Mâu thuẫn kịch liệt với Riot, 2 bình luận viên nổi tiếng của đài OGN sẽ không cast LMHT nữa

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/01/2017 10:28 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trình độ chuyên môn có thể trau dồi nhưng độ hài hước, sức truyền cảm thì đó lại nằm ở tư chất của mỗi người. Có lẽ, LCK sẽ không bao giờ tìm được một Montecristo hay DoA thứ hai nữa.

Với những khán giả Liên Minh Huyền Thoại hay theo dõi những trận đấu của LCK, chắc hẳn không còn lạ lẫm gì nữa với 2 vị bình luận viên nổi tiếng: DoA và Montecristo. Họ đã gắn bó với công việc bình luận League of Legends từ những ngày đầu thưở sơ khai.

Và mới đây sau chặng đường rất dài đó, DoA và Montecristo đồng loạt nói lời chia tay với tựa game MOBA được yêu thích nhất hành tinh. Họ sẽ chuyển sang bình luận Overwatch, đứa con cưng của Blizzard đang có rất nhiều fan hâm mộ ở Hàn Quốc.

Lý do bộ đôi bình luận viên huyền thoại này chia tay với LCK, có thể nói nguyên nhân chủ yếu đến từ những xích mích với chính Riot Games - cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại. Đầu tiên, cả DoA lẫn Montecristo đều bất mãn với việc Riot Games bắt đài OGN phải chia sẻ quyền phát sóng của mình với SPOTV.

Nếu là fan ruột của LCK, chắc hẳn các bạn sẽ phát hiện ra năm vừa qua LCK được 2 nhà đài OGN và SPOTV luân phiên phát sóng vòng loại. Đây là kết quả sau rất nhiều lần đàm phán của Riot Games với các bên liên quan. Cuối cùng, OGN - nơi mà DoA và Montecristo làm việc mất đi độc quyền phát giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất hành tinh. Phân chia quyền phát sóng, đương nhiên số trận mà DoA và Montecristo được cast ít đi trong thấy. Và dĩ nhiên, đây là điều mà 2 bình luận viên này không hề mong muốn.

Nhưng nếu chỉ có vậy, có lẽ 2 BLV Tiếng Anh huyền thoại của đài OGN đã không rời đi. Cả 2 đều có những mâu thuẫn không nhỏ với Riot Games. Và đỉnh điểm của căng thẳng chính là việc cả Montecristo và DoA đều không có mặt trong dàn BLV cast tại CKTG mùa 6 vừa qua. Mặc dù vào lúc đó, Montecristo và DoA đều nói rằng họ vướng bận dự án riêng.

Thế nhưng ai cũng hiểu rõ, đang có một sự đấu tranh kịch liệt đằng sau tấm màn yên ả. Và cuối cùng kết quả như các bạn đã thấy ở hiện tại, cả hai BLV này sẽ không bình luận Liên Minh Huyền Thoại nữa.

Về phía Montecristo, BLV này còn có 1 chức danh khác là đồng sở hữu của đội tuyển Renegades. Ông đã làm hẳn một video, công khai chỉ trích Tryndamere - chủ tịch Riot Games vì những chính sách của Riot với các đội tuyển tại LCS Bắc Mỹ tháng 8 vừa qua. Đây có lẽ là lý do khiến mối quan hệ giữa Riot và Montecristo càng lúc càng căng thẳng hơn.

Nếu nói tuyển thủ quyết định chất lượng chuyên môn thì BLV là người đem không khí cuồng nhiệt, sức nóng đến một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Có lẽ ai cũng từng ít nhất một hai lần tắt tiếng chỉ xem hình vì tay bình luận viên đang cast nói quá "củ chuối".

Chính vì vậy, Montecristo và DoA ra đi, người thiệt thòi nhất vẫn là những fan hâm mộ của LCK. Trình độ chuyên môn có thể trau dồi nhưng độ hài hước, sức truyền cảm thì đó lại nằm ở tư chất của mỗi người. Có lẽ, LCK sẽ không bao giờ tìm được một Montecristo hay DoA thứ hai nữa.

Pha Zed outplay Zed nổi tiếng của Faker được bình luận bởi Montecristo và DoA