Top 10 điều biến thế giới Pokemon thành... nơi tệ nhất để sống (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/02/2015 06:00 PM

Rất nhiều fan hâm mộ từng ao ước rằng mình có thể được sống trong thế giới Pokemon, được đi thu thập và huấn luyện các Pokemon ưa thích của mình. Liệu bạn có chắc chắn là mình muốn thế không? Hãy xem lại điều này sau khi đọc qua 10 điều biến thế giới Pokemon thành... nơi tệ nhất để sống.

Pokemon là được coi như một trong những biểu tượng văn hóa thành công nhất mà Nhật Bản từng đem đến cho thế giới. Hình tượng những con thú với năng lực đặc biệt trong game, trong phim hoạt hình đã trở thành món ăn tinh thần của rất nhiều trẻ em cũng như cả... người lớn. Vậy bạn có từng mơ ước rằng mình được sống trong thế giới Pokemon và trở thành nhà huấn luyện Pokemon kiệt xuất hay chưa?

Nếu câu trả lời là có thì bạn hãy xem lại nó sau khi đọc qua 10 điều biến thế giới Pokemon thành... nơi tệ nhất để sống dưới đây nhé. (Các fun-fact dưới đây chỉ mang tính chất giải trí và được đúc kết từ phim hoạt hình và game Pokemon)

1, Chẳng khi nào được yên thân

Chắc hẳn bạn đã từng mơ ước được cùng chú Pokemon của mình thoải mái khám phá khắp mọi nơi trên thế giới hay thậm chí là cùng nhau nằm tắm nắng một cách yên bình trên bãi cỏ xanh mướt. Và đây chắc chắn là thứ mà bạn không thể có được trong thế giới Pokemon.

Tại sao lại như vậy? Bởi lẽ thế giới Pokemon là một nơi đầy rẫy... nguy hiểm và bạn dường như chẳng có một giây phút nào được yên thân cả. Bạn sẽ không thể tránh khỏi được những con Rattata hay các loại Pokemon nghịch ngợm khác lao ra khỏi các bụi cỏ cao quá đầu người và tấn công bạn. Mà đấy, tiện thể nhắc đến cỏ, sao không ai dọn dẹp các đống cỏ cao khủng khiếp trong game Pokemon nhỉ? Để lại chúng chỉ khiến cho bọn Pokemon hiếu chiến có chỗ ẩn nấp và phục kích bạn thôi...

2, Giáo sư Oak!

Bạn nghĩ rằng giáo sư Oak! là một người đáng kính, là người đã đem đến cho Ash chú Pokemon đầu tiên của mình và cũng đồng thời là người truyền cảm hứng cho biết bao bạn trẻ đến với cuộc hành trình của một người huấn luyện Pokemon phải không?

Thế nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, bạn sẽ phải đặt ra câu hỏi rằng tại sao Oak! không đi thu thập thông tin và tự nghiên cứu về Pokemon mà lại phải nhờ đến lũ trẻ. Chưa kể đến việc ông ta khá thân thiết với mẹ của Ash và cũng đồng thời là người khuyến khích lũ trẻ... "bỏ nhà ra đi" để dấn thân vào cuộc hành trình "nguy hiểm". Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây!

3, Mẹ của bạn trong thế giới Pokemon chẳng yêu quý gì bạn đâu!

Nếu bạn từng xem phim hoạt hình hay chơi qua tựa game Pokemon, chắc chắn bạn sẽ phải đặt ra thắc mắc rằng tại sao mẹ của Ash lại cho phép con mình bỏ tất cả để bước vào cuộc hành trình dài đằng đẵng với biết bao hiểm nguy như vậy.

Thậm chí trong game, bà mẹ còn chỉ nói "Right. All boys leave home some day" (tạm dịch là "Cũng đúng thôi. Đứa con trai nào rồi cũng sẽ phải... bỏ nhà ra đi"). Bạn có tưởng tượng ra được một bà mẹ thương con nào lại ngay lập tức nói như vậy khi con mình đòi bỏ nhà để đi... sưu tập Pokemon hay không?

4, Ai ai cũng đều rất hiếu chiến.

Trong tựa game Pokemon, chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều người bạn đồng trang lứa và cũng đang trên con đường khám phá, sưu tầm Pokemon như mình. Thế nhưng thay vì gặp nhau tay bắt mặt mừng, trao đổi Pokemon cùng kinh nghiệm nuôi dạy chúng thì bạn lại thường xuyên nhận được các lời... thách đấu.

Phải chăng trong thế giới của Pokemon chỉ có giao đấu thôi sao? Quay trở lại với lý do thứ 1, bạn nghĩ sao nếu bạn đang rất mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi thì bỗng ở đâu lại xuất hiện 1 đứa nào đó thốt lên rằng: "Tôi muốn chiến đấu với bạn!"

5, Pokemon là bạn thân của con người?

Khi đã tham gia vào thế giới của Pokemon thì chắc chắn ai cũng nghĩ rằng Pokemon chính là những người bạn thân nhất của con người phải không? Trên thực tế thì điều này hoàn toàn sai và bạn có thể thấy rõ nhất qua các Pokemon của anh chàng Ash.

Hãy thử điểm lại một vài cái tên xem nào... Charizard thì hay chống đối và cố thoát khỏi anh chàng, Butterfree đã bỏ đi rồi, Pidgeotto cũng thế, Lapras thì sao? Cũng đi nốt rồi... Vậy bạn nên xem xét lại câu nói "Pokemon là bạn thân nhất của con người" đi nhé.

(Còn tiếp)

>> Pokemon trong thực tế sẽ tiến hóa như thế nào?