Mất 2 năm trời chỉ loanh quanh ở bản đồ đầu tiên, một game thủ Final Fantasy vẫn cày được max cấp

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/04/2017 10:53 PM

Tính kiên nhẫn tuyệt vời ở game thủ này sẽ phát huy rất tốt nếu như anh ta ứng dụng nó vào những lĩnh vực khác.

Cày cấp là một khái niệm được sinh ra từ thể loại game nhập vai, mô tả về quá trình bạn cố gắng đụng độ càng nhiều kẻ thù càng tốt và hạ gục chúng để kiếm điểm kinh nghiệm, từ đó tăng sức mạnh cho nhân vật. Thông thường thì người chơi sẽ đi từ vùng đất này sang vùng đất khác để gặp những chủng loại quái vật ngày càng mạnh để kiếm được nhiều EXP hơn, nhằm bù vào cây kinh nghiệm tăng theo cấp số nhân.

Thử hình dung nếu bạn chỉ được phép loanh quanh ở khu vực đầu tiên khi trò chơi bắt đầu nhưng phải cày max cấp cho nhân vật, với lượng điểm EXP ít ỏi chỉ vài chục sau mỗi trận chiến? Không nói qúa nhưng đây đúng là một hình thức tra tấn về mặt tinh thần thực sự.

Vậy mà trên thế giới, lại tồn tại một game thủ thực hiện công việc đó chỉ để... giải trí. Hãy gặp gỡ với "CirclMastr" - người vừa khiến cộng đồng fan hâm mộ Final Fantasy phải sửng sốt khi đưa Cloud và Barret (hai nhân vật chính đầu tiên trong Final Fantasy VII) lên cấp độ 99 chỉ trong nhiệm vụ đầu tiên, thậm chí anh chàng này còn chưa giáp mặt với con trùm robot mang hình dạng bọ cạp.

Theo chia sẻ của CirclMastr, anh bắt đầu hành trình của mình từ tận năm 2015, xuất phát từ sự bực bội khi một game thủ khác đã tuyên bố làm điều tương tự nhưng không đủ kiên nhẫn để hoàn thành. "Tôi phát chán vì không thấy cập nhật nào mới trên diễn đàn, vì vậy tôi quyết định tự mình thực hiện nó trước gã lười biếng kia. "

Không giống như các tựa game nhập vai hiện đại ngày nay có gameplay được thiết kế không mang về điểm kinh nghiệm cho người chơi nếu như cấp độ giữa nhân vật và kẻ địch quá chênh lệch, trong Final Fantasy VII bạn luôn nhận được một lượng EXP cố định khi tiêu diệt một loại quái vật nào đó.

Đối với khu vực đầu tiên, EXP sau mỗi trận chiến rơi vào khoảng 50-100 điểm, trong khi ở cấp độ 98 lượng cần thiết để đạt tới đó là gần... 2,5 triệu. Làm vài phép tính đơn giản, chúng ta có thể thấy CirclMastr cần tới 41 nghìn trận đụng độ ngẫu nhiên liên tiếp. Ngay cả mỗi trận đấu chỉ kéo dài 10 giây thì nhiêu đó cũng đủ tiêu tốn tới hơn 100 tiếng đồng hồ rồi, còn thực tế theo CirclMastr ước tính thì toàn bộ quá trình cày cấp từ 1 lên 99 mất khoảng 500 giờ chơi.

Một sự kiên nhẫn và bền bỉ quá đáng khâm phục, tuy nhiên có vẻ như anh chàng này lại ứng dụng nó vào một công việc hơi vô nghĩa. Chia sẻ về dự đinh trong tương lai, CirclMastr cho biết có thể anh sẽ lại thực hiện một hành trinh tương tự với phiên bản Final Fantasy VI.

>> Khâm phục game thủ chỉ loanh quanh đúng một chỗ vẫn cày max cấp