Tác giả One Piece và Dragon Ball nói về chuyện một ngày chỉ ngủ... 2 tiếng

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/11/2015 01:27 PM

Công việc sáng tác của một họa sĩ manga không hề đơn giản như chúng ta vẫn tưởng, họ thường xuyên phải làm việc thâu đêm và chỉ được ngủ... 2 tiếng mỗi ngày. Đó là chia sẻ của cha đẻ One Piece và Dragon Ball trong một bài phỏng vấn mới đây.

Sáng tác truyện tranh luôn là một công việc cực kì vất vả chứ không hề đơn giản như suy nghĩ của nhiều người. Bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều để cho ra mắt một tác phẩm thành công cả về nội dung lẫn hình thức thì mới mong có thể cạnh tranh được trong ngành công nghiệp vốn đã vô cùng khắc nghiệt này.

Theo nhiều chia sẻ của các họa sĩ truyện tranh tại Nhật Bản, đặc biệt là hai tác giả hàng đầu hiện nay trong giới như Eiichiro Oda (cha đẻ của "ông hoàng" truyện tranh One Piece) và Akira Toriyama (tác giả của Dragon Ball) thì để phục vụ cho việc sáng tác, họ thường xuyên phải làm việc thâu đêm suốt sáng.

Thậm chí, mỗi ngày họ chỉ được ngủ tối đa là... 2 tiếng và phải làm việc gần như hết cả thời gian còn lại. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại suốt tuần trong hàng năm trời kể từ khi truyện được ra mắt cho đến nay.

Theo chia sẻ của Eiichiro Oda trong một bài phỏng vấn thì tác giả này đôi khi còn ngủ ít hơn thế nhiều. "Hiện tại, khi phải làm việc thì cứ trung bình hai ngày tôi được ngủ khoảng hai tiếng đồng hồ. Tất nhiên là tôi không ngủ một lúc mà chia ra các giấc ngủ ngắn 15 phút một lần."

Một tác giả truyện tranh nổi tiếng khác là họa sĩ Akira Toriyama đã chia sẻ rằng: "Đã từng có lúc tôi chỉ được ngủ khoảng 20 phút cho... 6 ngày làm việc liên tục. Điều này khiến tôi cảm giác mệt muốn chết." Theo họa sĩ Akira Toriyama thì khi sáng tác Dr. Slum, ông còn chẳng được ngủ một chút nào chứ đừng nói đến chuyện nghỉ ngơi thư giãn.

Nói đến đây, chắc hẳn chúng ta ai cũng nghĩ rằng các mangaka thực sự là những "vị thánh" nhưng trong đoạn cuối của bài phỏng vấn, các tác giả cũng chia sẻ thêm về những lần họ quá mệt mà... ngủ quên đi trong lúc làm việc.

Họa sĩ Akira Toriyama thì đôi lúc ngủ gật luôn trong lúc vẽ rồi sau đó tỉnh lại trong trạng thái khá thoải mái để sáng tác. Còn cha đẻ của One Piece, Eiichiro Oda thì nói rằng anh không bao giờ ngủ gật khi sáng tác cả bởi mỗi khi thấy buồn ngủ, anh thường "giải trí" bằng cách vẽ những thứ vô cùng kì quặc như hình ảnh Luffy đang... mặc đồ của Nami hay anh chàng Luffy trong... hình dạng con gái với vòng một đồ sộ chẳng hạn.