristana, thậm chí còn ngang với bốn đồng đội cộng lại. Sang đến ván hai thì Bang hơi lỗi một chút nhưng Faker cùng Peanut đã đứng ra gánh đội với con bài Cassiopia và Gragas. Tưởng rằng Faker sẽ giành được MVP nhưng cuối cùng danh hiệu này lại về tay Peanut với pha cướp Baron vô cùng ngoạn mục khỏi tay Spirit giúp SKT T1 kết thúc trận đấu.

Sau trận đấu thì cả đội đã được mời lên sân khấu tham gia phỏng vấn thay vì chỉ những tuyển thủ giành MVP như thường lệ.

Bạn thấy thế nào sau khi giành chiến thắng?

Bang: Chúng tôi chỉ còn tầm hai hoặc ba hôm nữa để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo thôi. Nên là chúng tôi sẽ phải gấp rút thực hiện việc này.

Bạn thấy sao khi mà phải thi đấu ở trận đấu Wildcard?

Bang: Cảm giác rất khác. Hồi mùa xuân, chúng tôi giành được hạng nhất nên chỉ việc ngồi đợi các đội khác tiến tới chung kết…nên là lần này tôi thấy việc đứng hạng bốn đã gây nhiều áp lực hơn đối với mọi người. Nhưng mà theo một cách nào đó thì tôi thấy việc này khá là vui.

Bạn nghĩ sao về đội hình của Afreeca Freecs trong ván đầu tiên?

Bang: Đó cũng là một đội hình chúng tôi đã định dùng. Khi theo dõi các trận đấu ở những khu vực khác thì chúng tôi thấy Lư Hương Sôi Sục thường được sử dụng. Nhưng mà khi đem vào luyện tập thì nó lại không có hiệu quả cho lắm.

Bạn thấy thế nào về việc Afreeca Freecs dồn rất nhiều tài nguyên vào người chơi hỗ trợ trong ván đầu tiên?

Wolf: Khi đồng xu cổ đại xuất hiện lần đầu tiên tôi đã sử dụng Alistar. Sau đó tôi nhận ra rằng mình kiếm được có 600 vàng trong khi đối thủ kiếm được 1200. Thực sự tôi đã từng nghĩ rằng món đồ đó rất mạnh. Nhưng mà hôm nay thì tôi không ngờ xạ thủ đối phương lại đi xa tới mức mua Mặt Nạ Sơn Thạch đầu trận. Nói thật, tôi không nghĩ rằng đó là một lựa chọn sáng suốt của Afreeca Freecs vì nó làm giai đoạn đi đường yếu hơn trước rất nhiều. Minh chứng cho việc này là chúng tôi đã phá được trụ đường dưới trước và Bang kiếm được nhiều tiền hơn Kramer.

Bạn đã sử dụng một tướng hoàn toàn không thuộc sở trường của mình là Blitzcrank trong ngày hôm nay. Đây có phải là con bài mà bạn đã đặc biệt chuẩn bị cho trận này không?

Wolf: Khi luyện tập thì nó khá là ổn. Nhưng mà đem ra thi đấu thì lại không được như thế. Trong lần gank đầu tiên, tôi đã để ý rằng hai tướng phía đối phương đều đứng thẳng hàng nên đáng ra tôi có thể kéo trúng một người và ép họ phải dùng tốc biến. Nhưng mà họ lại né được và làm hỏng luôn kế hoạch của tôi. Từ lúc đó trở đi thì tình hình ở đường dưới đã trở nên bất lợi đối với chúng tôi.

Vậy đối với người chơi đang xếp hạng đầu(Untara) ở máy chủ Hàn Quốc thì sao? Bạn thấy thế nào về lời Wolf nói?

Untara: Peanut đã lên bảng vì Kramer và để bên họ có hai bùa….Mặc dù là cần phải xem lại thì mới chắc được nhưng tôi vẫn cho rằng đó là do tuyển thủ dùng Blitzcrank thi đấu quá kém. (cười)

Tuyên bố kiểu này hơi bị tự tin đấy nhỉ. Có vẻ như bạn đã có lòng tin hơn trước?!

Untara: Sau khi đạt hạng nhất ở máy chủ Hàn Quốc thì tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Kể cả Huấn luyện viên Kkoma cũng rất vui về việc này.

Trước khi ván thứ hai bắt đầu thì HLV có ở trong buồng thi đấu và nói chuyện với bạn. Anh ấy đã nói gì vậy?

Untara: Thầy đã bảo rằng tôi đã có thể làm gì để thi đấu tốt hơn. Đồng thời cũng bảo với tôi rằng phải thi đấu tốt hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên bạn thi đấu trong một trận đấu quan trọng như thế này. Bạn có thấy lo lắng không?

Untara: Tôi đã tưởng tượng rằng trận đấu này giống như một trận đấu bình thường ở vòng loại. Đồng đội của tôi cũng có kinh nghiệm thi đấu rất nhiều nữa, nên là tôi đã bình tĩnh và thi đấu như đấu tập thôi.

