Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball?

Yasha  - Theo Helino | 02/12/2019 09:31 AM

Gorr trỗi dậy và sử dụng Necrosword để bao phủ cả vũ trụ, biến nó trở thành Necroverse như Zamasu trong Dragon Ball.

Như các bạn đã biết, đa số hầu hết những câu chuyện về thế giới giả tưởng như các anime, manga, hay comic - khi nhắc tới những vị thần, thì cũng sẽ xuất hiện những kẻ sát thần. Nếu trong DC Comics có những vũ khí để tiêu diệt thần thánh như viên đạn Radion, thanh gươm God Killer, Tear of Extincation và Void Wind, thì Marvel cũng sở hữu thanh kiếm All-Black, The Necrosword cùng chủ sở hữu của nó: Gorr - Kẻ Sát Thần.

Đầu tiên, hãy cùng ôn lại một chút về Gorr Kẻ Sát Thần, một trong những kẻ thù dai dẳng nhất của Thor.

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 1.

Gorr đối đầu với Thần Sấm trong Thor: God of Thunder.

Gorr vốn được sinh ra trên 1 hành tinh không có tên, nghèo nàn tài nguyên, luôn luôn đói khát. Do đó, hắn xuất thân chỉ là một người đàn ông nghèo khổ, phải sống 1 cuộc sống vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, hắn luôn được dạy rằng phải tin vào thần thánh, nhưng thực tế thì họ chẳng bao giờ thèm trả lời nguyện ước của hắn tới 1 lần.

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 2.

Ngay sau khi mẹ hắn dạy hắn rằng phải tin vào các vị thần, thì bà ta đã bị sát hại.

Cứ thế, Gorr lớn lên và lập mái ấm gia đình. Nhưng cũng như cha mẹ hắn nhiều năm trước, vợ con hắn đều vong mạng từ sớm, bỏ lại 1 Gorr đang đắm chìm trong cơn tuyệt vọng. Uất hận, hắn từ bỏ hy vọng, niềm tin mà nói rằng chẳng có vị thần nào tồn tại, và dĩ nhiên điều đó khiến những người dân đang u mê lập tức lưu đày hắn. Hắn đã cầu nguyện để được chết.

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 3.

Gorr bị trục xuất, xua đuổi chỉ vì hắn mất đi đức tin.

Tuy nhiên, cuộc đời của Gorr cuối cùng cũng đã rẽ sang một hướng khác, khi hắn thấy cảnh tượng 2 vị thần đang tàn sát lẫn nhau. Sốc nặng bởi hóa ra thần thánh có tồn tại, cơn giận của hắn lên tới đỉnh điểm. Khi vị thần mặc áo giáp vàng bị thương nặng và cầu xin sự giúp đỡ, Gorr đã dùng thứ chất lỏng vừa bay đến tay hắn - vũ khí của vị thần màu đen, nhằm kết liễu mạng sống của vị thần vừa cầu xin hắn.

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 4.

Vũ khí của vị thần màu đen trở thành vũ khí của Gorr.

Thứ chất lỏng đó chính là All-Black hay còn gọi là Necrosword, thanh kiếm diệt thần. Nhưng để hiểu về nguồn gốc của thanh kiếm này, chúng ta cần phải tìm hiểu sơ qua về 1 thứ trước đã. Đó chính là chủng loài của Venom - loài symbiote.

Symbiote là một chủng loài được sinh ra từ thần. Từ thuở khai thiên lập địa, có một vị thần bóng tối cổ xưa tên Knull nằm trong khoảng không nguyên thủy - tồn tại trước cả vũ trụ. Hắn được coi như 1 Elder God, được biết dưới những cái tên như God of a Forgotten Idea, God of the Forge, The Abyss, The Void... Khi đó, các Celestial tới và kiến tạo ra vũ trụ với ánh sáng.

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 5.

Knull chạm trán với những Celestial, trong Venom (2018) #4.

Nổi giận, Knull bèn rút một thanh gươm Symbiote từ bóng tối, chính là cái bóng của hắn. Hắn tiếp cận Celestial gần nhất và chặt đầu ông ta. Những Celestial còn lại quyết định trục xuất Knull trở lại bóng tối của hắn. Tuy nhiên, Knull đã ở lại trong cái đầu Celestial mà hắn mới chặt, biến nơi đây thành một lò rèn, nơi mà hắn đã rèn nên thanh kiếm nổi tiếng All-Black, the Necrosword.

