The Sword of Emperor - Truyện tranh võ thuật lịch sử cực hấp dẫn

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/02/2015 11:25 AM

The Sword of Emperor - Thanh Kiếm Của Hoàng Đế là bộ truyện tranh Hàn Quốc kể về Chu Doãn Văn, cháu nội của Chu Nguyên Chương sau khi bị phế truất ngôi vị đã bỏ trốn và trở thành một cao thủ võ lâm với tên gọi Kiếm Ma.

The Sword of Emperor - Thanh Kiếm Của Hoàng Đế là bộ truyện tranh lịch sử võ thuật của Hàn Quốc về những giai thoại của đời vua Huệ Đế - Chu Doãn Văn (cháu nội Chu Nguyên Chương, người sáng lập ra nhà Minh) cùng những chuyến phiêu lưu trên giang hồ của ông sau khi bị phế truất.

1, Thông tin

Tên truyện: The Sword of Emperor - Thanh Kiếm Của Hoàng Đế
Tác giả: Immuseong, J. Park
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Historical, Martial Arts
Tình trạng: Đang tiến hành

2, Nội dung

Câu chuyện được bắt đầu sau khi Chu Nguyên Chương đánh đuổi được quân Mông Cổ và lật đổ nhà Nguyên, lập nên nhà Minh. Để củng cố sức mạnh hoàng tộc, Chu Nguyên Chương đã chia đất đai cho các con cháu mình và ban bổng lộc cho họ nhiều tới mức các phiên vương dần trở thành những thế lực quân sự hùng mạnh, đe dọa tới quyền lực của cháu nội ông - Chu Doãn Văn sau này.

Khi lên ngôi, Chu Doãn Văn đã thi hành chính sách loại bỏ các Phiên Vương, triệu họ về cung và dần tước bỏ binh quyền của họ. Chính sách này đã khiến cho Yên Vương, người mà Chu Doãn Văn gọi bằng chú phải nổi dậy và đem quân về chiếm kinh thành.

Do binh lực không đủ , Chu Doãn Văn đã thất thủ và phải bỏ trốn. Thế nhưng với bản tính nhân từ của mình, Chu Doãn Văn không muốn dân chúng lại phải chịu cảnh chiến tranh đổ máu nên ông đã quyết định nhờ tới hai cao nhân từng theo hầu Chu Nguyên Chương trước đây biến mình thành một cao thủ võ lâm để ngao du thiên hạ.

3, Đánh giá

Thực sự thì The Sword of Emperor chưa đạt đến độ chín để có thể coi là một tác phẩm xuất sắc trong làng truyện tranh Hàn Quốc (Manhwa). Điểm đầu tiên có thể nhận ra được đó là cách phân phối tình tiết truyện không đều khiến cho đoạn đầu chương 1 giới thiệu về bối cảnh lịch sử quá dài dòng. Điều này làm cho mạch truyện trở nên lan man và người xem đọc mãi vẫn chưa hiểu rõ dc xem nhân vật chính của chúng ta muốn báo thù phục quốc hay muốn làm gì khác.

Nét vẽ của truyện cũng chưa thực sự được đánh giá cao do còn khá sơ sài, những khung cảnh nền phía sau của truyện thường xuyên bị bỏ trống, không những thế nhân vật trong một số cảnh được vẽ rất chi tiết nhưng trong các cảnh sau lại vẽ cực kì đơn giản, tạo nên sự không đồng đều về mặt hình ảnh giữa các trang truyện với nhau.

Tuy nhiên, ngoài các nhược điểm trên, The Sword of Emperor cũng vẫn tạo ra được sự hấp dẫn cho riêng mình bằng nội dung sáng tạo và hấp dẫn. Câu chuyện về một vị hoàng đế bị phế truất nhưng lại không ham hố khôi phục quyền lực mà muốn được trở thành Kiếm Ma để ngao du giang hồ thực sự đã tạo nên được sự tò mò cho người xem.

Điều này đã biến The Sword of Emperor trở thành một manhwa pha trộn giữa hai thể loại Lịch Sử và Võ Thuật, vừa có được sự bí ẩn, kịch tính trong các câu chuyện dã sử lại vừa gây cấn và cuốn hút giống các tiểu thuyết võ hiệp cổ trang.

 

>> Toukyou Kushu: Re - Phần 2 của truyện tranh Tokyo Ghoul