Marin: Chiến thắng trước SOFM và Snake giúp người đi rừng team tôi tự tin hơn rất nhiều

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/06/2016 10:19 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, Marin và đồng đội đã có một trận đấu rất tuyệt vời, đánh bại Team Snake với tỷ số thuyết phục 2-0, cắt đứt mạch thắng “như chẻ tre” của chú ngựa ô này.

Có thể nói rằng đây không chỉ là một gáo nước lạnh đưa Team Snake về mặt đất sau những trận thắng dễ dàng, hơn nữa trận thắng này cũng đã giúp ông lớn LGD tự tin tuyên bố với tất cả các đội khác rằng “chúng tôi đã quay trở lại”.

Ngay sau trận đấu, Marin đã có buổi phỏng vấn nhanh với người dẫn chương trình LPL. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Xin chào Marin

Marin: Chào các bạn, tôi là Marin.

Chúng ta vừa xem một trận đấu rất thành công của Marin, tuy nhiên có cảm giác rằng Team Snake đã cố gắng gank ở vị trí của bạn đặc biệt là trong game đầu tiên sau khi bạn pick được vị tướng Rumble, nhưng sau cùng bạn đã phát huy được vai trò của vị trí của mình. Vậy bạn đã có những điều chỉnh như thế nào?

Marin: Ở trận đấu đầu tiên, có nhiều lúc tôi đã không cẩn thận nên đã bị mất mạng vài lần, sau đó tôi đã cẩn thận hơn, cố gắng trong việc farm và phát huy vai trò trong combat.

Có thể thấy rằng ở cuối game bạn đã chơi rất ổn định, không còn ham tấn công như giai đoạn đầu, sự điều chỉnh đó là do bạn nhận ra đối phương luôn muốn gank ở vị trí của mình phải không?

Marin: Thực ra tôi luôn nghĩ rằng trong một số tình huống mình có thể thoát được. Nhưng dù có bỏ mạng một vài lần thì cũng không phải là vấn đề gì đó quá tệ hại. Sự điều chỉnh trong cách chơi phụ thuộc vào thế trận và chiến thuật của team.

Trong game đấu thứ hai có tình huống combat mà đồng đội đã nằm xuống hết, bạn rơi vào tình thế 1 vs 4, vậy lúc đó bạn đã làm thế nào?

Marin: Mặc dù đồng đội đều đã nằm xuống, tuy nhiên tôi thấy mình vẫn khá là khỏe nên tiếp tục giao tranh, đầu tiên nhắm đến những vị tướng máu yếu trước, vì khả năng hồi phục của Trundle là rất tốt nên tôi đã chiến thắng.

Điều này cũng đã thể hiện trong pha combat cuối cùng ở khu vực hang rồng, chúng ta đều nghĩ Marin phải nằm xuống nhưng cuối cùng bạn đã hồi phục một cách thần kỳ. Hiện giờ bạn có suy nghĩ gì?

Marin: Những trận đấu trước người đi rừng của chúng tôi đã có những màn thể hiện không được tốt, tự tin cũng không còn cao như trước. Chiến thắng trận này trước Snake đã giúp anh ấy lấy lại tự tin rất nhiều.

Hôm nay quả thực bạn đã có màn trình diễn rất xuất sắc, chúng ta luôn hy vọng Marin có thể giữ được phong độ như hiện tại. Bạn có muốn nói điều gì với tất cả những người hâm mộ đang cổ vũ cho bạn không?

Marin: Hiện tại tôi đang học tiếng Trung, tôi sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có thể trò chuyện với người hâm mộ.