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 6.

Knull chặt đầu của 1 Celestial và biến đầu ông ta thành lò rèn.

Về mặt bản chất, thanh kiếm này là một thanh kiếm sống, 1 sinh vật sống. Chỉ cần cầm nó lên, nó sẽ biến thành 1 bộ chiến giáp bảo vệ toàn thân người sử dụng. Knull đã dùng sức mạnh của nó để đi khắp vũ trụ làm gỏi hàng tỉ hành tinh, giết hàng tá các vị thần, và từ đấy, thanh kiếm đã được mang thanh là Sát Thần Kiếm (The Godslayer).

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 7.

Knull rèn xong All-Black và bắt đầu hành trình sát thần.

Sau này, khi Knull bị thương nặng và rơi xuống 1 hành tinh lạ, All-Black đã bị 1 cư dân tại đây đánh cắp. Đó chính là Gorr, còn vị thần màu đen bị thương nặng trong trận chiến với vị thần mặc giáp vàng chưa rõ tên chính là Knull. 

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 8.

Thì ra, vị thần màu đen mà Gorr đã lấy vũ khí trong quá khứ chính là Knull.

Với sức mạnh mới, hắn bắt đầu trả thù những kẻ mà hắn cho là không xứng đáng - thần linh. Sau những cuộc thảm sát nhằm vào những vị thần trên khắp vũ trụ, Gorr đã bại trận dưới tay Thor của hiện tại và bị Thor trẻ tuổi đến từ quá khứ chặt đầu.

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 9.

Gorr bại trận trong Thor: God of Thunder #11.

Tuy nhiên, bộ truyện KING THOR mới bất ngờ mang đến sự trở lại của nhân vật này theo một cách hoàn toàn bất ngờ. Có vẻ như linh hồn của Gorr đã hoà làm một với Necrosword và vì thế, chừng nào Necrosword còn sống thì hắn còn tồn tại. 

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 10.

Gorr trở lại trong King Thor #1.

Sau khi tìm mọi cách để tiêu diệt Gorr & Necrosword ngay cả khi dùng cả một Mặt Trời, King Thor của tương lai vẫn không tài nào giết được hắn. Mọi chuyện tưởng chừng như đã an bài khi cháu gái của King Thor là nữ thần sấm Atli vung rìu chặt đầu Gorr. Thế nhưng một lần nữa, Gorr trỗi dậy và sử dụng Necrosword để bao phủ cả vũ trụ, biến nó trở thành Necroverse như... Zamasu bao phủ vũ trụ trong Dragon Ball vậy.

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 11.

Gorr bao phủ cả vũ trụ?

Tuy nhiên, hy vọng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nếu bạn còn nhớ thì trong tập Thor (2018) #6, sau khi King Thor giành chiến thắng trong trận chiến với Doctor Doom, Phoenix Force trong cơ thể ông đã chuyển sang một cô bé với mái tóc đỏ. 

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 12.

King Thor từng sở hữu Phoenix Force trong trận chiến với Dr. Doom.

Không nhắc đến việc mái tóc đỏ là một gợi nhắc đến một số vật chủ cũ của Phoenix (Jean Grey, Rachel Summers, Hope Summers) thì cô bé này rất có thể là một nhân tố quan trọng trong trận chiến cuối cùng của những vị thần còn sống sót trong vũ trụ với Gorr/Necroverse trong thời gian tới.

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 13.

Sau khi King Thor chiến thắng, Phoenix Force đã chuyển qua 1 cô bé tóc đỏ.

Theo dự kiến thì trận chiến này sẽ xảy ra trong tập truyện KING THOR #4 ra mắt vào ngày 18/12 sắp tới. Đây cũng là tập truyện THOR cuối cùng của Jason Aaron, khép lại quãng thời gian sáng tác THOR kéo dài 7 năm của nhà văn này.

Marvel Comics: Gorr - Kẻ Sát Thần bao phủ cả vũ trụ như Zamasu trong Dragon Ball? - Ảnh 14.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin về comic Marvel - DC tại đây.