Peanut: Untara đã thay đổi rất nhiều kể từ lần phỏng vấn trước đó. Tôi thấy mọi người dễ thay đổi quá. Trước đó cậu ấy rất ngại ngùng và không có khí thế. Nhưng mà giờ thì tự tin ngời ngời luôn. Nói thật thì tôi thích Untara phiên bản mới hơn.

Peanut, bạn thấy sao khi giành được danh hiệu MVP trong ván hai?

Peanut: Thật sự thì tôi đã rất bất ngờ. Tôi tưởng là Faker sẽ giành được danh hiệu MVP cơ. Nhất là khi tôi lên bảng vì pha gank thất bại ở đường dưới. Tôi thấy Faker xứng đáng với danh hiệu này hơn.

Bạn có tham vọng dành MVP trong ván thứ hai không?

Bang: Nếu mà thua ván hai thì tôi sẽ quỳ xuống và xin lỗi từng thành viên trong đội. Tôi đã thi đấu rất tệ…kiểu thi đấu như thế thì còn lâu mới được MVP.

Có vẻ như bạn lại có một pha cướp Baron xoay chuyển thế trận rồi nhỉ?

Peanut: Nhiều tuyển thủ ở các đội khác đã bắt đầu cẩn thận hơn vì tần suất cướp Baron thường xuyên của tôi. Vì việc này nên tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Nhưng mà con Baron tôi cướp được hôm nay là do lỗi của chính Afreeca Freecs, tôi đã gặp may.

Các bạn đã chuẩn bị thế nào cho trận đấu ngày hôm nay?

Peanut: Kết quả luyện tập tuần này của chúng tôi tốt lắm. Tôi còn chẳng nghĩ tới chuyện thua trận. Đánh từ trận Wildcard tới tận chung kết sẽ là một trải nghiệm rất tốt đối với tôi.

Bạn có nghĩ mình xứng đáng được MVP hơn Peanut không?

Faker: Nói thật thì tôi đang bực mình vì không được MVP đây. (cười)

Thật ra CloudTemplar là người đề cử danh hiệu MVP cho Peanut đó!

Faker: Không ngạc nhiên, đúng là cùng một giuộc mà. Đều là người đi rừng cả nên khen ngợi lẫn nhau. (cười)

Tại sao bạn lại chọn Galio đầu tiên một cách rất quyết đoán ngay trong ván một vậy?

Faker: Trước hết, KurO là một tuyển thủ sử dụng Galio rất giỏi. Nên là chúng tôi cướp Galio từ tay Afreeca Freecs và xây dựng đội hình xung quanh vị tướng này. Mặc dù chúng tôi đã thua rất nhiều trận khi sử dụng Galio nhưng mà thật ra kiểu gì chúng tôi cũng thua mấy trận đó thôi, bất kể việc sử dụng tướng gì đi nữa. Hầu như là do lúc đó phong độ của tôi rất kém. Thật lòng mà nói tôi chẳng kém khi sử dụng tướng nào cả. Tôi muốn trở thành một tuyển thủ linh hoạt và có thể thi đấu mọi loại tướng mà đội tuyển cần.

Tại sao bạn lại lên Mặt Nạ Vực Thẳm đầu tiên cho cả Cassiopia và Galio?

Faker: Mũ Thích Nghi đã bị giảm sức mạnh và Mặt Nạ Vực Thẳm có lẽ là sự thay thế nhất hợp lí cho món đồ này. Còn khi mà tôi dùng Cassiopia, tôi thường lên trượng trường sinh đầu tiên nên là đã mua sẵn Đá Bảo Hộ. Nhưng mà tôi quyết định dùng nó để lên Mặt Nạ Vực Thẳm luôn khi mà đội hình địch có nhiều tướng sức mạnh phép thuật.

Bạn có hài lòng với buổi phỏng vấn ngày hôm nay không?

Wolf: Thanh niên Peanut có vẻ như đã trưởng thành hơn rất nhiều trong buổi phóng vấn hôm nay. Còn thanh niên Untara đã có muối hơn rất nhiều! Ai cũng thay đổi và trở nên tốt hơn…trừ tôi!

Bạn còn muốn gửi lời nhắn nhủ nào tới người hâm mộ không?

Wolf: Mặc dù đã dành chiến thắng nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái vì đáng ra trận đấu đã có thể gọn gàng hơn nữa. Hiện giờ chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ để lấy lại phong độ. Người hâm mộ của chúng tôi có lẽ đã rất lo lắng vì chúng tôi đánh mất phong độ…nhưng mà những người hâm mộ của các đội khác sẽ còn lo lắng hơn nữa khi chứng kiến SKT lấy lại ngai vàng. Nên là mong các bạn hãy an tâm và đừng lo lắng cho chúng tôi.