Vương Quốc Động Vật - Truyện tranh hài đình đám Nhật Bản

Kandy K  - Theo PLXH | 26/10/2014 0:00 AM

Vương Quốc Động Vật có nội dung kể về một chú bé bị mẹ mình vứt bỏ nên đã vô tình trôi dạt tới một khu rừng hoang dã. Chú bé này sẽ phải sống sót ra sao giữa khu rừng hoang dã đầy hiểm nguy này?

Vương Quốc Động Vật là một bộ truyện tranh hài hước nhưng mang đầy ý nghĩa, triết lý sâu sắc về cuộc sống. Truyện từng được xuất bản tại Nhật và giành được khá nhiều sự quan tâm của độc giả thuộc mọi lứa tuổi. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về bộ truyện tranh huyền thoại một thời tại xứ sở hoa anh đào này qua bài giới thiệu dưới đây.

1, Thông tin

Tên truyện: Vương Quốc Động Vật - Doubutsu no KuniDoubutsu no Kuni
Tác giả: Raiku Makoto
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Sci-fi, Drama, Fantasy
Tình trạng: Đang tiến hành

2, Nội dung

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại một khu rừng hoang dã, nơi đây tồn tại một loài động vật nhỏ bé, yếu đuối có tên gọi là Tanuki. Nhân vật chính của chúng ta là một cô nàng tanuki có tên Monoko đang phải sống một mình do bố mẹ cô nàng vừa bị linh miêu ăn thịt.

Cuộc sống của Monoko đã thay đổi khi cô nàng nhặt được một cậu bé bị bỏ trôi sông, Monoko đã quyết định sẽ nuôi đứa bé này, bất chấp sự phản đối của cả làng tanuki bởi họ cho rằng một con người sẽ khó có thể sống sót tại khu rừng hoang dã khắc nghiệt như thế này.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày, làng tanuki bị đám linh miêu tấn công. Đúng lúc này, Monoko đã phát hiện ra được rằng chú bé mà cô nàng nhặt được có khả năng đặc biệt, đó là nói được đủ thứ ngôn ngữ của các loài thú. Do đó cậu nhóc này đã có thể kêu gọi được Kurokagi, con hắc linh miêu hùng mạnh nhất đứng ra bảo vệ làng tanuki. Kể từ đây, câu chuyện về chú bé lạc trong rừng xanh, người có khả năng thấu hiểu tiếng nói muôn loài đã được bắt đầu.

3, Đánh giá

Có thể nói rằng Vương Quốc Động Vật dễ dàng cuốn hút được độc giả ở rất nhiều lứa tuổi nhờ nội dung truyện được đan xen nhiều thể loại. Bạn vừa có thể thấy được hình ảnh ngộ nghĩnh, dễ thương của những chú tanuki, vừa có thể cảm nhận được sự khốc liệt trong cuôc sống sinh tồn tại khu rừng rậm hoang dã.

Câu chuyện của Vương Quốc Động Vật được bắt đầu khi chú bé Momonoya Tarouya bắt đầu được Monoko đem về nuôi dưỡng cho tới tận khi chú nhóc này trưởng thành. Điều này giúp cho bộ truyện trở thành một cuốn phim liên tục, cuốn hút khán giả nhờ những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của chú bé chứ không bị phi logic như một số truyện tranh ngày nay (nhân vật chính mãi không lớn).

Phong cách vẽ của truyện được đánh giá là vô cùng sáng tạo khi vừa khắc họa được sự hoang dã của những con thú trong rừng, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật lên được thủ lĩnh của muôn loài với những tạo hình có phần giống với các anh hùng mà ta thường thấy trong các câu chuyện lịch sử.

Nhìn chung, Vương Quốc Động Vật là một bộ truyện tranh kết hợp khá tốt giữa huyền ảo, hài hước và hành động, pha trộn thêm đôi chút phiêu lưu nên sẽ dễ dàng phù hợp với đại đa số độc giả.