Truyện tranh Việt - Học Viện Bóng Đá kết thúc một chặng đường

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/07/2015 01:06 PM

Mới đây, bộ truyện tranh Việt Nam - Học Viện Bóng Đá đã ra mắt tập 10 và cũng là tập cuối cùng, kết thúc một chặng đường của tác phẩm thuần Việt đình đám này.

Vào dịp đầu mùa hè 2014 năm ngoái, cộng đồng truyện tranh Việt Nam đã được một phen xôn xao trước sự xuất hiện của một tác phẩm thuần Việt lấy đề tài thể thao - Học Viện Bóng Đá. Ra mắt đúng vào thời điểm tên tuổi của đội tuyển U19 Việt Nam đang trở nên hot hơn bao giờ hết, Học Viện Bóng Đá đã nhanh chóng trở thành một món ăn tinh thần phổ biến không chỉ cho các fan bóng đá mà còn cả cộng đồng truyện tranh Việt Nam.

Nhiều người nói rằng độ dài của Học Viện Bóng Đá như vậy là quá ngắn ngủi khi mà truyện chỉ kéo dài 10 tập và xuất bản trong 1 năm là đã đi đến hồi kết. Thế nhưng ít ai biết được rằng, để có được một tác phẩm "ngắn" như vậy trên thị trường Việt Nam thì người họa sĩ cũng như đội ngũ biên tập của NXB Trẻ đã phải vượt qua vô vàn khó khăn và thách thức.

Quay trở lại thời điểm hơn 1 năm trước khi mà bộ truyện tranh Việt - Học Viện Bóng Đá mới được xuất bản tập đầu tiên, chúng tôi đã được may mắn trò chuyện cùng tác giả của truyện, họa sĩ Lê Bách và được nghe anh chia sẻ khá nhiều về chuyện nghề của mình.

Còn nhớ ngày nào Học Viện Bóng Đá được ra mắt khán giả

Theo đó thì do độc giả Việt Nam vốn đã quen với lịch xuất bản truyện liên tục (gần như là 1 tuần 1 tập hay cùng lắm là 1 tháng 1 tập) nên anh phải làm việc rất vất vả để cố gắng hoàn thiện bản thảo và nộp cho NXB Trẻ 1 tháng 1 tập. Với tiến độ như vậy thì việc một ngày anh phải vẽ 6-7 trang truyện là bình thường.

Nếu bạn thường xuyên theo dõi các bộ manga của Nhật Bản thì chắc chắn bạn cũng biết được rằng tiến độ vẽ của các họa sĩ Nhật một ngày được 3 trang truyện đã là quá đỉnh rồi. Thế nhưng họa sĩ Lê Bách của chúng ta phải "vật lộn" với deadline do phía NXB Trẻ đưa ra để hoàn thành 6-7 trang 1 ngày như vậy thì đủ thấy được áp lực mà anh phải trải qua trong quá trình sáng tác Học Viện Bóng Đá là lớn như thế nào.

Chặng đường không phải là dài nhưng cũng đủ để Học Viện Bóng Đá ghi dấu ấn với độc giả Việt Nam

Không chỉ họa sĩ Lê Bách mà cả phía NXB Trẻ cũng gặp phải khá nhiều khó khăn để cho ra mắt tác phẩm truyện tranh thuần Việt này. Đầu tiên đó là việc NXB Trẻ phải chấp nhận rủi ro đầu tư cho mảng truyện tranh Việt vốn còn đang rất non trẻ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, bạn có thể thấy rằng giá bán của Học Viện Bóng Đá chỉ ngang với một quyển truyện tranh Nhật được dịch lại và bán trên thị trường Việt Nam hiện nay trong khi chi phí sản xuất lại tốn hơn hẳn so với việc mua truyện Nhật về dịch lại và xuất bản. Như vậy là NXB Trẻ đã chấp nhận lỗ để có thể mang đến cho độc giả Việt Nam một tác phẩm thuần Việt đúng nghĩa và cũng đồng thời thúc đẩy thêm niềm đam mê của các họa sĩ nước nhà.

Lời cảm ơn của Học Viện Bóng Đá cho sự ủng hộ của độc giả thời gian qua

Mới đây, phía NXB Trẻ đã bắt đầu ra mắt tập 10 và cũng là tập cuối cùng trong series truyện tranh Học Viện Bóng Đá, để lại rất nhiều tiếc nuối cho cộng đồng yêu truyện tranh Việt Nam. Có thể nói rằng quãng thời gian 1 năm vừa qua không phải quá dài nhưng cũng đủ để Học Viện Bóng Đá đem đến cho người xem rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Tuy nhiên, các fan của Học Viện Bóng Đá đừng vội buồn bởi khi cánh cửa này được đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác được mở ra. Chúng ta hãy cùng chờ đón và ủng hộ các dự án truyện tranh thuần Việt khác của họa sĩ Lê Bách cùng NXB Trẻ trong thời gian tới đây nhé.